Tin tức - Hoạt động

Đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Tại Thánh Địa La Vang

Cập nhật lúc 08:09 18/08/2013
Đến hẹn lại lên, vào dịp 14-15/8 hằng năm, con cái từ khắp muôn phương tuốn về trung tâm linh địa Lavang để kính mừng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời trong dịp hành hương thường niên. Theo giới quan sát nhận định, Ngày đại lễ Đức Mẹ Lên Trời trong Năm Đức tin 2013 này, linh địa Lavang đã thu hút trên 20 vạn giáo hữu đến tham dự.
Năm nay cũng là một cơ hội thật đặc biệt đối với mọi thành phần Dân Chúa, vì đến hành hương Lavang, mọi người còn được tham dự chương trình Đại Hội Gia Đình Công Giáo toàn quốc do Uỷ ban Mục vụ Gia Đình trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam, do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri làm chủ tịch, tổ chức tại Lavang từ ngày 13-15/8. Chủ đề của Đại Hội Gia đình là : “Gia đình sống Đức Tin cùng Mẹ Lavang”.
 
Linh địa Đức Mẹ Lavang nằm trên địa bàn xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, thuộc Tổng Giáo phận Huế và Hội Đồng Giám mục Việt Nam. Nơi đây năm 1798, giữa lúc cơn bách hại đạo đang trong giai đoạn khốc liệt nhất, đông đảo giáo hữu trốn vào rừng sâu, họ quy tụ đọc kinh lần hạt thì Đức Trinh Nữ Rất Thánh đã hiện đến, an ủi và nâng đỡ họ giữ vững Đức Tin, can đảm chấp nhận mọi khó khăn vì Đạo Chúa.
 
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, 215 năm đã trôi qua, nhưng miền đất ghi dấu chân Mẹ vẫn tồn tại, trở nên một địa chỉ hành hương toàn quốc, để con cái từ muôn phương đến cầu xin Mẹ và Mẹ đã thương nhận lời. Hàng năm, Lavang đón hàng trăm ngàn lượt khách hành hương. Biết bao tâm hồn được hoán cải, biết bao ơn lành của Chúa, qua lời cầu xin của Đức Mẹ đã tuôn đổ xuống nơi đây, cho mọi thành phần Dân Chúa.
 
Từ buổi chiều ngày 13 tháng 8, các đại biểu tham dự Đại hội Gia Đình Công giáo Toàn Quốc gồm giới Gia trưởng và Hiền mẫu từ khắp các Giáo phận trên cả nước đã quy tụ về Linh địa La Vang. Các tham dự viên đã tham gia đóng góp ý kiến và chia sẽ kinh nghiệm. Hội nghị cũng đã lắng nghe các Giáo phận trình bày hoạt động của mình, đồng thời cũng định hướng kế hoạch hoạt động cho tương lai.
 
Lúc này, các đoàn hành hương từ khắp nơi đã tuốn về Lavang để viếng Đức Mẹ và chuẩn bị tham dự Đại hội hành hương Đức Mẹ thường niên, nhất là Thánh lễ trọng mừng kính Mẹ Lên trời.
 
Vào lúc 14giờ30 ngày 14 tháng 8, Đại Hội gia đình toàn quốc đã khai mạc do Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Gia đình thuộc HĐGM Việt Nam. Trong chương trình, Đại hội đã lắng nghe quý Cha trình bày những đề tài liên quan đến đời sống Gia đình Công Giáo trong bối cảnh xã hội và giáo hội hôm nay. Đó là : “Cánh cửa Đức Tin cho đôi vợ chồng”, “Cánh cửa Đức Tin cho cái”, “Sống Đức Tin trong lòng Giáo Hội và Xã hội”. Song song với các đề tài, các tham dự viên cũng lắng nghe những chứng từ Đức tin được diễn đạt thật sống động và đầy cảm kích.
 
