Tin tức - Hoạt động

Đại lễ kính thánh Đaminh, giáo phận Bùi Chu

Cập nhật lúc 15:25 23/08/2019
Hằng năm, cứ vào ngày 7-8/8, người dân Bùi Chu lại nô nức quy tụ về quảng trường nhà thờ Chính tòa, để dự đại lễ thánh Đaminh, quan thầy đệ nhị giáo phận Bùi Chu, hay còn được gọi là Lễ Đầu Dòng. 


Năm nay, từ sáng ngày mùng 7, người dân đã tập trung rất đông ở nhà thờ, những người ở xa, thậm chí cả những người Công giáo ở tỉnh khác, cũng về đây bên cha thánh tổ Đa Minh từ rất sớm.

Thánh lễ được cử hành vào 9h15 sáng 8/8, Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục giáo phận chủ tế và giảng lễ, khoảng 150 cha trong và ngoài giáo phận đồng tế. 

Mở đầu thánh lễ, Đức cha Tôma mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho giáo phận, mời gọi mọi người cầu nguyện cho các đấng bậc đã coi sóc giáo phận, cầu nguyện cho toàn giáo phận, cách riêng cho công việc tái thiết nhà thờ Chính toà được diễn ra mau chóng và bình an vì nhà thờ Chính toà hiện tại đã thực sự rất xuống cấp.

Trong bài giảng, ngài khắc họa lại đời sống của cha thánh Đaminh đặc biệt nhấn mạnh đến đời sống cầu nguyện, yêu mến Thánh Thể, và bác ái với tha nhân của cha thánh Đaminh. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn bắt chước cha thánh Đaminh, yêu mến cầu nguyện vì cầu nguyện là chìa khoá mở ra cho ta đi vào sâu trong tương quan với Thiên Chúa.

Theo Đức cha: “cha thánh đã say sưa yêu mến cầu nguyện đến nỗi hằng đêm thánh nhân thường xuyên chuyện vãn với Chúa, ở lại với Thánh Thể bao lâu có thể. Ngài cố gắng ngủ thật ít, cầu nguyện thật nhiều, để khám phá sâu sắc hơn những chân lý về Thiên Chúa hầu có thể truyền đạt lại cho anh em. Ban đêm ngài đã chỉ nói với Chúa và ban ngày chỉ nói về Chúa cho tha nhân”.

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha chính Giuse Nguyễn Đức Giang đã thay lời cho cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa, cám ơn Đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn. Ngày lễ kính thánh Đaminh không những là ngày đặc biệt của giáo phận mà còn là ngày giáo xứ Chính toà Bùi Chu vinh dự thay mặt giáo phận chầu Thánh Thể. Vì thế, các cha trong ngoài giáo phận về đồng tế, đông đảo giáo dân tham dự thánh lễ cũng là niềm vui và vinh dự của cha chính và giáo xứ Chính toà.

Mặc dù thời tiết khá oi bức, thế nhưng không quản ngại đường xa, nắng nôi, hàng nghìn giáo dân quy tụ về đây, cùng hân hoan để tham dự sự kiện đặc biệt của giáo phận.

Ông Antôn Đinh Văn Đình (giáo xứ Đại Đồng, Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định): “giáo xứ Đại Đồng cách nhà thờ Chính tòa Bùi Chu hơn 20km,tôi và gia đình đi từ Đại Đồng vào 7h sáng, đến đây trước lễ khoảng 1 tiếng, thế nhưng đã thấy bà con giáo dân về đây rất đông rồi, buổi lễ của giáo Phận trang trọng, vui vẻ, một năm giáo phận mình chỉ có một ngày lễ như thế này, con cháu 4 phương đều quy tụ về đây. Mặc dù thời tiết khá là nóng, thế nhưng với người Công giáo, đặc biệt là con dân Bùi Chu, trong lòng chúng tôi vẫn vui vẻ, phấn khởi, khi được cùng nhau về đây dự lễ”.

Anh Đaminh Trần Văn Khoa, và anh Bênađô Trần Văn Biên, đến từ giáo xứ Đại Đồng và giáo xứ Trà Lũ: “Hôm nay là ngày lễ trọng đại nhất của tỉnh Nam Định, thời tiết khá oi bức, nhiệt độ ngoài trời lên tới 37-38 độ, thế nhưng được đi dự lễ ngày hôm nay tâm trạng mỗi người chúng tôi đều rất thoải mái, hòa chung không khí của ngày lễ lớn của giáo phận, là niềm hân hoan khi được đến đây tham dự thánh lễ, buổi lễ hôm nay đặc biệt ý nghĩa, mọi người cùng nhau hiệp ý để cầu nguyện, như lời mời gọi của Đức cha Tôma”.

Gia đình cụ Maria Phan Thị Tành, giáo xứ Nam Điền: “Hôm nay tôi thấy rất vui, tôi ở Nam Điền, cách đây khoảng 7km, sáng nay gia đình tôi đưa bà và các cháu về đây từ rất sớm để chơi, năm nay mọi người đi lễ rất sốt sắng, và tham dự lễ đông hơn mọi năm rất nhiều, ngày xưa chúng tôi phải đi bộ, dậy đi từ sáng tinh mơ để dự lễ, giờ phương tiện đi lại rồi đường xá rất thuận lợi nên bà con giáo dân về đây cũng đông hơn hẳn mọi năm, dù nắng nóng, bà con vẫn hy sinh đi lễ sốt sắng và đông đủ”.

Chị Maria Vũ Thị thành viên Câu lạc bộ bác ái, trái tim yêu thương, Caritas Bùi Chu: “Sinh hoạt trong câu lạc bộ đã được 2 năm, năm nay mặc dù nắng nóng, nhưng được giúp đỡ cho giáo phận trong ngày lễ trọng đại như thế này tôi cảm thấy rất vui, mọi người trong câu lạc bộ tập trung về đây từ 2h chiều ngày mùng 7, để giúp đỡ các dì trong văn phòng chuẩn bị cho buổi lễ, sáng ngày mùng 8, mọi người dậy từ 5h sáng, 6h30 bắt đầu công việc, cùng nhau nhặt rác xung quanh nhà thờ, xếp ghế để chuẩn bị cho thánh lễ, tôi cảm thấy công việc này rất ý nghĩa, giúp cho giới trẻ nói chung và bản thân tôi nói riêng, hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường. Tuy là mệt, thế nhưng mọi người đều cảm thấy rất ý nghĩa và vui vẻ, cùng nhau giúp cho khuôn viên nhà thờ được sạch sẽ để mọi người về đây dự lễ thêm phần phấn khởi và sốt sắng.
 
Đỗ Hoa



 
 
Thông tin khác:
Dòng Mến Thánh Giá khai mạc năm thánh, mừng 350 năm thành lập (23/08/2019)
Tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết các tôn giáo (22/08/2019)
Nhiều quy định mới về bảo vệ môi trường (19/08/2019)
Khóa huấn luyện "tác viên Tin Mừng" (19/08/2019)
Hiệu quả của nhẫn nhục (19/08/2019)
Bài giảng đầu đời (15/08/2019)
Chúc mừng 64 năm thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ (15/08/2019)
Xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam (14/08/2019)
Giáo xứ Đông Yên (09/08/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log