Văn hóa nghệ thuật

Tu viện Alcobaca

Cập nhật lúc 06:12 30/05/2022
 
Tu viện gắn với câu chuyện tình nổi tiếng của của vua Pedro I và nàng Ines được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1989. Ảnh: CTV
Tu viện gắn với câu chuyện tình nổi tiếng của của vua Pedro I và nàng Ines được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1989. Ảnh: CTV

Tu viện Alcobaca là một tu viện Công giáo La Mã thời Trung cổ nằm tại thị trấn cùng tên thuộc miền Trung Bồ Đào Nha. Được thành lập năm 1153, Alcobaca theo cấu trúc Gothic, lần đầu tiên được xây dựng bởi dòng Xitô châu Âu.

Suốt hơn 800 năm tu viện vẫn được xem là một trong những tu viện lớn nhất Bồ Đào Nha. Hai bên gian của nhà thờ trong tu viện là nơi yên nghỉ của vua Pedro I và người tình Ines de Castro của ông. Ẩn sau lăng mộ được trang hoàng lộng lẫy đó là thiên tình sử nổi tiếng…

Nàng Ines de Castro xinh đẹp (con gái ngoài giá thú của một quý tộc xứ Galicia) trở thành nhân tình của Hoàng tử Pedro dù nàng đã có chồng. Để ngăn cản cuộc tình sai trái này, đức vua đã cho vợ chồng Ines đi lưu đày. Một thời gian sau, Ines góa chồng và mối tình không ngủ yên ấy lại mãnh liệt hơn bao giờ. Hoàng tử cùng nàng Ines sống hạnh phúc bên nhau và sinh rất nhiều con. Khi đức vua phát hiện đã tức giận cho người ám sát Ines khi Pedro đi vắng. Vô cùng đau đớn, chàng đã tìm mọi cách chống đối nhưng không thành, đành nhẫn nhịn chịu đựng chờ ngày kế tự. Ngay khi lên ngôi, Pedro đã cho giết hết những tên sát nhân năm xưa. Sự kiện này khiến cho ông có biệt danh “O Cruel” tức người dã man.

Vua Pedro đặt Ines nằm trong một quách đá thuộc tu viện được chạm trổ cầu kỳ, được xem là một trong những quách đá đẹp nhất thế giới. Tác phẩm nghệ thuật này được đặt nằm trên 6 bức tượng hình ác quỷ, bày tỏ sự trừng phạt những tên sát nhân. Các cảnh tôn giáo được khắc trên 2 mặt và các thiên thần đỡ tượng của Ines trên quách. Trên tay nàng Ines cầm một chiếc găng tay, tay mặt mang một xâu chuỗi hạt trai. Đối diện với quách của nàng là một chiếc quách giống hệt vậy, được vua Pedro tạc sẵn cho chính mình với mong ước họ sẽ được gặp lại nhau khi hồi sinh. Ở đầu chiếc quách của Pedro là một đóa hoa hồng và 18 cảnh của chuyện tình trừ chi tiết Ines bị ám sát.

Năm 1367, vua Pedro cũng an nghỉ trong chiếc quách thể theo ý của ông. Với ý nghĩa từ chuyện tình đầy cảm động này mà các cặp đôi hay chọn Alcobaca để thề nguyện sự thủy chung. Như dòng chữ được khắc trên chiếc quách đá của Pedro “Cho đến tận cùng của thế giới”

ST
Thông tin khác:
Ký ức Đà Nẵng qua hình ảnh (29/05/2022)
Sách lịch sử về quan hệ Mỹ - Việt (28/05/2022)
Mạc khải Chúa Thánh Thần (26/05/2022)
Cà kheo Nam Định (20/05/2022)
Đức Giêsu lên trời (19/05/2022)
Đại lộ Paulista (Paulista Avenue - Sao Paulo - Brazil) (16/05/2022)
Về Sơn Tây - về miền di sản (15/05/2022)
Cử Thánh Thần dạy dỗ (13/05/2022)
Hai bãi tắm trứ danh Thanh Nghệ (12/05/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log