Đức cha Peter Michiaki Nakamura, Tổng Giám mục Nagasaki, làm phép chuông |
Gần 80 năm sau khi bị san phẳng bởi quả bom nguyên tử vào ngày 9.8.1945, nhà thờ Chánh tòa Urakami ở Nagasaki, Nhật Bản - dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm - đã chính thức có lại chiếc chuông thứ hai. Sau vụ ném bom, một quả chuông gốc được giáo dân đào lên và lắp đặt tại tháp chuông phải, khi nhà thờ được xây lại vào năm 1959. Tuy nhiên, tháp chuông trái vẫn để trống suốt nhiều thập niên.
Dự án được khởi xướng bởi giáo sư James Nolan (Đại học Williams, Mỹ), với nguồn cảm hứng đến từ lời chia sẻ của một giáo dân Nhật Bản mong ước người Công giáo nước này trao tặng một chiếc chuông cho nhà thờ từng bị chính bom Mỹ phá hủy. Chỉ trong hơn một năm, hơn 600 người đã đóng góp tổng cộng 125.000 USD để chế tác, vận chuyển và lắp đặt chiếc chuông mới.
Món quà được đặt tên là “Chuông Hy Vọng Thánh Kateri” đã được Đức cha Peter Michiaki Nakamura, Tổng Giám mục Nagasaki, làm phép ngày 17.7.2025. Chuông sẽ chính thức được gắn vào tháp phía bên trái vào sáng 9.8.2025, và sẽ vang lên lúc 11 giờ 2 phút, đúng thời điểm quả bom nguyên tử phát nổ cách nay 80 năm. Sự kiện này không chỉ là dấu mốc lịch sử với giáo xứ Urakami, mà còn là cử chỉ hàn gắn giữa người Công giáo Mỹ và Nhật Bản.
Nguồn https://www.cgvdt.vn
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com