Suy tư - Chia sẻ

Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống

Cập nhật lúc 10:11 26/06/2017
Sự sống của chúng ta hệ tại ở việc ăn và uống, uống ăn, ăn uống cứ quanh quẩn và sinh ra rất nhiều phiền toái.
Phải ăn thế nào cho ngon, cho sang, cho bổ, cho khỏe. Đó là công việc của con người, chúng ta thường sử dụng lời nói “làm ăn”. Và để có một sự sống trường sinh là điều bất cứ ai trong chúng ta cũng đều khao khát. Để đạt được hoài bão này, biết bao người hao tốn rất nhiều tiền của chỉ để nhằm nắm giữ được cuộc sống trường sinh. Là con người, chúng ta không thể chỉ sống bằng cơm bánh. Chúng ta còn phải chịu đựng nhiều kiểu đói khát. Chúng ta hãy mở Tin Mừng, để hiểu về những loại lương thực khác nhau, mà Đức Giêsu đã ban cho nhân loại, từ đó, Người đang làm thỏa mãn nhiều khao khát của chúng ta.

Trong bài đọc thứ nhất vang lên mệnh lệnh của Chúa: “Con hãy nhớ lại con đường mà Thiên Chúa đã cho con đi qua” (Đnl 8,2). “Con hãy nhớ lại”, đây là mệnh lệnh chứ không phải là lời mời gọi nhưng mà là mệnh lệnh Chúa gởi đến cho dân Ngài trước khi đưa họ vào đất hứa. Thiên Chúa đã ra lệnh cho họ là đừng quên. Tiếp đến thư của thánh Phaolô gửi cho Côrintô thì ngài đã nhắc cho chúng ta “chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ một thân thể” (1Cr 10,17). Còn bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã cho những người Dothái biết Người chính là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu Người sẽ được sống muôn đời. Vì vậy mà Ngôi Lời đã Nhập Thể, chết và sống lại. Người đã ban cho chúng ta Thánh Thần của Ngài, nhờ vậy mà chúng ta biết Thánh Thể, ngõ hầu chúng ta có thể sống nhờ Ngài, như Ngài sống nhờ Chúa Cha (Ga 6,5). Điều mà Chúa Giêsu muốn là mỗi người chúng ta tham dự vào thân thể phục sinh của Ngài, một thân thể có khả năng ban sự sống, vì chính thân thể ấy đã trở thành một trung tâm, một nguồn mạch sự sống vượt qua cái chết. Bí tích Thánh Thể là bí tích của hồng ân mà chính Chúa Kitô đã trao ban cho chúng ta, là bí tích của tình thương, là sức sống sung mãn “Bánh Hằng Sống, Bánh ban sức sống”. Để được sống thì không chỉ tin, nhưng chúng ta cần phải sống như Người, sống bằng sự sống của Người. Đây là một mầu nhiệm đức tin mà trí khôn và giác quan con người chúng ta không thể cảm nhận cách trọn vẹn được. Dưới cái nhìn của đức tin thì Thánh Thể luôn là lương thực, là dấu chỉ sự sống vĩnh cửu đã khởi sự ngay ở đời này, và là bảo chứng cho một sự sống đích thật đời sau.Đức Giêsu Kitô quả quyết cách xác thực chính Thần Lương từ trời là “Thịt và Máu” của Người, nghĩa là phần nhân tính hữu hình của Đấng thiên sai không phải là sự hư nát, tiêu hao như phần nhân tính của phàm nhân. Bởi vì, Người là Thiên Chúa, ai ăn Thịt và uống Máu của Chúa Giêsu là Tin tuyệt đối vào mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa làm Người, ở giữa nhân loại. Sự sống Người mang đến cho nhân loại là mầu nhiệm nhập thể và làm Người cùng với phần Thiên tính là Thiên Chúa của Người. Bí tích Thánh Thể không thể hiểu theo nghĩa hẹp, khi Chúa Giêsu còn ở trần gian, mà là khi Người đã hoàn tất mầu nhiệm cứu độ. Mầu nhiệm cứu độ bao gồm sự nhập thể nhập thế làm Người, tử nạn và phục sinh. Chính Đức Giêsu đã nói “thịt Tôi thật là của ăn, và máu Tôi thật là của uống” (Ga 6,55), chứ không phải bánh và rượu là của ăn và của uống nữa. Thịt và Máu của Chúa Giêsu chính là lương thực đích thực nuôi sống nhân thế đời đời và những ai đón nhận thì không hề đói khát, vì Thần lương vĩnh hằng chính là Thiên Chúa duy nhất. Có rất nhiều người trong chúng ta luôn thắc mắc và tự hỏi tại sao Chúa Giêsu là con Thiên Chúa mà lại không mơ ước hóa thân cho mình trở thành những cái quý giá được nhiều người ưa thích mà lại muốn hoá thân thành tấm bánh bình thường? Tấm bánh bình thường, quen thuộc quá với chúng ta. Tuy bình thường, nhưng bánh vẫn là lương thực cần thiết cho con người. Cũng như khí trời, như nước, bánh đi vào sinh hoạt hằng ngày của con người. Bình thường lắm nhưng không có không được. Chúa trở thành tấm bánh để được gần gũi với loài người, để đi vào sinh hoạt đời thường của con người. Chúng ta có thể đến với Chúa dễ dàng, không e ngại, sợ sệt. Chỉ là một tấm bánh vừa tầm tay mọi người. Chỉ là một tấm bánh sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của con người. Tấm bánh được sử dụng là bị bẻ ra, bị nghiền nát, bị tan biến, bị tiêu hoá. Vì thế, trở thành tấm bánh là chấp nhận chịu đau đớn, chịu huỷ hoại. Đây không phải là một chấp nhận bất đắc dĩ, vì tấm bánh bao giờ cũng mời mọc tiêu thụ. Khi xưng mình là bánh bởi trời, Chúa Giêsu bày tỏ một tình yêu tha thiết, sẵn sàng chịu nghiền nát, tan biến, chịu chết cho nhân loại. Chúa chịu chết cho chúng ta được sống. Chúa chịu huỷ hoại cho ta được lành lặn các thương tích. Chúa bé nhỏ đi cho ta được lớn mạnh. Hôm nay, Người còn chủ động trở thành tấm bánh để hoà vào từng giòng máu, từng thớ thịt của con người trong một kết hiệp sâu xa. Người tự tiêu huỷ mình để trở thành thịt máu của con người. Không còn sự kết hợp nào sâu xa khăng khít hơn nữa.Tấm bánh gợi lên một bàn tiệc tại đó anh em quây quần trong tình thương, chia sẻ lương thực và chia sẻ tâm tình. Chính Chúa Kitô tự hiến mình để quy tụ chúng ta. Chính Chúa Kitô bị bẻ ra để cho tình huynh đệ nhân loại được mặn mà thắm thiết. 

