Gương điển hình

Già làng, trưởng bản – “lá chắn mềm” giữ bình yên biên cương

Cập nhật lúc 10:07 25/03/2026
Bằng uy tín và sự am hiểu địa bàn, các già làng, trưởng bản đã vận động người dân chấp hành pháp luật, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm đường biên, cột mốc. Họ đang góp phần cùng với lực lượng chức năng, tạo nên “lá chắn mềm” giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.
Ông Hoàng Trung Kiên (áo đen ở giữa) – người có uy tín ở xã Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn cùng Bộ đội Biên phòng tuyên truyền bảo vệ vững chắc đường biên cột mốc.
Ông Hoàng Trung Kiên (áo đen ở giữa) – người có uy tín ở xã Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn cùng Bộ đội Biên phòng tuyên truyền bảo vệ vững chắc đường biên cột mốc.

Tại làng Sơn, xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), già làng Siu Bình, 77 tuổi, là một trong những điển hình như thế. Hơn 10 năm qua, già Bình đều đặn cùng Tổ tự quản tham gia tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc. Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gắn bảo vệ biên giới với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhờ sự kiên trì vận động và uy tín của già làng, nhiều năm qua, làng Sơn không xảy ra tình trạng xâm canh, xâm cư trái phép; việc qua lại biên giới của người dân được thực hiện đúng quy định.

Không chỉ giữ vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ đường biên, cột mốc, già làng Siu Bình còn góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết, ý thức tự quản trong cộng đồng. Những buổi sinh hoạt, những buổi gặp gỡ, trò chuyện ông kiên nhẫn giải thích cho bà con hiểu rõ giá trị của từng tấc đất biên cương, từ đó nâng cao nhận thức, biến trách nhiệm bảo vệ biên giới thành hành động tự giác của mỗi người.

Câu chuyện ở xã Ia Nan, của già Siu Bình cũng là hình ảnh chung của nhiều địa phương vùng biên. Trên những ngọn núi miền Tây Nghệ An, ông Quang Văn Thu – người có uy tín ở bản Mường Phú (xã Thông Thụ) đều đặn cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng men theo những lối mòn quen thuộc để kiểm tra từng lối mòn, từng cột mốc.

Gắn bó với núi rừng, từng bước chân của ông Thu in dấu sự bền bỉ nơi biên cương. Sự tận tụy, trách nhiệm của ông đã góp phần vun đắp thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Còn tại thôn Còn Bó, xã Thụy Hùng (Lạng Sơn), ông Bế Văn Cỏng (76 tuổi, dân tộc Nùng) là một trong những điển hình tiêu biểu trong phong trào bảo vệ đường biên, cột mốc. Dù tuổi cao, ông vẫn tích cực cùng người dân tham gia tuần tra, giữ gìn biên giới. Đặc biệt, gia đình ông đã tự nguyện hiến gần 300m² đất rừng để mở đường phục vụ việc kiểm tra cột mốc 1071.

Từ sự gương mẫu ấy, nhiều hộ dân đã nâng cao ý thức chấp hành quy định, chủ động tham gia các tổ tự quản. Con đường dẫn tới cột mốc 1071 vì thế không chỉ được mở rộng, thuận lợi cho lực lượng chức năng tuần tra, mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần đồng lòng, trách nhiệm của người dân nơi biên cương.

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền pháp luật, già làng, trưởng bản còn trực tiếp tham gia cùng bộ đội biên phòng tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc. Từng bước chân của họ trên các lối mòn quen thuộc không chỉ là hành động trách nhiệm mà còn là sự nhắc nhở về ý thức chủ quyền trong mỗi người dân. Khi có dấu hiệu vi phạm, chính họ là những người phát hiện sớm, vận động, thuyết phục bà con không tiếp tay, không xâm canh, xâm cư trái phép.

Từ những tấm gương người có uy tín, tiêu biểu ở các địa phương vùng biên có thể thấy, bảo vệ đường biên, cột mốc không phải là điều gì quá xa vời, mà bắt đầu từ chính ý thức và trách nhiệm của mỗi người.

Văn Hoa
Nguồn https://daidoanket.vn/

Thông tin khác:
Nữ tu 106 tuổi vẫn phục vụ trong dòng kín và loan báo Tin Mừng qua YouTube (23/03/2026)
Những phụ nữ chữa lành những vết thương trong hành trình của người di cư (03/03/2026)
Các Nữ tu Thừa Sai Thánh Thể ở Manila mang sự hiện diện của Chúa Giêsu đến với người nghèo khổ (02/03/2026)
Bác sĩ Công giáo Armida Fernandez nhận huân chương dân sự cao quý của Ấn Độ (08/02/2026)
Mái ấm an cư cho thợ lò (06/02/2026)
Bác sĩ Công giáo Armida Fernandez nhận huân chương dân sự cao quý của Ấn Độ (03/02/2026)
Hoạt động mục vụ âm thầm của các Nữ tu Phan Sinh Đức Maria tại Papua New Guinea (02/02/2026)
Hành trình trợ giúp người dân ở những vùng nông thôn Bolivia của các nhà truyền giáo Idente (27/01/2026)
Đỡ nâng người kém may mắn (22/01/2026)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017.
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log