Gương điển hình

Người khai sáng Công đồng Vantican II

Cập nhật lúc 10:13 02/06/2017
Đức Giáo hoàng Gioan XXIII tên khai sinh là Angelo Giosepe Rocalli sinh ngày 25/11/1881 trong một gia đình nông dân nghèo ở Sotto il Monte miền bắc Ý.
Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII
Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII
       Ngài là con thứ tư trong 14 con. Gia đình ngài tuy nghèo nhưng luôn sống bác ái. Bà mẹ sẵn sàng mời người ăn xin cùng dùng bữa chung với gia đình. Ngài có ý muốn đi tu làm linh mục ngay từ lúc chịu lễ lần đầu. Gia đình gửi Ngài cho linh mục quản xứ để kèm cặp rồi gửi vào chủng viện Bergame. Ngài rất thân thiện với mọi người khi luôn chào hỏi theo kiểu ông Giuse khi ở Ai Cập: “Tôi là Giuse, người anh em của quý vị”. Ngài gia nhập dòng ba Phanxicô khó khăn. Ngài được truyền chức linh mục ngày 10/8/1904. Một năm sau, ngài lấy bằng tiến sĩ thần học và được bổ nhiệm là thư ký cho Tòa Giám mục giáo phận Bergame suốt 10 năm trời. Ngài tham gia đấu tranh bảo vệ quyền lợi của công nhân ở Renica. Ngài cũng tích cực tham gia các hội đoàn Công giáo tiến hành. Vì vậy, khi thuyết Duy tân luận phát triển, ngài cũng bị nghi ngờ và bị theo dõi. 

       Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, Ngài bị động viên vào lính là linh hướng cho quân đội Ý. Giải ngũ, Ngài về làm giáo sư đại chủng viện. Năm 1920, Đức Bênêdictô XV triệu Ngài về Bộ Truyền giáo và là thành viên của Bộ này những năm 1920-1925. Ngài được đề cử là Chủ tịch Hội truyền bá đức tin ở Rôma. Năm 1925, Ngài được tấn phong Tổng Giám mục và được cử đi làm sứ thần Tòa Thánh tại Bulgaria, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy là những quốc gia số giáo dân rất ít và quan hệ với Tòa Thánh có nhiều trắc trở. Ngài đi thăm mọi vùng đất hẻo lánh tạo không khí cảm thông và nối lại sự cảm thông giữa người Chính thống giáo, Hồi giáo và Công giáo sau 1000 năm xa cách. Tháng 12/1944, Ngài được chọn làm sứ thần Tòa thánh ở Paris đến năm 1953. Năm 1953, Ngài được bổ nhiệm là Thượng phụ Giáo chủ Venezia. Ngài đi bộ ra phố hỏi han từ người bồi bàn đến chị bán hoa quả hay người dân quê lên phố. 


       Năm 1958, Đức Piô XII qua đời,  người ta đã đồn đoán Ngài sẽ lên ngôi Giáo hoàng mặc dù lúc đó Ngài chưa phải là Hồng y. 51 vị Hồng y vào Mật viện và ngày thứ tư đã nhất trí bầu Thượng phụ Giáo chủ thành Venezia là Đức Angelo Roncalli lên ngôi Giáo hoàng thứ 261 của Giáo hội Công giáo. Ngỏ lời với đám đông ở quảng trường thánh Phêrô ngày 28/10/1958, ngài mỉm cười thân thiện: “Tôi là Gioan, 78 tuổi mới làm Giáo hoàng cũng ngại nhưng tin vào Chúa quan phòng không có gì phải ngại cả”.

       Việc đầu tiên của vị tân Giáo hoàng là ngày 15/12/1958, Ngài tấn phong 23 vị Hồng y nâng Hồng y đoàn lên 75 vị vượt xa con số truyền thống là 70 vị ấn định từ Đức Sixtus năm 1586.  Ngài cũng đã rời Vatican cả trăm lần để đi thăm bệnh viện, nhà an dưỡng, cô nhi viện, nhà tù, phá lệ từ thời Đức Giáo hoàng Pio IX không ra khỏi Vatican trừ khi đi nghỉ hè ở Castel Gandolfo.

       Một sự kiện vĩ đại trong lịch sử Giáo hội đã được khởi sự từ vị Giáo hoàng già nua này, Ngài đã triệu tập Công đồng Vatican II và khai mạc ngày 11/10/1962 (ảnh dưới). Ngài tuyên bố: “Chúng ta hãy hiệp nhất với nhau, chấm dứt mọi bất hòa”. Để chuẩn bị cho Công đồng, ngay từ năm 1959, Đức Gioan XXIII đã công bố 4 Thông điệp để canh tân phong hóa, củng cố đức tin cho phù hợp với văn hóa của thời đại. Ngài cũng bổ nhiệm thêm các Giám mục người xứ truyền giáo trong đó có Việt Nam. Ngày 24/11/1960, Ngài đã chính thức thành lập Hàng giáo phẩm Việt Nam qua Tông hiến Venerabilium Nostraum. Trong Thông điệp ngày 11/9/1962, ngài nói: “Phải quét sạch bụi băm trên khuôn mặt Giáo hội và Giáo hội phải là của người nghèo”. Ngài cũng mạnh mẽ ủng hộ phong trào đại kết nên Văn phòng hiệp nhất Kitô hữu mới ra đời năm 1960.
Ngày 11/10/1962, Đức Giáo hoàng Gioan XXIII đã long trọng khai mạc Công đồng Vantican 2 (ảnh: TL)
Ngày 11/10/1962, Đức Giáo hoàng Gioan XXIII đã long trọng khai mạc Công đồng Vantican 2 (ảnh: TL)

       Ngài bị ung thư ruột rất đau đớn nhưng luôn phó thác trong tay Chúa. Buổi tối ngày 3/6/1963 Ngài cầu nguyện: “Lạy Chúa, Giáo hội là của Chúa, con chỉ là đầy tớ. Con đã chu toàn bổn phận của con, giờ con đi ngủ đây”. Vậy là ngài qua đời, thọ 82 tuổi. Ngài được phong chân phước năm 2000 và được Đức Phanxicô phong thánh ngày 27/4/2014. Thi hài ngài được đặt ở chính gian giữa Vương cung thánh đường thánh Phêrô.
 
BÍCH HẢI
Thông tin khác:
Trong lòng người Việt, Đức Hồng Y Thuận đã là một vị thánh (02/06/2017)
Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện sống trọn đời như một sĩ phu yêu nước (01/06/2017)
Hai trẻ thánh ở Fatima (24/05/2017)
Một linh mục Việt Nam nhận bằng Tiến sĩ Kỷ lục thế giới (22/05/2017)
Người đi đường khó... (22/05/2017)
Thánh nữ Faustina Kawalska (18/05/2017)
Thánh Giêrađô Majella (10/05/2017)
Chuyện tình người lính trẻ (09/05/2017)
Người minh chứng phép lạ (08/05/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log