Như vậy bí tích thánh thể chính là lương thực trường sinh, là nguồn sống quý giá vô tận đem lại phúc trường sinh. Khi đến thờ lạy Mình và Máu Thánh chúng ta phải tin rằng đó chính là thân xác của Đấng có thể đem lại cho chúng ta sự sống đích thật. và khi đốn rước lấy Mình và Máu thánh thì chúng ta tin rằng mình đã được thông phần vào sự sống bất diệt của Chúa. Mỗi người chúng ta luôn ý thức rằng Mình và Máu Thánh Chúa luôn luôn là thứ quý giá trên hết mọi của cải trần gian, để chúng ta hết lòng yêu mên tôn thờ và luôn luôn khao khát được đón rước Chúa mỗi ngày.Đức Giêsu nuôi dưỡng chúng ta bằng rất nhiều cách đặc biệt trong Phép Thánh Thể. Chỉ khi nào chúng ta đánh mất ý nghĩa sự hiện diện của Đức Kitô trong tất cả mọi mặt, thì sự hiện diện của Người trong Phép Thánh Thể trở nên một vấn đề. Những người có ý thức sâu xa về sự hiện diện của Thiên Chúa trong toàn bộ tạo vật, thì sẽ không gặp khó khăn gì lớn, trong việc tin tưởng rằng Người đang hiện diện bằng một cách thức rất đặc biệt trong Phép Thánh Thể. Chỉ duy nhất Thiên Chúa là Đấng thỏa mãn được những khao khát và mong mỏi của tâm hồn chúng ta, vì chỉ một mình Người có thể ban cho chúng ta tấm bánh sự sống đời đời. Đây là tấm bánh mà chúng ta được đón nhận trong Phép Thánh Thể. Nếu không có tấm bánh đó, chúng ta sẽ không có sức mạnh để đi theo Đức Kitô.

 
Antôn Ngô Chí Kiên
Thông tin khác:
Viếng thăm và chào chúc (23/06/2017)
Cội nguồn tình yêu (15/06/2017)
Những thay cho mà Chúa muốn (14/06/2017)
Hãy giao rảng Lời Chúa đến với muôn dân (12/06/2017)
Thánh Thần nguồn ơn đổi mới (10/06/2017)
Cha khát (08/06/2017)
Tôi cảm tạ Chúa một cách đặc biệt vì đức tin (05/06/2017)
Được sống mãi trong đức tin (02/06/2017)
Cảm nhận Thiên Chúa theo hình ảnh Mẹ Fatima (01/06/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log