Tin tức - Hoạt động

Chia sẻ tình bác ái với các nạn nhân trong cơn bão số 3 - Yagi

Cập nhật lúc 11:30 20/09/2024
Bão Yagi (số 3) - được coi là siêu bão mạnh nhất trong năm 2024 tại Tây Bắc Thái Bình Dương, và được ghi nhận là một trong những cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua tại Biển Đông, với sức gió đạt cấp 16-17.
Caritas Hưng Hóa đã gởi hỗ trợ ban đầu cho các gia đình bị sập nhà.
Caritas Hưng Hóa đã gởi hỗ trợ ban đầu cho các gia đình bị sập nhà.

Bão Yagi đã đổ bộ vào miền Bắc vào ngày 7/9, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Một số tỉnh thuộc giáo phận Hưng Hóa đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai.
Lào Cai hiện là địa phương có nhiều người chết và mất tích. Tính đến ngày 14/9, Lào Cai có 118 người chết, 50 người bị mất tích, 84 người bị thương. Đặc biệt, có tới 132 thôn bị cô lập do sạt lở, giao thông ách tắc. Các công trình thủy lợi, hệ thống nước sạch bị phá hủy nghiêm trọng, và 6 xã vẫn mất sóng di động, 16 xã chưa có điện trở lại.
Mưa lũ đã gây ra hàng trăm điểm sạt lở và ngập lụt trên diện rộng, khiến nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn. Trước tình cảnh đó, những ngày qua, Caritas Hưng Hóa cùng với quý cha tại các giáo xứ đã nỗ lực không ngừng, phối hợp chặt chẽ với các nhóm cứu trợ, tìm mọi cách để tiếp cận các vùng bị chia cắt, mang đến sự cứu trợ kịp thời cho những bà con đang phải đối mặt với cảnh cô lập tại các thôn thuộc huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Văn Bàn,… 
Sáng 13/9, gần 80 hộ gia đình ở thôn Hàm Rồng, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, Lào Cai, lần đầu nhận được nhu yếu phẩm cứu trợ sau gần một tuần bị cô lập. Khu vực này hiện vẫn chưa có điện và sóng di động, đường sá đi lại vô cùng khó khăn.
 
Cha Antôn Vũ Thái San - Giám đốc Caritas Hưng Hóa cùng với cha Giuse Đỗ Văn Trường đã dùng thuyền để tiếp cận các khu vực bị cô lập và vận chuyển thực phẩm cứu trợ đến cho bà con
Cha Antôn Vũ Thái San - Giám đốc Caritas Hưng Hóa cùng với cha Giuse Đỗ Văn Trường đã dùng thuyền để tiếp cận các khu vực bị cô lập và vận chuyển thực phẩm cứu trợ đến cho bà con

Caritas Hưng Hóa cũng đã đến hỗ trợ các nạn nhân tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Nơi đây từng là một ngôi làng yên bình giữa núi rừng, chưa từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nhưng vào sáng 10/9, chỉ trong vòng 10 phút, đất đá từ đỉnh núi Voi cao hơn 1.000m đã đổ ập xuống, san phẳng toàn bộ ngôi làng, phá hủy nhà cửa của 37 hộ dân, khiến 95 người chết và mất tích. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân.
Yên Bái cũng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ, thiên tai. Tính đến ngày 14/9, toàn tỉnh có 54 người thiệt mạng và mất tích; khoảng 25.000 ngôi nhà bị thiệt hại. Nhiều khu vực đã "chìm" trong biển nước, có nơi ngập sâu tới 4m, và trên 1.000 điểm sạt lở trên các tuyến đường giao thông.
Sáng 12/09, Caritas Hưng Hóa đã đến khu vực thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, thuộc giáo xứ Lục Yên, nơi xảy ra vụ sạt lở đất vào 2 giờ sáng ngày 10/9 đã san phẳng 5 ngôi nhà dưới chân đồi, khiến cho 9 người thiệt mạng. Caritas Hưng Hóa đã phân ưu cùng với gia đình và gửi 5 triệu đồng cho mỗi gia đình để lo hậu sự cho các nạn nhân. Caritas Hưng Hóa cũng chia sẻ những nhu yếu phẩm cho các khu vực bị cô lập và hỗ trợ các gia đình bị sập nhà do sạt lở đất.
Không chỉ hỗ trợ những khu vực bị cô lập, Caritas Hưng Hóa cũng đã tiếp nhận các nguồn lương thực, thực phẩm để chu cấp cho bà con đang sinh hoạt tập trung tại khuôn viên các giáo xứ và UBND xã. Tại giáo họ Phúc An, thuộc giáo xứ Bạch Hà, xã Phúc An, huyện Yên Bình có khoảng 50 nhân khẩu đang sinh hoạt tại đây. Trong đó có 3 gia đình nhà bị sập do sạt lở đất và khoảng 10 gia đình còn lại nằm trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở. Caritas Hưng Hóa cũng đã gởi những hỗ trợ ban đầu cho các gia đình bị sập nhà.
Tính đến ngày 14/9, tại khu vực xã Hiền Lương, Đan Thượng, Tứ Hiệp, thuộc huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, hơn 3.400 người dân vẫn bị chia cắt trong vùng lũ. Nhiều hộ gia đình bị cô lập vì nước lũ, chịu thiệt hại nặng nề về của cải vật chất, nông nghiệp và thủy sản. Những khu vực trong làng có những nơi vẫn ngập sâu tới 2-3m. Thiệt hại về nhân mạng và tài sản do cơn bão Yagi là vô cùng to lớn không thể kể hết được. Hàng nghìn hecta lúa, ngô, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp bị tàn phá; hàng trăm nghìn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi…
Tại các giáo xứ và các điểm truyền giáo miền núi cũng chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong những ngày vừa qua, Caritas Hưng Hóa đã nhận được biết bao tình thương mến từ rất nhiều nhà hảo tâm trong cũng như ngoài nước, Công giáo cũng như các tôn giáo bạn, các tổ chức cũng như từng cá nhân từ Bắc - Trung - Nam đã trợ giúp các anh chị em trong những lúc khó khăn này. Chúng con xin hết lòng tri ân!.
TH
Thông tin khác:
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đặt sự an toàn của người dân lên trên hết (18/09/2024)
1.432 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ (18/09/2024)
Bữa cơm, nhà nghỉ "không đồng" ở Lào Cai: Tiếp sức các đoàn thiện nguyện (18/09/2024)
Phẫu thuật nụ cười miễn phí tại Gia Lai sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 27-9 (18/09/2024)
Đêm hội Trăng rằm (18/09/2024)
Trung Thu sẻ chia (16/09/2024)
Hỗ trợ kịp thời người dân vùng bão lũ (16/09/2024)
1.236 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 (16/09/2024)
Phòng bệnh hơn chữa bệnh - bài học trong ứng phó với thiên tai (16/09/2024)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log