Văn hóa nghệ thuật

Chiếc lưới, kho báu và hạt ngọc

Cập nhật lúc 09:09 08/08/2017
CHÚA NHẬT XVII thường niên A   (Mt 13,44-52)


Nước Trời giống kho báu chôn trong ruộng
Người kia gặp mừng bán hết của đi
Để mà mua thửa ruộng ấy tức thì
Nưới Trời giống thương gia tìm ngọc đẹp.

Khi tìm được của mình đem bán hết
Để mà mua viên ngọc ấy kịp thời
Nước Trời còn như lưới thả biển khơi
Kéo lên nhặt cá tốt còn xấu vứt.

Hai dụ ngôn kho tàng và hạt ngọc
Nhắn nhủ ta phải có sự khôn ngoan
Tránh rơi vào tội lỗi cảnh tối tăm
Trông dành được Nước Trời muôn quý giá.
Còn dụ ngôn lưới biển cần cũng nhớ
Phải xin ơn sáng suốt để đắn đo
Biết nhận ra điều tốt hoặc điều hư
Mà hướng thiện biết lo cho phần rỗi.

Nước Trời rất cao với nhưng nhằm tới
Cuộc sống nay quyết định cuộc sống mai
Phải làm sao không bị loại ra ngoài
Luôn vui sống với Tin Mừng soi dẫn.

Nơi Thiên Chúa là nguồn kho vô tận
Chốn sang giàu đầy ơn phúc vĩnh an
Vì thế nên cũng phải cứ ân cần
Để có được kho tàng là chính Chúa.
 
Lm Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
Thông tin khác:
Mừng lễ Chúa Giáng sinh trong “Nhà của mình” (07/08/2017)
Cỏ lùng hạt cải men (04/08/2017)
Đền thờ Pantheon - Rôma cổ đại, Hý trường Colosseum (03/08/2017)
Nhà thờ Chính tòa Milan (02/08/2017)
Nhà thờ Chính tòa Nha Trang, công trình kiến trúc độc đáo (01/08/2017)
Triển lãm tượng composite về Chúa, Mẹ (31/07/2017)
Chuyện kỳ lạ đàn ong bảo vệ các ảnh tượng (27/07/2017)
Đền thánh Phaolo ngoại thành (26/07/2017)
Dụ ngôn người gieo giống (24/07/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log