Nhờ vào đức tin nhiệt thành của người vợ đã qua đời và tình bạn với một phó tế, cụ Raymond “Ray” Martin Sr, từng phục vụ trong quân đội Mỹ vào Thế chiến thứ hai, đã lãnh nhận các bí tích Khai tâm để trở thành tín hữu Công giáo.
Cụ ông Raymond “Ray” Martin Sr. (98 tuổi) là cư dân TP Tucson (bang Arizona, Mỹ). Khi còn trẻ, cụ từng tham gia Lục quân Mỹ, đóng tại Okinawa (Nhật Bản) và Philippines. Sau khi giải ngũ, cụ trở thành cảnh sát và làm việc suốt 27 năm ở bang Illinois. EWTN News đưa tin mối liên hệ giữa cụ Martin và đạo Công giáo bắt đầu từ người vợ Ann Marie. Phó tế Jacinto “Jack” Trevino, giáo xứ St. Elizabeth Ann Seton thuộc giáo phận Tucson, gặp cụ Martin tại trung tâm chăm sóc người già vào năm 2025, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Cả hai đều trải qua thời gian làm cảnh sát và câu chuyện giữa hai người càng thêm dễ dàng hơn khi cụ Martin chia sẻ về người vợ có đức tin vô cùng sâu sắc.
Khi những cuộc trò chuyện trở nên thân tình hơn, một ngày nọ cụ bỗng dưng nói rằng mình chưa từng lãnh nhận bất kỳ bí tích nào, và vô cùng mong muốn trở thành tín hữu Công giáo. Từ đó, câu chuyện chuyển sang những cuộc trao đổi sâu hơn về đức tin. Hóa ra, cựu binh Mỹ rất tin tưởng vào Đức Kitô và bí tích Thánh Thể. Và dù chưa theo đạo, cụ cho biết mình vẫn luôn đọc kinh ăn năn tội.
Càng hiểu hơn về cụ Martin, phó tế Trevino cùng với linh mục Edson Elizarraras, cha sở giáo xứ St. Christopher ở Marana (bang Arizona), càng nhận ra rằng nên sớm giúp cụ có thể gia nhập cộng đoàn Dân Chúa. Ở tuổi 98, cụ từng trải qua một cơn đột quỵ vài năm trước, và đã nhiều lần bị té ngã, cũng như mắc một số bệnh. Đến tháng 5 vừa qua, cụ một lần nữa đứng giữa ranh giới sống chết khi lại bị đột quỵ.
“Cụ đã vượt qua một cách kỳ diệu”, cha Elizarraras nói với EWTN News, và sau khi bị đột quỵ lần hai, cụ bày tỏ mong muốn được trở thành tín hữu Công giáo và nhận các bí tích Khai tâm. Phó tế Trevino và Elizarraras đã trình bày hoàn cảnh của cụ Martin với vị chủ chăn của giáo phận để việc này có thể tiến hành nhanh nhất có thể.
Mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, cha Elizarraras và phó tế Trevino đã chọn ngày 16.7 để đến viện dưỡng lão nơi cụ Martin ở, và tổ chức thánh lễ riêng cho người tân tòng gần trăm tuổi.
“Thời khắc tôi đến gần chào ông, ông bật khóc nức nở và mỉm cười; biết rằng đây là một trong những ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình”, cha Elizarraras kể lại. Còn theo phó tế Trevino, họ đã trải qua một ngày tràn đầy ân sủng.
BẠCH LINH
Nguồn https://www.cgvdt.vn/