Suy tư - Chia sẻ

Bài giảng của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân trong Chúa Nhật Lễ Lá - Đại hội giới trẻ năm 2010

Cập nhật lúc 15:30 01/04/2010

 

* Người trẻ: Gặp gỡ Đức Kitô, để bày tỏ khao khát kiếm tìm Chân lý.
Trong bài Thương khó các bạn vừa nghe, đã thấy các tông đồ luôn ở bên Chúa Giêsu để được Ngài dạy dỗ, bảo ban, khích lệ để mai ngày sẽ trở nên những chứng nhân của Tin Mừng Khổ nạn-Phục Sinh của Thầy Chí Thánh. Họ là những người trẻ hoặc có vị đã có gia đình, nhưng với tâm hồn khao khát kiếm tìm Chân lý và Sự thiện, nên các Ông đã tìm đến với Chúa Giêsu Kitô để xin được Ở LẠI với Ngài và xin Ngài dạy dỗ Chân lý toàn vẹn. Chàng thanh niên trong Phúc âm cũng có cuộc đời khao khát sự sống đời đời mà anh cảm nhận tự mình tìm kiếm qua Lề Luật Chúa vẫn chưa đủ, anh đã tìm Chúa Giêsu đã gặp được Ngài và xin Ngài cho anh chỉ dẫn những điều kiện cần thiết cho sự sống đời đời làm cơ nghiệp. Đức Thánh Cha Benedicto đã nói với các bạn: “hãy phát triển cuộc đối thoại riêng với Chúa Kitô – một cuộc đối thoại có tầm quan trọng cơ bản và thiết yếu đối với người trẻ”. Khi chàng thanh niên gặp được Chúa, anh đã cảm nhận Chúa Giêsu luôn quan tâm tới những người trẻ, quan tâm tới những thao thức, mong đợi, hy vọng của các bạn trẻ muốn dấn thân tìm kiếm sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã âu yếm nhìn chàng thanh niên với những khích lệ người trẻ dấn thân vào đời sống thiện; Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II khi viết thư cho giới trẻ đã nói: “Cha cầu chúc các con cảm nghiệm được cái nhìn như thế! Cha cầu chúc các con cảm nghiệm chân lý này: Chúa Kitô đang thương mến nhìn các con”.
Khi các con là những người trẻ của Giáo phận Lạng sơn Cao Bằng hiện diện nơi đây trong ngày Giới trẻ Giáo phận, chính các con cũng đang bày tỏ niềm mong ước gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô, gặp gỡ để xin Người qua Giáo hội giúp các con tìm kiếm những giá trị của đời sống vĩnh cửu qua chứng tá đời sống hàng ngày: là ước mơ, là nghị lực, là khát vọng và niềm hy vọng cho tương lai của các con trong đời sống. Với tâm tình của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II, các con cùng cố gắng cảm nghiệm sự gặp gỡ cá nhân của mình, và nhận ra CÁI NHÌN YÊU THƯƠNG của Chúa Giêsu đối với các con, để mỗi người trẻ có thể làm chứng về Chúa Giêsu trong môi trường riêng của mình cho những người CHƯA GẶP ĐƯỢC CHÚA GIÊSU VÀ CẢM NHẬN CÁI NHÌN YÊU THƯƠNG này, để có thể chân thành thân thưa với Ngài: “Thưa Thày nhân lành, con phải làm gì để được sự sống đời đời làm cơ nghiệp”.
* Người trẻ: trước những thách đố cuộc đời.
