Văn hóa nghệ thuật

Tám mối phúc đời sau

Cập nhật lúc 14:04 14/02/2020



Chúa nhật thường niên, năm A

Người ngồi núi dạy đám đông môn đệ 
Phúc cho ai nghèo khó sống ở đời 
Bởi sẽ là của họ nước trên trời 
Phúc cho kẻ hiền lành được đất hứa

Phúc cho kẻ lo buồn được giải toả 
Phúc cho ai khao khát đức chính công 
Bởi sẽ được Chúa cho thoả tấm lòng 
Phúc cho kẻ thương người được thương xót

Phúc thấy Chúa ai có hồn trong sạch 
Con Chúa Trời kẻ xây dựng hoà bình 
Được nước trời ai hại bởi chính công 
Phúc lớn lao ai vì Người chịu khổ

Tám mối phúc là những điều nhắn nhủ
Tới những người muốn được phúc đời sau 
Cũng có điều như mâu thuẫn làm sao 
Đương nhiên vậy nào ai mong chuyện đó

Người dạy lấy tinh thần nghèo làm có 
Ở hiền lành thay cho tính hung hăng 
Tình xót thương thay báo oán giận hờn 
Và bình ổn thay chiến tranh phá hoại

Gương mẫu Đức Giêsụ còn để lại 
Người thực hành cả tám mối phức cho 
Đã nói lên Người là Đấng Kitô 
Đến cứu chuộc ban những Lời hằng sống.
 
LM Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
Thông tin khác:
Tam Đảo – Ba Vì (05/02/2020)
Tu viện dòng thánh Phaolô Sài Gòn, dấu ấn kiến trúc ông Nguyễn Trường Tộ (05/02/2020)
Chính thức trao bằng xếp hạng di tích cho nhà thờ Thủ Thiêm (03/02/2020)
Ga xe lửa Hà Nội và Sài Gòn (09/01/2020)
Đem hài nhi đi trốn (07/01/2020)
Nhà thờ Bethlehem - Di sản văn hóa thế giới tại Palestine (27/12/2019)
Thánh tích máng cỏ được gửi tặng Bêlem (25/12/2019)
Bức tranh “CHÚA GIÁNG SINH” của Lê Phổ (25/12/2019)
Nhạc phẩm hào hùng (18/12/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log