Vào lúc 7 giờ chiều ngày 14 tháng 8, Thánh lễ Vọng Mừng Kính Đức Mẹ hồn xác lên trời do Đức Tổng Giám mục Léopoldo Girelli, Đại diện không thường trú của Toà Thánh Vatican tại Việt Nam và Đức Tổng Giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể, nguyên Tổng Giám mục Huế chủ sự. Cùng đồng tế có Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng; Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng; Đức cha Giáo phận Thái Bình Phêrô Nguyễn Văn Đệ; Đức Giám mục tân cử Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa Anphongsô Nguyễn Hữu Long; Đức Đan Viện phụ Đan viện Thiên An Stêphanô Huỳnh Quang Sanh và trên 200 Linh mục từ khắp nơi trong và ngoài nước.
 
Rất đông đảo khách hành hương đã đứng chật kín các quảng trường xung quanh Linh Đài Đức Mẹ để tham dự Thánh lễ. Hàng trăm ngàn người cùng một lòng một ý trong lời kinh nguyện và ca mừng Mẹ Lên Trời. Một bầu khí Phụng vụ thật cảm động và hết sức ý nghĩa.
 
Trước khi đi vào Thánh lễ, Cha Quản nhiệm Trung tâm Hành hương Giacôbê Lê Sĩ Hiền phát biểu chào mừng và giới thiệu sự hiện diện đặc biệt của Đức Tổng Giám mục Léopoldo Girelli Đại diện Đức Thánh Cha, và các vị chủ chăn, quý Cha và mọi thành phần Dân Chúa đã hiện diện tại Linh địa La Vang hôm nay để hành hương kính viếng Đức Mẹ và tham dự Thánh lễ Vọng Mừng Kính Đức Mẹ Hồn xác lên trời.
 
Bước vào Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Leopoldo đã bày tỏ sự vui mừng khi được về bên Mẹ La Vang để cùng với các Giám mục và Cộng đoàn Dân Chúa dâng Thánh lễ Mừng Kính Đức Mẹ. Ngài nói: “Nhân danh Đức Thánh Cha, tôi xin gởi đến anh chị em lời chào mừng của Đức Thánh Cha và Phép lành Tòa Thánh nhân dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời hôm nay”.
 
Đức Tổng Giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể chào mừng mọi thành phần Dân Chúa tham dự: “ Đêm nay, anh chị em gặp gỡ nhau tại La Vang này để tâm tình với Mẹ, nhớ đến ngày Mẹ được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn và xác. Xin Mẹ giúp chúng con noi gương Mẹ để được hưởng vinh phúc trên trời cùng Mẹ”.
 
Trong bài giảng lễ, Đức TGM.Leopoldo đã quảng diễn về những ân sủng của Đức Mẹ. Ngài nói: “Đức Trinh nữ Maria, Đấng Vô nhiễm nguyên tội được tạo thành do ân sủng của Thiên Chúa, trỗi vượt tất cả mọi tạo vật trên trời dưới đất, không thể tách Đức Giêsu Kitô, Đấng đã phục sinh vinh hiển và nay đang trị vì bên hữu Đức Chúa Cha trên trời. Vì thế, ngày 1 tháng 11 năm 1950, qua Đức Thánh Cha Piô 12, Hội Thánh đã kết luận: “Vì Đức Trinh nữ Maria không vướng bất cứ một bơn nhơ nguyên tội nào ngay từ thuở đầu thai nên thật đích đáng để công bố rằng: Đức Maria được nhấc lên bậc vinh quang và danh dự, vượt qua tất cả mọi ngôn sứ, các tông đồ và triều thần thánh trên trời… Và nơi đây, tại La Vang này, Mẹ Diễm phúc của chúng ta đã đến từ trên trời, muốn ghi khắc lòng từ mẫu và sự bao bọc của Người nơi tâm hồn tất cả những ai tín thác vào lời của Thiên Chúa. Vào thời điểm đó chỉ có một vài người, thế mà niềm tin của họ đã lan tỏa và nhân lên gấp bội qua các nhóm người không tài nào đếm được từ khắp mọi miền đất nước hằng năm về đây để tôn vinh Mẹ Thiên Chúa”.
 
Đức TGM cũng nói lên thao thức của Giáo hội Việt Nam: “Mong sao việc nỗ lực xây ngôi Vương cung Thánh đường mới sớm được hoàn thành để tôn vinh Đức Trinh nữ Maria và Ba Ngôi chí thánh”.
 
