Văn hóa nghệ thuật

Thu tích nhiều của cải

Cập nhật lúc 11:58 30/07/2019
Người đáp lại nói trước một đám đông Anh em phải giữ mình khỏi tham lam Vì phải đâu hễ ai được dư giả Thì mạng sống người ấy được bảo toàn
“Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam.” (Lc 12,15). Ảnh: CTV
“Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam.” (Lc 12,15). Ảnh: CTV


Chúa Nhật XVIII thường niên, Năm C


Người đáp lại nói trước một đám đông
Anh em phải giữ mình khỏi tham lam
Vì phải đâu hễ ai được dư giả
Thì mạng sống người ấy được bảo toàn

Nhà giàu kia có hoa lợi sinh nhiều
Đầy bộn bể chẳng biết để vào đâu
Ông phá đi kho nhỏ xây kho lớn
Rồi tích trữ tất cả của mình vào

Ông tự nhủ hồn ta hãy ở yên
Ngươi có nhiều của cải trữ nhiều năm
Cứ nghỉ ngơi ăn uống vui chơi đã
Nhưng Chúa Trời bảo ông ấy hỡi kẻ đần

Nội đêm nay sẽ đòi lại hồn ngươi 
Thì những gì ngươi sắm sẽ về ai 
Ấy kẻ nào thu tích nhiều của cải 
Chẳng làm giàu trước Chúa cũng vậy hoài

Cả mọi người đều phải chết rõ rành 
Có giàu mấy cũng chẳng được trường sinh 
Chết là đi không mang gì theo hết 
Nên vật chất không hạnh phúc vững vàng

Ngay Chúa cũng có dùng đến đồng tiền 
Đôi khi Người bảo môn đệ đi mua 
Thế nhưng Người cảnh tỉnh điều quan trọng
Đời này rồi còn mai hậu nữa kia.

LM Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
 
Thông tin khác:
Giáo xứ Toàn Tân (29/07/2019)
Con đường thánh gia ở Ai Cập sắp thành di sản văn hóa thế giới (25/07/2019)
Chúa dạy lời cầu nguyện (25/07/2019)
Những thánh đường trên cao (24/07/2019)
21 Lê Lai, 22 Lê Lợi (23/07/2019)
Vài cảm nhận về tác phẩm: "Vươn xa" (17/07/2019)
Tiếp nhận sách thư pháp kỷ lục Thế giới (17/07/2019)
Những khoảng lặng bình yên ở Tuy Hòa (17/07/2019)
Dấn thân và cầu nguyện (16/07/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log