Văn hóa nghệ thuật

Tượng đài Đức Mẹ Hòa Bình bằng phế liệu chiến tranh Việt Nam

Cập nhật lúc 11:27 28/04/2020
Tượng Đức Bà Nữ Vương Hòa Bình (Our Lady Queen of Peace) tại thành phố Santa Clara, California. 

Tháng 5/2019, Đài phát thanh VOA đưa tin về một chiếc máy bay chiến đấu C-130, đã từng tham chiến khắp các mặt trận vào thời ác liệt nhất ở Việt Nam từ thập niên 60, rồi đưa về Mỹ và sử dụng đến năm 1995 là chấm dứt mọi phi vụ, được mang vào viện Bảo tàng Hàng không Vũ trụ Hill tại tiểu bang Utah. Nay theo đề nghị của địa phương, chiếc phi cơ này được tận dụng cho sơn lại, trang bị đồ đạc vật dụng mới bên trong, và bắt đầu được đưa vào sử dụng cho các lớp học sinh thực tập gồm những bài về hàng không vũ trụ, thí nghiệm khoa học, cơ khí máy móc, đầy đủ giống như chiếc máy bay C-130 Hercule đang hoạt động ngày nào. Quả là “Phế mà không Tàn”. 

Cũng từ những chiếc máy bay từng tham chiến một thời, người ta đã tận dụng nó để tạo dựng nên một tác phẩm thánh biểu tượng của hòa bình, đó là tượng đài Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình. 

Thánh tượng Đức Mẹ với danh hiệu “Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình – Our Lady of Peace” tại quận Santa Clara (bang California, Mỹ) có chiều cao hơn 11 mét, nặng gần 3,3 tấn, đặt trên đài uy nghiêm, trong không gian cây xanh, hoa cỏ xinh tươi cắt xén công phu, tạo nên cảnh quan thu hút khách thập phương đến cầu nguyện, tham quan.

Nhìn công trình điêu khắc này, ít ai có thể tưởng tượng và biết rằng pho tượng đã được ghép bởi hàng chục vạn mảnh thép trắng bạc, không hoen rỉ (stainless steel) được cắt ra từ thân các máy bay Mỹ đã từng tham chiến tại Việt Nam trong suốt thời gian 10 năm, từ 1965 đến 1975. Đó là những chiếc máy bay Skyhawk, F-100 Thunderbird, F-105 Thunderchief, F-4 Phantom, F-111 Aardvark… một thời xoải cánh tung bay ngang dọc trên bầu trời Việt Nam… Khi hết hạn sử dụng, những chiếc phi cơ này được đưa về Mỹ, chứa đầy trong các nhà kho khổng lồ, và người ta đã tận dụng các mảnh thép của những phi cơ phế liệu để thực hiện tác phẩm trên. Pho tượng Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình này là một sáng kiến vô cùng độc đáo và là tác phẩm tuyệt hảo của nhà điêu khắc lừng danh thế giới Charles C. Parks.

Thánh tượng Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình vươn lên giữa trời xanh, với ánh mắt âu yếm nhìn xuống đàn con, vòng tay mở ra ân cần, sẵn lòng ban ơn lành cho những người có lòng trông cậy vào Mẹ và ban cho thế giới không còn chiến tranh loạn lạc, nhân dân các quốc gia sống bình an ấm no, hạnh phúc trong tình yêu thương của Thiên Chúa, qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria.
 
Vinhsơn Vũ Đình Đường
Thông tin khác:
Họ đã nhận ra Người (27/04/2020)
Độc đáo kiến trúc nhà thờ Cam Ly (27/04/2020)
Tương bần, húng láng (23/04/2020)
Xác định vị trí Golgotha, nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh (23/04/2020)
Người khai mở nghệ thuật “vô tâm họa” (21/04/2020)
Nhà thờ Chính tòa Thánh Vitus (20/04/2020)
Loa Thành và Đền Cuông (20/04/2020)
Người mù từ mới sinh (20/04/2020)
Trang nhã thánh đường đá trắng (10/04/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log