Văn hóa nghệ thuật

Cỏ lùng hạt cải men

Cập nhật lúc 09:18 04/08/2017
CHÚA NHẬT XVI thường niên A  (Mt 13,24-43)
Nghe Chúa nói ba dụ ngôn, nhưng các môn đệ lại chỉ xin Chúa giải thích một dụ ngôn cỏ lùng. Ảnh: TL
Nghe Chúa nói ba dụ ngôn, nhưng các môn đệ lại chỉ xin Chúa giải thích một dụ ngôn cỏ lùng. Ảnh: TL


Nước trời ví giống tốt gieo trong ruộng
Thì kẻ thù gieo thêm cỏ lùng vào
Đợi đến mùa lúa gặt hãy nhập kho
Còn bó lại cỏ lùng mà đốt bỏ.

Nước trời giống hạt cải tuy bé nhỏ
Khi lớn lên to hơn các rau ăn
Nước trời còn ẩn dụ giống nắm men
Ba đấu bột pha vào lầm bột dậy.

Ngài vẫn đợi người ta lo hoán cải
Nơi mỗi người có cái dở cái hay
Như cỏ lùng trong ruộng lúa xanh tươi
Nên chờ đợi thời gian là thiết yếu.

Hạt giống của nước trời dù nhỏ xíu
Nó dần dần như cây cải vươn cao
Đức Giêsu như hạt giống đem gieo
Trong Giáo hội tín đồ còn tiếp tục.

Tấm men được pha vào làm dây bột
Ám chỉ người giáo hữu lĩnh ơn thiêng
Trong tình yêu Thiên Chúa sẽ vươn lên
Nhờ Thần Khí để chu toàn bổn phận.

Thường có lúc xét đoán người thân cận
Lại quên đi xem xét chính cái tôi
Vậy làm sao lo chấn chỉnh tức thời
Về đời sống thực hành lòng nhân ái.

 
Lm. Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
Thông tin khác:
Đền thờ Pantheon - Rôma cổ đại, Hý trường Colosseum (03/08/2017)
Nhà thờ Chính tòa Milan (02/08/2017)
Nhà thờ Chính tòa Nha Trang, công trình kiến trúc độc đáo (01/08/2017)
Triển lãm tượng composite về Chúa, Mẹ (31/07/2017)
Chuyện kỳ lạ đàn ong bảo vệ các ảnh tượng (27/07/2017)
Đền thánh Phaolo ngoại thành (26/07/2017)
Dụ ngôn người gieo giống (24/07/2017)
Những công trình Công giáo bằng đá đẹp nhất nước Ý (P3) (21/07/2017)
Nhà thờ Ba Chuông một mảng ký ức Sài Gòn (18/07/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log