Chiều ngày 17/8, mặc dù lượng nước nhiều nơi đã rút, thế nhưng để lại cho người dân vùng lũ vốn đã kham khổ là biết bao bùn đất và đồ đạc hư hỏng. Trong tinh thần hiệp thông và sẻ chia với bà con vùng vừa chịu bão lụt vừa qua, Ban mục vụ giáo xứ Phong ý (xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa), cùng với linh mục chính xứ Giacôbê Mai Văn Toản và hai linh mục phó xứ Gioan Nguyễn Huy Đông và Phêrô Đậu Văn Hải, đã tổ chức kêu gọi giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, đồng thời huy động sức người, sức của để hỗ trợ, chia sẻ với bà con giáo dân vùng ngập lụt trong giáo xứ.
Các ngài đã xắn tay áo cùng bà con chạy lụt, giúp bà con dọn dẹp bùn đất khi nước lũ rút. Người già và trẻ nhỏ được các ngài đưa về nhà xứ và những khu vực cao hơn, khuôn viên nhà xứ vốn là nơi thanh tịnh nay tấp nập người ra vào chạy lũ, bếp nhà xứ lúc nào cũng đỏ lửa phục vụ để bà con, không thể không kể đến những bác, những cô, những bạn trẻ trong nhóm Con Đức Mẹ giáo xứ, kể cả những em thiếu nhi cũng chạy chỗ nọ, lo chỗ kia để bà con có được bữa cơm ấm bụng và yên tâm rằng mình luôn có người đồng hành khi nước lũ dâng cao và sẻ chia bao vất vả khi nước lũ rút.
Rất nhiều tấm lòng hảo tâm không kể lương giáo, đã chung tay cùng với Ban hành giáo theo sự hướng dẫn của quý cha quản xứ, phân chia địa điểm cứu trợ bà con giáo dân, người có ít thì ủng hộ thịt, cá, mớ rau, cân gạo… Nhiều nhà hàng như nhà hàng Đồng Quê, nhà hàng Vân Hà, shop quần áo Thúy Hằng, nhà xe Hồng Hưởng… mặc dù chủ nhà hàng là lương dân nhưng vẫn không ngại ngần đồng hành cùng nhà xứ, ước tính có đến vài trăm suất cơm đã được các cha và các nhà hảo tâm mang đến tận tay những người khó khăn khi lũ về.
Trong khốn khó, vẫn có đó nhiều lắm những sự sẻ chia, những tấm lòng cao quý. Hy vọng rằng bà con sẽ sớm vượt qua được những khó khăn trước mắt và những thiệt hại nặng nề sau cơn lũ sẽ sớm được khắc phục để bà con trở về với cuộc sống thường nhật.
Một số hình ảnh cứu trợ bà con vùng lũ: Bếp nhà xứ luôn đỏ lửa để phục vụ bà con vùng lũ |