Ngài kết thúc bài chia sẻ của mình: “Tôi cũng xin gởi lời chào đến các Gia đình đang quy tụ nơi đây, ước gì mọi gia đình Kitô hữu ngày càng lớn lên trong sự trung thành với ơn gọi của mình…”
 
Thánh lễ Vọng Mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời hôm nay trong dịp Đại Hội Gia Đình, cũng mừng kỷ niệm ngân khánh và kim khánh của các đôi hôn phối đại diện của các Giáo phận. Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Gia đình của HĐGM Việt Nam chủ sự nghi thức lập lại lời tuyên hứa của các đôi vợ chồng, những người đã noi gương Mẹ Maria và Thánh Giuse để sống đời sống Gia đình Nagiarét mẫu mực và thánh thiện.
 
Thánh lễ kết thúc vào hồi 20 giờ 45 trong tiết trời thanh gió mát.
 
Sau Thánh lễ, vào lúc 21 giờ 30, phiên Chầu Thánh Thể do Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Gia đình chủ sự, với sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Leopoldo và đại diện Gia đình toàn quốc cùng cộng đoàn hành hương.
 
Cha Phaolô Nguyễn Luận, quản xứ Hà Úc, đặc trách Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình Giáo phận Huế rước Mình Thánh Chúa trọng thể từ Nhà Nguyện trung tâm về Linh đài Đức Mẹ. Cộng đoàn lắng nghe suy niệm của Đức Cha Giuse, Ngài chia sẽ đời sống của Gia đình Thánh Giuse mẫu mực cho mọi gia đình.
 
Sau giờ Chầu Thánh Thể sốt sắng và cảm động, mọi người lắng nghe chia sẻ của đại diện các đoàn thể thuộc Ủy ban Mục vụ Gia đình gồm: Gia trưởng và Hiền mẫu, Thăng tiến Hôn nhân Gia đình, Gia đình cùng theo Chúa, Gia đình phạt tạ Thánh tâm, Gia đình Chúa, Cộng đoàn Emmanuel. Những tiết mục văn nghệ giúp bầu khí sinh hoạt thêm phần sôi nổi.
 
Buổi sinh hoạt trong chương trình Đại hội gia đình kết thúc lúc 23 giờ, cộng đoàn hành hương vẫn quây quần bên Mẹ để cầu nguyện và dâng lời kinh tiếng hát ngợi khen Mẹ. Mọi tâm tình buồn vui trong cuộc sống và hành trình Đức Tin đều được tha thiết dâng lên Mẹ. Cộng đoàn hành hương đã có một đêm quây quần dưới chân Mẹ thật ý nghĩa và ấm tình Gia đình.
 
Trong ngày chính của cuộc hành hương, ngày 15 tháng 8, Đại lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, vào lúc 5 giờ sáng đã diễn ra cuộc rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám Mục Giáo phận thái Bình chủ sự. Cuộc rước Đức Mẹ cách long trọng sốt sắng khởi đi từ Nhà Hành hương vòng ra cổng chính và tiến vào Quảng trường Mân Côi về Linh Đài. Mọi người sốt sắng dâng lên Mẹ lời kinh Mân côi Năm Sự Mừng để tôn vinh Đức Mẹ. Tại Linh Đài Đức Mẹ, Đức Cha Phêrô chủ sự đã ban phép lành kết thúc cuộc rước kiệu.
 
Đúng 6 giờ sáng ngày 15 tháng 8, Thánh lễ đại triều mừng kính trọng thể Đức Mẹ hồn xác lên trời do Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng chủ sự, cùng đồng tế có Đức Tổng Giám mục Léopoldo Girelli, Đức Tổng Giám mục Stêphanô, quý Đức cha và đông đảo quý linh mục trong vào ngoài nước.
 
Trước Thánh lễ, có nghi thức trao dây Palium cho Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng do Đức Tổng Giám mục Đại diện Đức Thánh Cha Léopoldo Girelli chủ sự. Vào ngày lễ hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô, 29.6.2013 vừa qua, tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trao dây Palium cho các vị Tân Tổng Giám mục, nhưng do điều kiện vắng mặt nên hôm nay vị Đại diện Thánh Cha trao cho Đức Tổng Giám mục Chính tòa Tổng Giáo phận Huế. Dây Palium này được làm bằng lông chiên màu trắng, có thêu hình 5 Thánh giá màu đen, kết thành hai dãi cả trước lẫn sau, được choàng ngoài áo lễ. Đây là biểu tượng của quyền chủ chăn của một Giáo Tỉnh, đồng thời thể hiện sự hiệp thông sâu xa với Đấng kế vị Thánh Phêrô.
 
