Tin tức - Hoạt động

Tôi phó dâng mọi sự trong tay Chúa…

Cập nhật lúc 09:42 18/02/2019
Đức tân Giám mục giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long. Ảnh: CTV
Đức tân Giám mục giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long. Ảnh: CTV
PV: Trước hết, chúng con trân trọng kính chào Đức cha và cảm ơn Đức cha đã nhận trả lời phỏng vấn báo Người Công giáo Việt Nam. Xin Đức cha chia sẻ tâm tình của Đức cha khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Vinh?

ĐGM Anphong Nguyễn Hữu Long: Xin kính chào anh Minh Phương và độc giả báo Người Công giáo Việt Nam. Tôi hân hạnh trả lời phỏng vấn của anh.

Khi được tin bổ nhiệm vào Vinh, tôi đi từ cảm xúc vui-buồn-lo, đến cảm giác phó thác-bình an. Tôi vui vì sự bổ nhiệm này nói lên sự tín nhiệm của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh dành cho, khi trao vào tay tôi một giáo phận lớn và đông giáo dân, có bề dày lịch sử, nổi tiếng về lòng tin, lòng đạo đức và lòng kiên trung giữa bao gian lao khốn khó. Đồng thời, tôi cũng buồn vì phải xa giáo phận Hưng Hóa, nơi mà năm năm rưỡi qua, tôi đã gắn bó đến độ tưởng mình sẽ ở với giáo phận này đến chết. Rồi tôi lo âu nhiều hơn cả, vì trước gánh nặng như thế, mình tài hèn sức yếu, liệu có thể đảm đương không. Sau cùng, tôi phó dâng mọi sự trong tay Chúa. Chúa muốn thì tôi xin vâng. Và tôi thấy bình an.
  •  Với châm ngôn “Mang vào mình mùi chiên”, trong suốt năm năm qua với cương vị Giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hóa, Đức cha được biết đến là một người gần gũi và chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, cảm nhận của Đức cha khi chia tay bà con dân tộc?

- Ngạn ngữ Pháp có câu: “Ra đi là chết trong lòng một ít”, nhưng đối với tôi, phải chia tay bà con H’mông tôi rất buồn. Tôi quý mến người H’mông vì họ chất phác, hiền lành, dễ thương. Họ cam chịu thiệt thòi mà không than van kêu trách. Giúp cái gì thì nhận cái nấy, cho bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không tham lam. Lỡ quên sót người nào thì họ cũng im lặng, không đòi hỏi. Đưa thêm thì họ từ chối, nói đã có rồi. Cuộc sống người H'mông thiếu thốn triền miên. Tôi đã thấy họ bưng bát cơm chan nước lã mà ăn. Thật tội nghiệp. Tôi muốn bù đắp cho họ bằng mọi cách. Mỗi khi biết tin tôi đến, họ có thể đi bộ cả năm bảy cây số đường rừng ngoằn ngoèo, lên đồi xuống dốc, để tham dự thánh lễ. Với những con người đơn sơ thật thà như thế, làm sao không thương? Do đó, khi phải chia tay với họ, tôi không khỏi buồn.
  • Giáo phận Vinh sau khi được chia tách vẫn là một giáo phận có số tín hữu khá đông, số bà con dân tộc miền núi cũng đáng kể. Trong cương vị Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha có tiếp tục đường hướng mục vụ như ở Hưng Hóa?

- Tôi chưa biết gì nhiều về giáo phận Vinh, chỉ biết rằng ở Nghệ An cũng có mấy chục dân tộc thiểu số. Tôi chắc rằng ở đâu cũng thế, bà con dân tộc thiểu số đều chịu thiệt thòi, đều đáng thương. Sự đáng thương của họ ở cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần. Về tinh thần, họ chưa được nghe biết gì về Tin Mừng, chưa biết Chúa. Về vật chất, đời sống của họ chắc chắn còn thiếu thốn. Do đó, khi nhập cuộc ở Vinh, bà con dân tộc thiểu số sẽ là đối tượng mục vụ ưu tiên của tôi, nhất là trong viễn tượng loan báo Tin Mừng cho họ. Bên cạnh đó, dù tại Vinh có đông giáo dân, chiếm tỷ lệ 9% dân số toàn tỉnh, nhưng sứ mạng loan báo Tin Mừng vẫn đòi hỏi chúng ta phải tìm mọi cách giới thiệu Chúa Giêsu Kitô cho mọi người.
  • Đức cha có trăn trở gì khi nhận sứ vụ mới này ?

- Đang miệt mài với công việc mục vụ tại giáo phận Hưng Hóa miền Tây Bắc, giờ lại được bổ nhiệm đến giáo phận Vinh ở miền Trung là nơi tôi chưa biết gì, thì tự nhiên tôi có ái ngại. Hơn nữa tôi đã có tí tuổi, tóc đã bạc, chân đã mỏi, việc thay đổi môi trường sống và làm việc chắc chắn sẽ đòi hỏi tôi nhiều nỗ lực để thích nghi. Tuy nhiên, như đã nói, tôi phó thác mọi sự trong tay Chúa, Chúa muốn gì tôi vâng theo, thì những trăn trở hay ái ngại đó tan biến đi. Nếu Chúa trao gánh nặng, thì Chúa sẽ cũng vác, cùng đồng hành với tôi. Tôi ngâm nga thánh vịnh 22 và cảm thấy bình an: “Chúa là Mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì... Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm”.   
  •  Đức cha dự kiến lễ nhậm chức khi nào?

- Lễ nhậm chức sẽ diễn ra lúc 9 giờ sáng ngày thứ Ba 12/02/2019, (tức ngày mùng 8 Tết Kỷ Hợi).
  • Báo Người Công giáo Việt Nam trân trọng cảm ơn Đức cha đã vui lòng trả lời phỏng vấn. Kính chúc Đức cha luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục nhiệm vụ mà Giáo hội trao phó. 

- Xin cám ơn anh Minh Phương. Xin anh cùng quý độc giả cầu nguyện cho tôi trong sứ vụ mới được nhiều ơn Chúa để chu toàn.
 
Minh Phương (thực hiện)
Thông tin khác:
Tổng kết phong trào thi đua xây dựng xứ họ đạo tiên tiến trong đồng bào Công giáo Thủ đô (15/02/2019)
Cơ sở thờ tự tham gia bảo vệ môi trường (15/02/2019)
Tuyên ngôn liên tôn bảo vệ phẩm giá con người (13/02/2019)
Tết đến mọi người, Tết đến mọi nhà (13/02/2019)
Tòa Thánh tái kêu gọi săn sóc sức khỏe cơ bản cho mọi người (31/01/2019)
ĐTC Phanxicô: Các bạn trẻ là men cho hòa bình thế giới, chống lại các bức tường, chủ nghĩa quốc gia (31/01/2019)
Diễn từ của Đức Thánh Cha với các tình nguyện viên tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Panama (29/01/2019)
Toàn văn cuộc họp báo trên đường từ Panama trở về Rôma của Đức Phanxicô (29/01/2019)
Tập huấn về biến đổi khí hậu và kỹ năng ứng phó biến đổi khí hậu cho các tổ chức Tôn giáo (29/01/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log