Văn hóa nghệ thuật

Chúa Giêsu sống lại

Cập nhật lúc 07:21 05/04/2021
 “Phúc cho những ai không thấy mà tin” (Ga 20,28). Ảnh: CTV
“Phúc cho những ai không thấy mà tin” (Ga 20,28). Ảnh: CTV

CHÚA NHẬT PHỤC SINH, NĂM B

Maria Mácđala hối hả 
Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần 
Đến gần nơi táng xác để viếng thăm 
Thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ

Bà chạy báo Phêrô Gioan rõ 
Người ta đem xác Chúa khỏi cái mồ 
Chúng tôi không biết họ để ở đâu 
Phêrô với môn đệ kia cùng chạy

Đến huyệt xem chỉ thấy còn băng vải 
Và tấm khăn che đầu Đức Giêsu 
Được ơn riêng của Chúa sáng soi cho 
Gioan thấy và tin ngay khi ấy

Xem tình trạng mộ trống không như vậy 
Mácđala chỉ bối rối băn khoăn 
Thánh Phêrô chẳng nhận biết gì hơn 
Riêng có thánh Gioan ông tuyên tín

Gioan được cách riêng Thầy yêu mến 
Mới tin Người sống lại buổi sớm nay 
Còn bao nhiêu phải chờ tới cơ may 
Khi hiện đến viếng thăm Người củng cố

Màn tang tóc tuần qua cuộc thương khó 
Đã vượt qua diễn tiến Chúa Phục sinh 
Nếu chúng ta muốn đạt tới quang vinh 
Phải tin vững Chúa muôn đời hằng sống.
 
LM Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
Thông tin khác:
Bức tượng Lux Mundi ở Ohaio, Hoa Kỳ (04/04/2021)
Việt Nam giành HCV cuộc thi ảnh quốc tế (03/04/2021)
Tinh trắng hoa lê (02/04/2021)
Chúa long trọng vào thành (01/04/2021)
Tu viện Batalha (30/03/2021)
Mục vỏ phát triển lên (28/03/2021)
Treo con rắn tượng trưng (26/03/2021)
Tiết lộ bức tranh 4600 tuổi được mệnh danh là "Mona Lisa của Ai Cập cổ đại" (25/03/2021)
Hai thắng cảnh chùa Hương (25/03/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log