Văn hóa nghệ thuật

Phải tỉnh ở sẵn sàng

Cập nhật lúc 12:31 01/12/2020
“Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến” (Mc 13, 33).
“Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến” (Mc 13, 33).

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG B

Người nói cùng các môn đệ Người rằng 
Phải coi chừng phải tỉnh ở sẵn sàng 
Vì không biết khi nào thời kỳ đến 
Ngày giờ nào xẩy ra chuyện bất thường.

Cũng ví như chủ nhà toan đi vắng 
Trao việc nhà đầy tớ nhận trông coi 
Căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức 
Vì không biết lúc nào chủ lại hỏi.

Hoặc chập tối gà gáy lúc nửa đêm 
Hoặc sớm mai người chủ mới về xem 
Lỡ bất thần gặp anh em đang ngủ 
Điều Người nói hết thảy phải lưu tâm.

Mùa trông mong Mùa Vọng xin Chúa đến 
Ngài vui lòng xuống ngự cõi linh hồn 
Trong ân cần vững niềm tin cậy mến 
Để đề phòng cái chết đến bất thần.

Ngài ban cho mỗi người mỗi tài năng 
Trách nhiệm như gia sản phải đảm đang 
Dùng hồng ân của Chúa đem phục vụ 
Xứng một người con thảo thật chân phương.

Lại bước vào khởi đầu năm phụng vụ 
Phấn đấu sao ngày tháng suốt cả năm 
Lòng hướng về Đức Chúa trong sinh hoạt
Không sao lãng bổn phận Chúa trao ban.

Lm Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
Thông tin khác:
Nét đẹp văn hóa Vu Lan (30/11/2020)
Ông chủ trao nén bạc (26/11/2020)
Sập đá bảo vật quốc gia (26/11/2020)
Phải hướng về Thiên Chúa (25/11/2020)
Thánh lễ Ngày thế giới người nghèo: tuân thủ luật lệ thôi thì chưa đủ (16/11/2020)
"Ba Đình" tên lịch sử (12/11/2020)
"Ba Đình" tên lịch sử (03/11/2020)
Trung tâm hành hương Đền Thánh Phêrô Lê Tùỳ (29/10/2020)
Kinh sư không chu đáo (28/10/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log