Trong bài Tin Mừng, các tông đồ tranh luận sôi nổi xem ai là người lớn nhất trong các ông. Thế rồi, cũng chính những người trẻ đó, khi đối diện với sự ác và khổ nạn của Chúa Giêsu, họ đã sợ hãi trốn chạy, hay chối Ngài. Như chàng thanh niên trong Phúc âm, các con cũng muốn có những câu trả lời của Chúa trước những thách đố của cuộc đời: khổ đau, bệnh tật, tệ nạn xã hội, những ganh đua học hành, nghề nghiệp, những đam mê dễ dàng lôi kéo người trẻ vào những vòng xoáy của cuộc đời; có lẽ hình ảnh chàng thanh niên buồn sầu ra đi vì cho rằng mình không thể thực hiện được lời mời gọi quyết liệt của Chúa Giêsu; có lẽ các con nhiều khi cũng sợ như vậy, khi không đủ can đảm đi theo lời mời gọi thân thương của Chúa mà vẫn buông mình vào vòng xoáy của cuộc đời. Hãy nhớ rằng, đừng bao giờ nghĩ rằng mình không thể đáp lại tiếng gọi thân thương của Chúa, và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng đã quá muộn để trở về với Ngài.
Phải chăng chàng thanh niên trong Phúc âm đã có giây phút bốc đồng khi xin cùng Chúa Giêsu như vậy, rồi sau câu trả lời của Chúa Giêsu lại buồn rầu bỏ đi; chắc rằng từ nay cuộc sống của anh lại tiếp tục những trăn trở mới: tại sao tôi không thể theo được tiếng gọi của Ngài? Nhìn vào cuộc sống hôm nay, chúng ta phải lo lắng vì biết bao người trẻ lạc lối, đã lạm dụng sự tự do cá nhân để thử: thử sống trước hôn nhân, thử sống tính dục, thử hút chích, thử men rượu, thử làm game thủ, thử một cuộc sống không lý trí, thác loạn, không chọn lựa, không hướng đi đích thực cho đời; kể cả có bạn lại quên cả ơn gọi là Kitô hữu. Phần các con hãy biết trỗi dạy trở về với Chúa khi vấp ngã và lầm lỗi, vì một Thiên Chúa của tình yêu thương và tha thứ đang chờ đợi chúng ta trở về.
Cha nhớ lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Benedicto của chúng ta trong Sứ điệp Ngài gửi các con trong ngày Quốc tế Giới trẻ năm trước: “Các bạn trẻ thân mến của cha, cha đang nghĩ đến rất nhiều bạn cùng trang lứa với các con đã bị cuộc đời làm tổn thương. Họ thường đau khổ vì thiếu trưởng thành cá nhân, do những hoàn cảnh gia đình rối ren, do nền giáo dục dễ dãi và phóng khoáng, và do kinh nghiệm khó khăn và đau thương. Dẫn đến với một số em là trốn chạy vào lối sống nguy hiểm và hung bạo, lệ thuộc vào ma túy và rượu mạnh, cùng nhiều cạm bẫy khác tương tự cho những em bất cẩn. Nhưng, ngay cả đối với những em đang thấy mình ở trong những hoàn cảnh khó khăn, bị các thần tượng xấu dẫn đi sai đường, lòng ao ước tình yêu chân thật và hạnh phúc chân chính vẫn không bị dập tắt. Cha mời gọi các con tái khám phá dung nhan thật của Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu mời gọi các con, là những người trẻ đang đi tìm một niềm hy vọng chắc chắn cho cuộc đời mình”.
* Người trẻ: Niềm hy vọng của Giáo hội và xã hội hôm nay.
Các con là niềm hy vọng của Giáo hội và xã hội hôm nay, tuy cuộc đời còn biết bao khó khăn và thử thách, nhưng đừng bao giờ nản chí và đánh mất ước mơ và nghị lực của mình. Bởi vì tương lai của Giáo hội và xã hội nằm trong tay các con, vì những khả năng mà Chúa Giêsu đã trao tặng cho các con, hãy can đảm bước đi giữa cuộc đời với mạnh mẽ, quảng đại, trách nhiệm. Lời mời gọi của Đức Thánh Cha: “Các con thân mến, hãy trở nên chứng nhân cho Đức Kitô Phục Sinh! Hãy giới thiệu Đức Kitô cho những người cùng trang lứa với các con và cả những người lớn tuổi hơn, và cho những người đang tìm kiếm “niềm hy vọng lớn lao” làm cho đời sống họ có ý nghĩa. Nếu Chúa Giêsu đã trở nên niềm hy vọng của các con, hãy thông truyền điều ấy cho người khác bằng niềm vui và bằng những cam kết thiêng liêng, tông đồ và xã hội của các con”.
