Tin tức - Hoạt động

Nhớ người sáng tác "Hát mãi khúc quân hành"

Cập nhật lúc 17:32 30/12/2020
Có lẽ những người bạn thân tín trong giới âm nhạc và thơ văn sẽ còn nhớ mãi hình ảnh Diệp Minh Tuyền, một chàng trai quê Mỹ Tho, có dáng dấp thư sinh nhưng lại là tác giả của những ca khúc cách mạng thật hùng tráng. 
Diệp Minh Tuyền học đại học Tổng hợp Văn song ông rất say mê âm nhạc và đến với âm nhạc bằng con đường tự học. Sinh ra ở thời khói lửa, trước năm 1945 ông làm liên lạc tại cơ quan Phòng chính trị Bộ Tư lệnh miền Tây Nam Bộ rồi được tập kết ra Bắc. Trong thời gian ở miền Bắc tấm lòng ông vẫn luôn hướng về Nam và ông đã tình nguyện quay lại chiến trường miền Nam, công tác tại Hội Văn nghệ giải phóng. Lý tưởng, nhiệt huyết đã đưa Diệp Minh Tuyền đến với các trận địa, xuống các cơ sở, có mặt ở các chiến dịch cùng sống và chứng kiến sự chiến đấu, hy sinh anh dũng của những người lính Cụ Hồ. Điều này đã có ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ và cảm hứng sáng tác của ông. Diệp Minh Tuyền trở thành nhà thơ, nhạc sĩ tiêu biểu trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Sau năm 1975 ông về làm biên tập ở tuần báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh rồi chuyển về Hội Âm nhạc thành phố năm 1982. Với tư cách là Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Nhà văn thành phố, Diệp Minh Tuyền luôn năng động và đóng góp đáng kể trong nhiều lĩnh vực. Người ta biết đến ông là một nhà thơ, một nhà văn, một nhà báo nhưng trên hết cả ông là một nhạc sĩ. Các giải thưởng về âm nhạc (giải ba cuộc vận động sáng tác chào mừng Festival 1983 và giải thưởng cuộc thi sáng tác về đề tài người lính của Tổng cục Chính trị năm 1983) là sự khẳng định sức sống của những ca khúc nổi tiếng của ông. Hát mãi khúc quân hành là bài hát được yêu thích nhất của Diệp Minh Tuyền cho đến nay vang lên vẫn nguyên cảm xúc nhưng trong những âm hưởng mới, ý nghĩa mới. Không chỉ có Hát mãi khúc quân hành mà Diệp Minh Tuyền còn sáng tác rất nhiều ca khúc nổi tiếng khác, hào hùng có và đậm chất tình trữ lãng mạn cũng có như “Nếu em là bờ xa”, “Giã từ phượng vĩ”, “Cánh hoa Lưu Li”, “Bài ca tạm biệt”, “Tình em vẫn vẹn nguyên”, “Người giao liên Trường Sơn”, “Tình biển”, “Lời ru đất nước”... 
Làm thơ, viết báo, đàn hát giỏi đó là những gì người ta dễ nhận thấy nhất ở Diệp Minh Tuyền. Và ông luôn hoạt động không biết mệt mỏi. Sinh ngày 18/8/1941, Diệp Minh Tuyền, mất năm 1997 mới 56 tuổi. Đối với những người tài năng sự ra đi vĩnh viễn của họ luôn để lại niềm tiếc thương vô hạn. Diệp Minh Tuyền lại ra đi quá sớm khi mà ở độ tuổi ấy chắc chắn ông còn nhiều dự định để làm, nhiều ý tưởng để cống hiến cho những lĩnh vực ông say mê
LÊ HỒNG THIỆN
Thông tin khác:
Thánh lễ khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận và khánh thành Tòa Giám mục (29/12/2020)
Tranh Chúa Giáng sinh đẹp nhất thời phục hưng (28/12/2020)
Nhạc sĩ Hùng Lân cùng âm nhạc tôn vinh Chúa và cổ vũ lòng yêu nước (24/12/2020)
Rộn ràng Giáng sinh (24/12/2020)
Vui lên mùa Noel đến rồi (24/12/2020)
Nhớ mãi mùa Giáng sinh (22/12/2020)
Tưng bừng lễ hội Noel 2020 (22/12/2020)
Thư chúc mừng Lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2020 (22/12/2020)
Lăng mộ cổ Sài Gòn xưa (19/12/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log