Trước khi trao dây Pallium cho Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê, Đức Tổng Leopoldo Girelli, Đại Diện Đức Thánh Cha, nói rằng: “Nhân danh Đức Thánh Cha, tôi mang đến đây dây Pallium và trao cho Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, dây Pallium thể hiện sự hiệp nhất của vị lãnh nhận với Đức Thánh Cha. Tôi xin Đức Tổng hãy tin vào Chúa Kitô và sự hiệp nhất giữa Hội Thánh của Ngài, hãy tin rằng Chúa Giêsu Kitô đang ở trong chúng ta. Ước gì dây Pallium thể hiện sức mạnh của tình yêu, lòng bác ái, sự hiệp nhất với Hội Thánh và với Đức Kitô Chúa chúng ta”.
 
Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê bày tỏ lòng cảm ơn đối với Đức Thánh Cha Bênêđictô 16 đã thương bổ nhiệm Ngài làm Tổng Giám mục chính tòa Tổng Giáo phận Huế vào ngày 18.8.2012, tức gần trọn một năm trước. Dây Palium nói lên gánh nặng và trách nhiệm của người Mục tử, nhưng với một xác tín: Ách của Chúa thì êm ái, gánh của Chúa thì nhẹ nhàng cho những ai yêu mến Ngài.
 
Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê nói: “Mừng lễ Mẹ lên trời hồn xác, chúng ta ca ngợi và chúc tụng những kỳ công Chúa đã thực hiện nơi Mẹ. Mẹ được gìn giữ không bị tì ố tội lỗi từ thuở đầu thai: Mẹ Vô nhiễm nguyên tội. Mẹ được chọn làm Mẹ ngôi Hai giáng trần: Mẹ là Thiên Chúa. Mẹ được theo sát thập giá Chúa Kitô để trở thành Đấng đồng công cứu chuộc…”
 
Đức Giám mục tân cử Anphongsô đã chia sẻ bài giảng của Đức TGM.Phanxico Xavier Lê văn Hồng trong Thánh lễ hôm nay.
 
Bài giảng nhấn mạnh đến ý nghĩa của Đức tin: “Nói đến Đức Tin là nói đến một sự dấn thân mù quáng và mạo hiểm, vì đối tượng của Đức Tin vượt ra ngoài sự hiểu biết và kiểm soát của lý trí con người. Chúng ta tin không phải vì chúng ta đã tự khám phá ra điều mình tin hay lý giải được tất cả mọi vấn nạn của lý trí, nhưng chúng ta tin vì Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta, vì Hội Thánh, đại diện Thiên Chúa, đã dạy cho chúng ta”.
 
Bài giảng cũng đề cập đến những mẫu gương Đức tin sống động trong suốt dòng lịch sử dân Thiên Chúa, đó là Đức Tin tuyệt vời của Gióp: Chỉ trong một ngày thôi, tất cả các con cái đều chết sạch, của cải trắng tay, thân xác bị phung hủi, bị vợ con dèm pha và bỏ rơi, thế mà Gióp không bị lung lạc, trái lại, vẫn vững tin vào lòng thương của Thiên Chúa. Ông lý luận: “Tại sao mình biết đón nhận những ơn lành từ Thiên Chúa, còn đau khổ và tai họa lại chối từ?”. Đức Tin vững mạnh của Tổ Phụ Apraham: “Khi ông bằng lòng rút gươm tự tay sát tế và hiến dâng đứa con trai duy nhất để bày tỏ lòng vâng phục và niềm tin vào Thiên Chúa”.
 
Bài giảng cũng nêu cao gương Đức Tin của Đức Mẹ Maria. Đức Maria cũng phải đối đầu với bóng tối của ngờ vực, của cám dỗ bỏ cuộc. Mẹ cũng phải trải qua thử thách trong ngày truyền tin, nhưng với tất cả lòng khiêm tốn sâu thẳm và phó thác tuyệt đối vào quyền năng và tình thương của Chúa, Mẹ mới có thể thốt lên hai tiếng xin vâng. Suốt cả cuộc đời, Mẹ vẫn phải luôn luôn vận dụng niềm tin trước bao thách đố: khi phải sinh Con Thiên Chúa trong chuồng bò, khi phải ôm con tỵ nạn nơi đất khách quê người tại Ai Cập, khi lo âu mất lạc con trong đền thánh.
 
