Hành trình của Đức cha và các linh mục tháp tùng bắt đầu từ 4 giờ 30 sáng, từ Tòa Giám mục băng qua những cung đường đèo quanh co, dốc thẳng đứng. Để vào các điểm sinh hoạt, có đoạn phải đi xe gắn máy, qua đò trên sông Mã.
Tại các bản, Đức cha đã dâng thánh lễ cầu bình an cho tín hữu và gặp gỡ, trò chuyện, trao quà Xuân đến các gia đình, không phân biệt tôn giáo. Trong các giờ chia sẻ, ngài nhắn gởi bổn đạo: “Anh chị em dù ở nơi xa xôi, hẻo lánh nhưng chưa bao giờ bị Chúa lãng quên. Ngài vẫn ban ơn, đồng hành và nâng đỡ mỗi người trong cuộc đời”. Đức cha cũng cầu chúc bà con năm mới an vui, cùng đồng lòng, giúp nhau thăng tiến trong đời sống và đức tin.
Một số hình ảnh:
(Theo giaophanthanhhoa.net)