Ai đã đến thành phố biển Đà Nẵng chắc chắn không thể bỏ qua Làng đá Non Nước Ngũ Hành Sơn với nghề điêu khắc chế tác các tượng đá. và nhiều người biết đến, anh Trần Văn Quýt, sinh ra và lớn lên tại một thành phố biển, thuộc giáo xứ An Thượng, giáo phận Đà Nẵng, chủ cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ mang tên anh Trần Quýt tọa lạc lô 75 đường Nguyễn Đắc Bắng, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng chuyên điêu khắc về tượng Công giáo. Dưới bàn tay của anh, các tăng đá thô cứng như được thổi hồn làm chúng trở nên có sức sống mãnh liệt, lôi cuốn nhất là kiệt tác Bộ 14 chặng đàng Thánh giá bằng đá được chuyển đến nhiều nơi như: Giáo xứ Thiên Ân tỉnh Đăk Nông, một số giáo xứ ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên... Theo anh Trần Văn Quýt làm về Công giáo cực kỳ là khó, anh đã bỏ ra nhiều tâm quyết, gần 20 năm nghiên cứu về Kinh Thánh, nhất là 4 cuốn Phúc Âm: Phúc Âm Thánh Mátthêu, Phúc Âm Thánh Máccô, Phúc Âm Thánh Luca và Phúc Âm Thánh Gioan, để cho ra đời một kiệt tác chuẩn, ghi đấu ấn về cuộc Tử nạn của Chúa Giêsu. Khi nhìn vào bộ 14 chặng đường Thánh giá, làm bằng đá cẩm thạch trắng được tạo nên bởi bàn tay tài hoa, tỉ mí của người thợ đá Trần Văn Quýt. Ai xem cũng nao nức lòng.
Mỗi hình tượng đều thể hiện sự khéo léo tinh xảo,
Mỗi một tác phẩm đều mang một dáng hình khác nhau, sống động vô cùng tinh xảo và đẹp mắt như thể Chúa đang hiện diện vậy.
Một số hình ảnh tượng điêu khắc Công giáo:
FX. NGUYỄN ĐỨC TRINH