Bài giảng cũng nói rằng Đức Tổng Phanxiô cũng nhắn nhủ với cộng đoàn hành hương về công trình xây dựng Vương Cung Thánh Đường đang được gấp rút hoàn thiện phần móng, xin Chúa trả công cho những ai đã hy sinh quảng đại dâng cúng tiền của cho công trình xây dựng này.
 
Trước khi ban phép lành toàn xá trong Thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê đã ban huấn từ và cung cấp một số thông tin cho cộng đoàn hành hương. Cha quản nhiệm Lavang Giacôbê Lê Sĩ Hiền đọc thay cho ngài:  Về Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang: đã khởi công và đang gấp rút chạy đua với thời tiết, hy vọng phần móng sẽ kết thúc trước mùa mưa này; Hết lòng cám ơn khách hành hương trong suốt thời gian qua đã đến với Mẹ và quảng đại dâng cúng tiền bạc cho công trình của Mẹ; Năm 2014 tới, chúng ta sẽ có Đại Hội La Vang lần thứ 30, hy vọng con cái Mẹ sẽ có cơ hội tái ngộ tại Linh Địa của Mẹ; Quanh năm, mỗi ngày thứ bảy đầu tháng, sẽ có Thánh lễ đồng tế tại Linh Đài Mẹ vào lúc 8 giờ, để cầu nguyện cho các vị ân nhân; Trước khi chia tay, chúng ta sốt sắng cầu xin Mẹ cho chúng ta ra về bình an, mang theo muôn phúc lành của Thiên Chúa qua sự cầu bàu của Mẹ La Vang.
 
Cha Quản nhiệm Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang Giacôbê Lê Sĩ Hiền thay mặt Ban Tổ chức Hành hương cảm ơn Đức Tổng Giám mục Đại diện Đức Thánh Cha đã đến tham dự và trao dây Palium cho Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê. Cảm ơn quí Đức Tổng Giám mục và Giám mục, quí Cha và cộng đoàn hành hương. Cảm ơn Ban Trật tự, các Hội đoàn Y Bác sĩ đã góp phần cho những ngày hành hương được tốt đẹp. Ngài cũng bày tỏ lòng cảm ơn đối với chính quyền các cấp tỉnh Quảng Trị, huyện Hải Lăng và xã Hải Phú đã giúp đỡ tạo điều kiện cho những ngày hành hương được tốt đẹp. Và hẹn gặp lại vào dịp Đại hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 30 vào các ngày 13, 14, 15 tháng 8 năm 2014.
 
Một cuộc hành hương Đức Mẹ Lavang thường niên đã khép lại. Con cái Mẹ từ khắp nơi lại trở về với cuộc sống và sinh hoạt thường nhật của mình. Nhưng mỗi người mang theo biết bao cảm nghiệm, suy tư khi về bên Mẹ. Mỗi người mang trong mình biết bao ơn của Chúa tuôn đổ nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Rất Thánh. Trong Năm Đức Tin này, đó sẽ là những hành trang thật quý giá cho mỗi người trong hành trình đức tin của mình.
 
Thiên Ân
Thông tin khác:
Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Giám mục Giáo phận Bùi Chu được Chúa gọi về (17/08/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đồng Tháp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013. (09/08/2013)
Kết quả chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (31/07/2013)
Bế mạc Đại hội giới trẻ thế giới lần thứ 28 tại Brazil (31/07/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Tp. Hà Nội Tri ân các gia đình Thương binh, Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng (31/07/2013)
Đại hội đại biểu người Công giáo thành phố Đà Nẵng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ V, Nhiệm kỳ 2013 -2018. (25/07/2013)
Đại hội Đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Quảng Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018. (25/07/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Phú Thọ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 (24/07/2013)
Ban Đoàn Kết Công Giáo Quận 10, TP. Hồ Chí Minh Sơ kết 6 tháng đầu năm (15/07/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log