Văn hóa nghệ thuật

Kinh sư không chu đáo

Cập nhật lúc 10:02 06/11/2017
Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "rápbi", vì anh em chỉ có một Thầy. AÛnh: CTV
Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "rápbi", vì anh em chỉ có một Thầy. AÛnh: CTV
CHÚA NHẬT XXXI thuờng niên A 

Người phi bác kinh sư và biệt phái 
Họ nói suông chứ không chịu thi hành 
Thích ngồi vào cỗ nhất đám tiệc tùng 
Và muốn được chào thầy nơi công cộng.

Đừng để ai gọi mình là thầy đấng 
Vì anh em duy chỉ có một thầy 
Còn đều là anh em với nhau thôi 
Anh em đừng gọi ai cha dưới đất.

Vì chỉ có một Cha trên thiên quốc 
Đừng để gọi mình lãnh đạo quyền to 
Lãnh đạo anh em là Đức Kitô 
Người lớn nhất phải là người phục vụ.

Nên quan tâm trong việc công trao phó 
Không ngôn hành bất nhất thất lương tâm 
Chẳng lắng lo trách nhiệm việc phải làm 
Như biệt phái kinh sư không chu đáo.

Chúa mới chính là cha thầy chỉ đạo 
Còn bao nhiêu quy thuộc mối hiệp thông 
Cùng với Người trong sinh hoạt 
bình thường 
Sẽ làm việc với tinh thần khiêm hạ.

Muốn tiến đức có thêm nhiều hiệu quả 
Phải lấy Lời của Chúa sống cuộc đời 
Lời nói ra ví tựa gió lung lay 
Bằng hành động mới như tay lôi quấn.
 
LM Vinhsơn Giuse phạm văn tuyên
Thông tin khác:
Tháp Babel hôm qua và hôm nay (03/11/2017)
Giới răn trọng nhất (02/11/2017)
Tượng Chúa bằng gốm từ đôi tay nghệ nhân Chăm (31/10/2017)
Xe thổ mộ trong ký ức một thời (30/10/2017)
Trường đại học truyền giáo Rôma (27/10/2017)
Chào Paris diễm lệ (25/10/2017)
Triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi" lần thứ 12 (25/10/2017)
Ấn tượng Ninh Thuận (24/10/2017)
Tiệc cưới hướng nước trời (23/10/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log