Suy tư - Chia sẻ

Nghĩ giữa thềm Xuân

Cập nhật lúc 09:06 18/01/2017
Hơi ấm của mùa xuân lan tỏa khắp nơi, vạn vật như bừng tỉnh sau những đêm dài của mùa đông giá lạnh. Mùa xuân ngày Tết luôn là thời khắc để lòng mình lắng lại, cảm nhận những đổi thay, tràn đầy sức sống, lạc quan của đất trời.



       Ngoài kia, mùa xuân đang về. với bao niềm vui, rạo rực lòng người. Cầu chúc một năm mới an bình, hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà.

       Trên giai phẩm xuân này, chúng tôi xin mời bạn đọc cùng theo dõi những hành trình của cuộc sống đang dần thay đổi, những phong tục đón Tết, chơi Tết của đồng bào ở một số vùng, miền trong ngày xuân, qua những câu chuyện, những tâm sự ước vọng một năm mới. Chúng tôi mong bạn đọc hãy lắng nghe và để cùng cảm nhận những xúc cảm thiêng liêng về tình đất nước, nghĩa đồng bào... Nghĩ về mùa xuân, chợt nhớ đến chợ hoa ngày Tết. Nhớ những chậu hoa mai, hoa đào đua nhau khoe sắc. Nghĩ về mùa xuân, biết rằng dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ công việc gì, mọi người dân Việt đến ngày này luôn nhớ về quê hương, nơi những người thân của họ đang mong chờ với niềm yêu thương. Nghĩ về mùa xuân, lại nhớ về những chuyến xe Bắc Nam xuôi ngược. Những dòng người lữ khách hối hả, mong về sớm để đoàn tụ cùng người thân, gia đình...

       Từ núi rừng xa xôi, hoa mơ đang nở rộ trắng khắp một vùng Tây Bắc rộng lớn, hoa đào tô thắm vùng Đông Bắc còn hoa mai hòa mình vào ánh nắng vàng rực rỡ của miền Nam. Ở đâu trên khắp các miền quê nước Việt cũng tràn ngập thanh bình với vẻ đẹp rạng rỡ của ấm no, không phải là cái ấm no của tập quán dân tộc “nghèo cả năm, no ba ngày Tết” mà thực sự vượt lên mọi khó khăn, bằng chính sách an sinh và tinh thần chia sẻ chăm lo Tết cho người nghèo.

       Năm mới Đinh Dậu 2017, dẫu rằng phía trước còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng chúng ta tin tưởng vào tương lai của đất nước; sự quan phòng của Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, nhất định hứa hẹn một năm mới chuyển mình mạnh mẽ vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc vững bước trong mùa xuân mới

 
NCGVN
Thông tin khác:
Đôi lời tâm sự về ơn gọi (17/01/2017)
Tình yêu và sự sống (04/01/2017)
Dâng mình và phó thác mình cho Đức Mẹ (03/01/2017)
Bao la TÌNH CHÚA (28/12/2016)
Đêm Giáng Sinh - Đêm của giao hòa, đêm của hiệp thông (26/12/2016)
TÂM SỰ về Noen (23/12/2016)
Tiếng hát mùa Giáng sinh (22/12/2016)
Thánh gia - Mẫu gương cho gia đình Công giáo Việt Nam (20/12/2016)
THIÊN CHÚA Giáng sinh LÀ MỘT BIẾN CỐ LỊCH SỬ (19/12/2016)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log