Gương điển hình

Thánh Laurenso Bridisi

Cập nhật lúc 10:12 24/08/2017
Thánh nhân sinh năm 1559 ở Bridisi vùng Apulia, miền nam nước Ý.
Thánh Laurenso Bridisi
Thánh Laurenso Bridisi
       Ngay từ nhỏ đã có tiếng là đạo đức nết na. Năm lên 7, cha của ngài qua đời, hoàn cảnh khó khăn không nuôi nổi con nên bà mẹ ngài liền đưa ngài vào tu viện dòng Phanxicô Capuchino để các tu sĩ chăm sóc giúp. Thời kỳ đó, các tu sĩ của dòng Phanxicô đang thực hiện cải cách Công đồng Trento để thúc đẩy Giáo hội phát triển, thoát khỏi cảnh trì trệ một thời gian dài. Ngài được học trong môi trường học thuật có tranh luận, phản biện sâu sắc nên cũng mau có được sự nhanh nhạy trong giảng thuyết, viết bài luận. Ngài gia nhập dòng năm 1575 và được nhà dòng gọi là thày Laurenso Bridisi theo quê hương của ngài. Ngài ao ước được đi cứu rỗi các linh hồn về với Chúa. Năm 1582, ngài được truyền chức linh mục. Cha Laurenso Bridisi có hiểu biết rất sâu, rộng về Thánh kinh, Thần học, Giáo sử nên có thể tranh luận, đàm phán với nhiều học giả, đại diện các giáo phái lúc bấy giờ đang phát triển mạnh ở Ý, Đức, Pháp, Thụy Sĩ…Nhất là các giáo phái chủ trương tương đối chân lý tôn giáo hay các nhóm Tin lành ở Đức, Anh. Ngài kiên quyết bảo vệ quyền tối thượng của Giáo hoàng, quyền bính thật sự của các Giám mục, về sự công chính hóa và con đường cứu rỗi duy nhất qua Đức Giêsu. Tiếng tăm của ngài vang không chỉ ở Ý mà khắp châu Âu.

       Trong dòng Phanxicô, ngài nhiều khóa được các tu sĩ bầu là Bề trên và ngài được bầu làm Bề trên Tổng quyền năm 1602-1605. Giữa biết bao bộn bề công việc, ngài vẫn không quên những giờ cầu nguyện riêng với Chúa đặc biệt chuẩn bị chu đáo cho các thánh lễ hàng ngày. Ngoài ra, ngài còn tham gia Thập tự quân. Ngài dẫn đầu đội quân của Hunggari ra trận chiến đấu với quân Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc nào, tay ngài cũng cầm Thánh giá xung trận. Đội quân của ngài đã chiến thắng vẻ vang năm 1601. Ngài còn là nhà ngoại giao tài ba cho nhiều đời Giáo hoàng. Ngài giúp cho tránh được nhiều cuộc chiến xảy ra giữa nước Tòa Thánh với các quốc gia lân cận hay chia rẽ ngay trong nội bộ Tòa Thánh.

       Khi đang say sưa rao giảng Tin Mừng ở Lisbone năm 1619, ngài đột ngột qua đời để lại niềm tiếc thương trong cộng đoàn Giáo hội. Ngài cũng để lại nhiều cuốn sách quý giá để bảo vệ đức tin Công giáo. Năm 1881, Đức Giáo hoàng Lêô XIII đã phong ngài lên bậc hiển thánh và Đức Gioan XXIII đã gọi là Tiến sĩ Tông đồ và nâng ngài lên bậc Tiến sĩ Hội thánh với lời khen tặng: “ Thiên Chúa đã cho thánh nhân lên tiếng giữa cộng đoàn với trí khôn ngoan và minh mẫn lạ thường. Chính Thiên Chúa đã mặc cho ngài chiếc áo vinh quang hôm nay nhân 400 năm sinh nhật của ngài”. 

       Ngày 23/3/2011, Đức Bênêdictô XVI khi tiếp 25.000 khách hành hương ở Rôma đã hết sức ca ngợi thánh nhân là người cổ võ hòa bình và xây dựng, kiến tạo hòa bình. Đức Bênêdictô nói: “Giữa biết bao công việc, Laurenso đã ngày đêm vun trồng tinh thần sốt mến bằng cách dành nhiều thời gian cho cầu nguyện, đặc biệt chuẩn bị chu đáo tâm hồn trước khi dâng thánh lễ để làm sống lại cuộc Khổ nạn, sự chết và sự Sống lại của Chúa. Thánh Laurenso nồng nhiệt khích lệ tất cả mọi người nhất là các linh mục vun trồng đời sống cầu nguyện vì qua đó, chúng ta nói chuyện với Chúa và Thiên Chúa nói chuyện với chúng ta… Thế giới cần có hòa bình và những người xây dựng hòa bình. Tất cả chúng ta phải noi gương thánh nhân trở thành suối nguồn và là tác nhân của hòa bình”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện với máu thánh Januriuso.
Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện với máu thánh Januriuso.
       Đức Giáo hoàng Phanxicô khi đến thăm thành phố cổ Vesuvius ở Napoli đầu năm nay cũng đã nhắc đến chứng nhân cầu nguyện của thánh Laurenso Bridisi cho sự hiệp nhất của Giáo hội và hòa bình thế giới. Khi vào cầu nguyện với thánh Janurius- một thánh tử đạo bảo trợ cho thành phố xinh đẹp này đã qua đời cách đây 1.700 năm, lạ thay máu thánh Janurius đã khô cứng bỗng tan chảy. Máu thánh nhân được đựng trong một chiếc bình bằng bạc và gìn giữ qua nhiều thế kỷ. Đức Hồng y Napoli nói: Thánh nhân phải yêu quý Đức Thánh Cha lắm mới ban một phép lạ hóa lỏng máu như vậy.
 
BÍCH HẢI
Thông tin khác:
Lịch sử vang lên trong những giai điệu đẹp (23/08/2017)
Trưởng Ban công tác Mặt trận Thạch Ái: Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện khi bình xét hộ nghèo. (18/08/2017)
Chỉ mong như thân lúa miến (11/08/2017)
Thánh Sanchez del Rio (11/08/2017)
Gần 30 năm sửa xe miễn phí (10/08/2017)
Người thương binh hỏng mắt chiến đấu ở "đồi không tên" (10/08/2017)
Ông Lò Thanh Dọn, cây "Đại thụ" bên dòng Nậm Khênh (08/08/2017)
Thánh Monica (04/08/2017)
Ông Ngô Nhơn, người cán bộ Mặt trận gương mẫu, nhiệt tình (03/08/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log