Suy tư - Chia sẻ

Dịu dàng hai tiếng "Cảm ơn!"

Cập nhật lúc 15:24 09/12/2020
Trong cuộc sống, tôi luôn phải biết ơn ai đó vì họ đã làm một điều tốt đẹp cho tôi. Để tỏ bày lòng biết ơn đó, tôi nói lời cảm ơn.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp đón một nhóm 42 trẻ em và thanh thiếu niên mắc chứng tự kỷ, đang được điều trị tại phòng khám “Ánh sáng mặ trời” ở St. Polten, Áo hôm 21/9. Ngài cảm ơn tất cả mọi người vì công việc tuyệt vời dành cho các bạn trẻ. Ảnh: AFP
Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp đón một nhóm 42 trẻ em và thanh thiếu niên mắc chứng tự kỷ, đang được điều trị tại phòng khám “Ánh sáng mặ trời” ở St. Polten, Áo hôm 21/9. Ngài cảm ơn tất cả mọi người vì công việc tuyệt vời dành cho các bạn trẻ. Ảnh: AFP

Trong cuộc sống, tôi luôn phải biết ơn ai đó vì họ đã làm một điều tốt đẹp cho tôi. Để tỏ bày lòng biết ơn đó, tôi nói lời cảm ơn. Không chỉ người nói lời cảm tạ sẽ vui, mà người được cảm tạ sẽ còn vui hơn rất nhiều. Đó là hạnh phúc của người cho và cũng là hạnh phúc của người nhận. Đây là niềm vui của một người, khi biết được thành quả đóng góp của mình đã được người khác đón nhận, là động lực thúc đẩy người được cảm tạ tiếp tục cố gắng cống hiến, cho đi nhiều hơn nữa.
Trong nhà thờ, một bé bốn tuổi ngồi bên cạnh cúi xuống nhặt giúp tôi hộp kính mắt bị rơi. Tôi khẽ nói “cảm ơn con nhé!” Bé lại cúi xuống lau giúp ghế quỳ thật sạch nữa, chứng tỏ hai tiếng cảm ơn là động lực để gia tăng những nghĩa cử tốt lành tiếp theo.
Vâng, hai tiếng cảm ơn thật giản đơn, nhưng mỗi người phải học và luôn nói lên để tỏ bày lòng biết ơn chân thành, làm đẹp lòng người thực thi. Khi mình nhận được lời cảm ơn từ ai đó, lại thúc đẩy mình phải học mà nói lời cảm ơn đến những người khác nữa. Nhiều khi một lời cảm ơn chẳng thấm tháp gì đối với công ơn đã lãnh nhận, ta cần tỏ bày bằng hành động để chứng lòng biết ơn đó. Nhưng có khi chỉ một nụ cười tươi, một cái gật đầu nhẹ nhàng đã thay cho tiếng cảm ơn và làm vui lòng ai đó.
Hằng ngày tôi đăng bài suy niệm Tin Mừng của mình trên mạng cá nhân, khi mở lại thấy có nhiều người ghé đọc và nhấn like phía dưới, tôi tiếp lời cảm ơn mọi người đã cùng đọc và suy gẫm với mình. Có những độc giả không chịu, nói sao mà phải cảm ơn người đọc, họ phải cảm ơn người viết chứ. Nhưng tôi vẫn hồi đáp bằng lời cảm ơn mỗi ngày. Tôi thực sự biết ơn người đọc. Bởi những người đọc xong rồi nhấn like đó là động lực thúc đẩy tôi cố gắng tiếp tục hăng say công việc này. 
Trong khi Đức Thánh cha Phanxicô tiếp đón một nhóm 42 trẻ em và thanh thiếu niên mắc chứng tự kỷ, đang được điều trị tại phòng khám “Ánh sáng mặt trời” ở Polten - Áo ngày 21/9/2020, Ngài cảm ơn tất cả mọi người vì công việc tuyệt vời dành cho giới trẻ. Đức Thánh Cha nói: “Điều này khiến chúng ta cảm thấy cần phải thưa với lời: cảm ơn! Cảm ơn vì món quà cuộc sống, vì tất cả các sinh vật! Cảm ơn mẹ và bố! Cảm ơn gia đình của chúng ta và cảm ơn những người bạn của Trung tâm Ánh sáng mặt trời!” Đức Thánh Cha nói rằng lời cảm ơn là một lời cầu nguyện tốt đẹp và Thiên Chúa thích lời cầu nguyện này.
Chính Chúa Giêsu cũng coi trọng lời cảm ơn, lòng biết ơn, khi một người ngoại quay trở lại cảm ơn Chúa vì đã được chữa lành sạch bệnh. Chúa hỏi chín người nhận ơn kia sao không thấy quay trở lại mà cảm ơn Thiên Chúa? Phải chăng hai tiếng cảm ơn thường bị lãng quên và vẫn khó để cất lên trên miệng chúng ta, trong khi ta vẫn hưởng nhận bao ơn từ những người thân, người ruột thịt, đấng sinh thành, thầy cô và các đấng bề trên, nhất là từ người nhỏ mọn?
Thật là thấm thía khi hiệp dâng lời kinh tiền tụng trong Thánh lễ tạ ơn: “Thật ra, Cha không cần chúng con ca tụng, nhưng được tạ ơn Cha lại là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Cha nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.”
Chúa ơi! con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa, Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy... Chúa chăm sóc con hằng phút giây trong từng hơi thở, trong suốt cuộc đời mà nhiều khi con quên lãng. Chúa yêu thương chăm sóc con qua bao người thân bạn bè trong cuộc sống, trong tình liên đới yêu thương. Con xin hết lòng cảm tạ muôn muôn hồng ân Chúa ban. Xin Chúa cho con luôn nhận biết, mà cảm tạ tình Chúa với lòng biết ơn, yêu mến tri ân. Xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn cho những người đã làm ơn, giúp đỡ chúng con. Xin cho chúng con luôn biết ơn và cảm ơn nhau trong mối giây tình đời, để đời chúng con sẽ mãi là bài ca yêu thương 
NGUYỄN THỊ DUẨN
Thông tin khác:
Tỉnh thức đợi Chúa đến (08/12/2020)
Tìm kiếm đức khôn ngoan (07/12/2020)
Đức Mẹ bảo tôi "Hãy đứng dậy, Chúa gọi con đây" (07/12/2020)
Đức Mẹ bảo tôi "Hãy đứng dậy, Chúa gọi con đây" (01/12/2020)
Chứng tá ĐỨC TIN (30/11/2020)
Tâm sự cuối đời (26/11/2020)
Xin chọn đi theo Chúa (26/11/2020)
Đức Mẹ giúp tôi nói lời "Lạy Chúa, này con đây" (25/11/2020)
Ân ban nước trời (24/11/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log