Văn hóa nghệ thuật

Lòng tin bà vững vàng

Cập nhật lúc 09:10 30/08/2017
CHÚA NHẬT XX thường niên A   (Mt 15,21-28)


Có bà Canaan đến kêu nài
Lạy Ngài con vua Đavit thương tôi
Con gái tôi quỉ ám khổ sở lắm
Nhưng Người không đáp lại lấy một lời.

Các môn đệ lại gần nói với Người
Xin Thầy bảo bà ấy trở về thôi
Vì bà ấy cứ theo sau kêu mãi
Bà đến lạy xin Ngài cứu giúp tôi.

Bấy giờ Người đáp lại này bà hỡi
Lòng tin của bà quả thật vững vàng
Bà sẽ được như ý bà mong đợi
Từ lúc đó con bà được mạnh lành

Người đi đến gần Tia và Siđôn
Xuyên qua miền đất ngoại Canaan
Để nói lên nước Người dần lan rộng
Chứ không riêng chỉ có Ixraen.

Ngay trước lòng khiêm hạ vững niềm tin
Người làm thinh để thử thách coi xem
Và Người đã tỏ tình đầy thương cảm
Ban cho bà được như ý nguyện xin

Đã khiến ngay từ xa mà khỏi quỉ
Để ta thấy đấng Cứu độ khôn lường
Đầy quyền phép chẳng có gì hạn hẹp
Người muốn sao điều đó ắt chấp hành n
Thông tin khác:
Nhà thờ trên xe buýt (29/08/2017)
Top 10 tượng Chúa nổi tiếng nhất thế giới (29/08/2017)
Kinh thành ánh sáng Paris (28/08/2017)
Chính thầy đây đừng sợ (25/08/2017)
Tìm hiểu về đất nước nhỏ nhất Thế Giới – Vatican (24/08/2017)
Thành phố nổi Veniza, Đền thờ thành Marcô và Đền thánh Antôn (23/08/2017)
Năm cái bánh và hai con cá (18/08/2017)
Quyển Kinh Thánh cổ đầy đủ nhất thế giới (14/08/2017)
10 nhà thờ công giáo nổi tiếng được biết đến nhiều nhất Việt Nam (11/08/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log