Văn hóa nghệ thuật

Đấng bảo trợ ủi an

Cập nhật lúc 10:08 01/06/2017
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH A   (Ga 14, 15-21)
Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy (ảnh TL)
Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy (ảnh TL)

Nếu mến người giữ điều răn Người dạy
Người sẽ xin Cha ban Chúa Thánh Thần
Luôn ở trong và ở giữa anh em
Người không để anh em trong côi cút

Người đã chết Phục sinh về quê thật
Nhưng nhiệm màu hiện diện ở khắp nơi
Trong cá nhân và trong Giáo hội Người
Luôn có Chúa Thánh Thần nguồn thánh hóa

Từ gắn kết Ngôi hiệp nơi Đức Chúa
Đổ sáng ngời chân thật các ơn thiêng
Khi chúng ta tin cậy vững tiến lên
Thần Linh Chúa chính là người chỉ giáo

Người hiện diện cùng chúng ta sống đạo
Dẫn đưa vào thiều quang Đức Chúa Cha
Sống nghĩa tình huynh đệ cách đậm đà
Được hòa quyện tính phàm và tính thánh

Người mạc khải mối tình là vô hạn
Đáng chúng ta yêu mến giới luật Người
Để an vui lương thiện giữa cõi đời
Mong thắm thiết như Lời Người khai mở

Đấng Bảo trợ Người nguyện xin tiếp đó
Là Ngôi Ba kỳ diệu Chúa Thánh Linh
Đến hộ phù thánh hóa dẫn bước đường
Cho ta quê trời nơi Nhà Chúa.
Lm Vinhsơn Giuse PHẠM VĂN TUYÊN
Thông tin khác:
"Chợ âm phủ" thành không gian sách (25/05/2017)
16 tuyệt tác về Đức Mẹ trong nghệ thuật (24/05/2017)
Việt Nam - Rôma, máu chảy về tim (22/05/2017)
Đi dọn chỗ vinh quang (19/05/2017)
Việt Nam - Rôma, máu chảy về tim (18/05/2017)
Người chính là cửa vào (18/05/2017)
Việt Nam - Rôma, máu chảy về tim (12/05/2017)
Một trong 6 ngôi nhà được xếp hạng (10/05/2017)
Họ đã nhận ra Người (09/05/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log