Tin tức - Hoạt động

Gia cảnh khốn khó của một giáo dân vừa mất cả vợ lẫn con

Cập nhật lúc 09:00 08/11/2017
Khi nhắc tới gia đình anh Phêrô Dương Văn Chế thuộc xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, người dân nơi đây vẫn còn bàng hoàng, xót thương cho hoàn cảnh của anh…
Gia đình anh Chế hiện là hộ nghèo ở xã. Đã nghèo khó, lại đông con nên hai vợ chồng rất chịu khó làm ăn nhưng cũng không thể cất được căn nhà tử tế. Hiện nay, gia đình anh đang phải ở nhờ trong căn nhà 10m2, cạnh khu chăn nuôi để làm ăn, sinh sống và nuôi con. Mới đây vì cứu con là cháu Dương Tuấn Lộc (5 tuổi) ngã ao, vợ anh là chị Maria Nguyễn Thị Cúc, mặc dù không biết bơi vẫn quên cả thân mình lao xuống ao cứu con, khi người dân phát hiện đưa 2 mẹ con lên bờ thì sự việc đã quá muộn.

Khi sự việc đau lòng xảy ra, anh Chế đang đi bốc gạch thuê cho lò gạch ở xã bên, nhận được tin người thân gọi về nhà có việc gấp. Khi anh về đến nơi, không tin được cảnh tượng trước mắt là người vợ hiền bao năm gắn bó và đứa con thơ đã ra đi quá đột ngột, anh như ngã quỵ... 

Ông Phêrô Dương Văn Phiến, bố chồng chị Cúc cho biết, thường ngày, các cháu ở nhà ông bà nội, cách khu chăn nuôi của vợ chồng anh Chế 500m, chỉ đến tối, ông bà mới đem trả các cháu về với bố mẹ. Vậy mà hôm ấy, ông có việc trên làng, mẹ cháu bảo đưa các con về để vừa làm, vừa trông con, ai ngờ lại xảy ra sự việc…

Từ ngày mất vợ con, anh Chế vừa làm cha, vừa làm mẹ. Trên vai anh là 4 đứa con thơ, đôi lúc anh thẫn thờ ngồi bên ao, trong lòng hẳn là rất buồn, rất nhớ vợ con, nhưng khi được hỏi anh giấu nước mắt vào trong, chỉ bảo rằng “đang ngắm cá” nhưng trong ao, cá chết hết rồi… 
 
Nỗi đau mất mẹ của những đứa trẻ
Nỗi đau mất mẹ của những đứa trẻ

Nghĩ về tương lai của 4 đứa cháu mồ côi mẹ, trong lòng ông Phiến không khỏi thương tâm “Con dâu và cháu nội tôi mất rồi, 4 đứa chúng nó lúc nào cũng hỏi mẹ và em đi đâu, bao giờ về. Chiều nào các cháu cũng ra cổng đợi mẹ. Có những hôm trời mưa gió, có cháu hỏi “Mưa thế này mẹ và em có bị ướt không ông?", ruột tôi như đứt ra từng khúc".

Để tiện chăm sóc các cháu, đỡ đần một phần nào cho con, vợ chồng ông Phiến đang ở riêng cũng dọn về gần. Ông Phiến buồn rầu chia sẻ: “Trước mắt thì vậy, chưa biết chúng tôi đủ sức khoẻ để giúp được con cháu đến lúc nào. Công việc của anh Chế không ổn định, lương thấp, tương lai các cháu mờ mịt quá, chúng tôi già rồi, biết làm gì để có tiền hỗ trợ con cháu bây giờ”.
Nhận được tin buồn của tang quyên, Ban Biên tập Báo Người Công giáo Việt Nam xin thành thành tâm chia sẻ sự mất mát to lớn của gia đình ông Phêrô Dương Văn Phiến.Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ đón nhận linh hồn chị Maria Nguyễn Thị Cúc và cháu Giuse Dương Tấn Lộc về hưởng hạnh phúc trên quê trời.

Mong các nhà hảo tâm, giúp đỡ 5 bố con anh Dương Văn Chế qua cơn hoạn nạn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông nội Dương Văn Phiến, thôn Vĩnh An, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. điện thoại: 01653434562.
Đỗ Hoa
Thông tin khác:
Mô hình cộng đồng tôn giáo và dân cư tham gia bảo vệ môi trường (08/11/2017)
Mời viết tin, bài cho số báo giáng sinh 2017 (07/11/2017)
Linh mục Gioan Hồ Ngọc Trứ qua đời (07/11/2017)
Nghệ An: Đại hội người Công giáo VN xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII (06/11/2017)
Hướng phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo về cơ sở (06/11/2017)
Tây Ninh, Lâm Đồng: Đại hội đại biểu Người Công giáo VN xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (06/11/2017)
Ngày Thế giới Truyền giáo: “Người rao giảng Tin Mừng đầu tiên là chính Chúa Kitô” (06/11/2017)
Ngày thị giác thế giới (03/11/2017)
Giáo hội với gia đình (03/11/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log