Văn hóa nghệ thuật

Đặt trên hết

Cập nhật lúc 09:03 17/07/2017
Chúa nhật XIII, thường niên A  (Lc 15, 3 – 7)
Ai đón anh em là đón tiếp người (ảnh: TL)
Ai đón anh em là đón tiếp người (ảnh: TL)

Ai yêu cha mẹ con trai con gái
Hơn Người thì không xứng đáng với Người
Không vác thập giá không xứng với Người
Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất.

Ai mất mạng vì Người tìm thấy được
Ai đón anh em là đón tiếp Người
Đón tiếp Người là đón Đấng sai Người
Tiếp ngôn sứ được phần cho ngôn sứ.

Tiếp công chính được phần cho bậc đó
Cho kẻ hèn bát nước lã mà thôi
Vì kẻ này là môn đệ của Người
Người đó sẽ không mất phần lĩnh thưởng

Người cho chúng ta biết cần mến chuộng
Nhận người là hơn hết phải đặt trên
Xét tự nhiên là việc rất khó khăn
Bởi thậm chí đến hy sinh mạng sống

Môn đệ thế là con người năng động
Được mọi người nhìn nhận đáng mến thương
Sẽ sẻ chia mang gánh nặng trên đường
Cùng với Chúa vượt muôn ngàn gian khó.

Là giáo hữu đem tâm cùng giúp đỡ
Động viên hàng giáo phẩm ở đó đây
Chẳng nên lờ không muốn chút mở tay
Trông được hưởng hiệp thông dày công phúc.

LM Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
Thông tin khác:
Một phiên bản Nhà Nguyện Sixtine ở Argentina? (13/07/2017)
Đền thờ Laterano (12/07/2017)
Lễ "nghênh thủy" TRONG HỘI ĐÌNH CHÈM (05/07/2017)
Gánh nhẹ nhàng (03/07/2017)
Hầm mộ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (27/06/2017)
Quê hương của thiên tài Mozart (26/06/2017)
Thịt máu Chúa là bánh thiêng (23/06/2017)
Đền thờ Thánh Phêrô (15/06/2017)
Chúa đã ban con một (14/06/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log