Các con hãy nghe lời Chúa Giêsu nói với chàng thanh niên: “bán những gì mình có mà cho người nghèo”. Chắc các con ngạc nhiên thấy chàng thanh niên buồn rầu bỏ đi đóng lại niềm hy vọng vừa khởi sự. Để đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, các con phải có những sự từ bỏ, mà sự từ bỏ lớn nhất là vượt qua chính mình, vượt qua những định kiến của gia đình, của xã hội để đón nhận Ơn Chúa, cảm nhận cái nhìn Thương Yêu của Chúa, và lời mời gọi của Chúa qua Chúa Thánh Thần để biến đổi và mời gọi các con thắp ngọn Lửa Tin Yêu bằng đời sống quảng đại, sẻ chia những gì mình có như tình thân thiện, sự cảm thông, nụ cười, sự quảng đại dấn thân, lòng bao dung tha thứ hay lời động viên an ủi trở nên chứng nhân Tin Mừng Tình Yêu của Chúa Giêsu là Men, là Muối, là Ánh Sáng cho cuộc đời.
                              Các bạn trẻ thân mến,
                              Chỉ còn ít giờ nữa là cha và chúng con lại chia tay, để các con trở về với gia đình xứ họ và môi trường học tập và làm việc của mình. Thời gian thật nhanh khi chúng ta gặp nhau ở đây: để cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau chia sẻ. Nhưng đó là những thời gian mà chúng ta dành cho nhau để xây dựng cộng đoàn Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng: Hãy mang sứ điệp của Ơn thánh Chúa, của cộng đoàn Giáo Hội và niềm vui nơi đây, với đức tin và khả năng riêng của mình các con hãy trở về để xây dựng cộng đoàn Giáo xứ và đặc biệt nơi gia đình các con. Cha hy vọng nơi các con, các Cha, các tu sĩ nam nữ và ông bà cha mẹ đều hy vọng nơi các con, hy vọng vào hành trình đức tin của các con thể hiện với ơn gọi và sứ mệnh của các Kitô hữu trẻ trong cuộc đời, sẽ trở nên một câu trả lời sống động về NIẾM TIN VÀ HY VỌNG, và là LỜI CHỨNG TÌNH YÊU CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ cho mọi người trong thế giới hôm nay.
                              Nguyện xin Hồng ân Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô luôn là ơn ban của Hạnh Phúc, Niềm vui và An Bình trên tất cả cộng đoàn hiện diện.
giaophanlangson.org
Thông tin khác:
Chẳng lẽ con sao? (31.3.2010 - Thứ tư Tuần thánh) (30/03/2010)
Trời đã tối (30.3.2010 - Thứ ba Tuần thánh) (29/03/2010)
Ngày mai táng Thầy (29.3.2010 - Thứ hai Tuần thánh) (29/03/2010)
CHÚC TỤNG ÐỨC VUA (28.3.2010 – Chúa nhật Lễ Lá) (29/03/2010)
Chết thay cho dân (27.3.2010 - Thứ bảy Tuần 5 Mùa Chay) (29/03/2010)
Tôi là Con Thiên Chúa (26.3.2010 - Thứ sáu Tuần 5 Mùa Chay) (26/03/2010)
Tôi là nữ tỳ của Chúa (25.3.2010 - Thứ năm – Lễ Truyền tin) (26/03/2010)
Sự thật sẽ giải phóng các ông (24.3.2010 - Thứ tư Tuần 5 Mùa Chay) (24/03/2010)
Giương cao Con Người lên (23.3.2010 - Thứ ba Tuần 5 Mùa Chay) (22/03/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log