Gương điển hình

"Du ca tình yêu"

Cập nhật lúc 15:40 06/03/2020
Đã 5 năm không ngừng mang yêu thương, chia sẻ đến với những hoàn cảnh không may mắn, bằng những chuyến đi thiện nguyện đong đầy yêu thương và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hạnh phúc xiết bao khi được thắp lên nụ cười và niềm tin cuộc sống cho họ - những mảnh đời nghèo khó, nơi những bản làng, bao quanh chỉ núi đồi trùng điệp, cơ sở vật chất thiếu thốn trăm bề…
Bắt đầu tham gia hoạt động từ thiện từ năm 2015, có những chuyến đi đáng nhớ và để lại ấn tượng sâu đậm đối với anh Giuse Phạm Văn Cường, chuyến đi từ thiện đến với Bản Mù, một xã thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, đoạn đường từ trung tâm xã lên đến Bản Mù là quãng đường 20km đất đá rất khó đi, cả đoàn phải cùng nhau đi bộ, mất 5 tiếng thì mới vào đến Bản, có chuyến đi thì cả đoàn phải lội suối, nước xiết ngập lên đến nửa xe, những cung đường đất lầy lội, trơn trượt,…với biết bao khó khăn vất vả là thế, nhưng chỉ cần mang lại được những bữa ăn về cả vật chất, lẫn tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn, được tận mắt thấy, tai nghe, được cảm nhận, thậm trí được trải nghiệm những nổi vất vả, khi thiếu thốn những món đồ tiện nghi, hiện đại, thậm trí thiếu điện, người dân quanh năm sống trong bóng tối vất vả ra sao, càng thấy những việc mình làm có ý nghĩa sâu sắc nhường nào.

Quay trở lại Tà Ghênh - Yên Bái, theo một chương trình từ thiện của một nhóm sinh viên, với vai trò hậu cần, được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các linh mục và các sơ nơi đây, mong muốn sẽ tổ chức một chương trình hội chợ cho các bạn thiếu nhi Tà Ghênh, anh Cường mạnh dạn ngỏ lời với linh mục chánh xứ Giuse Vũ Quốc Hội, muốn đồng hành cùng ngài, tổ chức một chương trình hội chợ cho các bạn nhỏ. Qua quá trình trao đổi, nhận được sự tư vấn nhiệt tình của các linh mục, anh và 2 người bạn đồng hành của mình, quyết định thành lập Câu lạc bộ “Du ca tình yêu”, và anh Cường với vai trò mới là trưởng nhóm, để có thể tiếp nối những hành trình yêu thương, mong muốn góp một chút sức, giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn vùng cao.

Từ khi thành lập, Câu lạc bộ đã trải qua 3 chương trình. Chương trình đầu tiên diễn ra vào ngày 1-2/7/2019, Câu lạc bộ đã cộng tác cùng các sơ dòng Nữ Tử Bác Ái, tổ chức hội chợ cho hơn 1000 bạn thiếu nhi giáo xứ Giàng La Pán (xã Bản Mù-Trạm Tấu-Yên Bái) các trò chơi tập thể, các gian hàng vui chơi, ăn uống, dạy các em cách vệ sinh cá nhân và văn nghệ, lửa trại gắn kết những trái tim, được tổ chức thành công và để lại ấn tượng khá đặc biệt đối với từng cá nhân trong câu lạc bộ.

Ngày 11-13/9/2019, Câu lạc bộ tổ chức chương trình thứ 2, diễn ra tại giáo họ Chè Mè (Mường Bang - Phù Yên - Sơn La), một chương trình trung thu quy mô, cho khoảng hơn 600 thiếu nhi, với tựa đề “VẦNG TRĂNG CHÚA THƯƠNG BAN”, với các hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực như: hướng dẫn các bạn thiếu nhi cách làm đèn ông sao, trang trí trung thu, tổ chức hội trại văn nghệ, múa lân, rước đèn ông sao và vui phá cỗ. Có lẽ, đêm rước đèn là một đêm đáng nhớ và nhiều cảm xúc với tất cả mọi người trong Câu lạc bộ, hàng trăm chiếc đèn ông sao được thắp sáng thật xúc động, các em thiếu nhi lần đầu được đi rước đèn đông vui đến như vậy,những chiếc đèn ông sao thắp sáng cả một vùng trời, tạo thành một hình ảnh ấn tượng và dâng trào một cảm xúc khó quên trong lòng mỗi người.

Chương trình gần đây nhất được Câu lạc bộ tổ chức tại giáo họ Háng Chi Mua, giáo xứ Giàng La Pán ( Bản Mù - Trạm Tấu - Yên Bái), vào ngày 14-15/12/2019 với chủ đề “ GIÁNG SINH RẺO CAO - HÁNG CHI MUA YÊU THƯƠNG” tổ chức các hoạt động dựng hang đá, nấu cơm mời người già và trẻ nhỏ, giao lưu văn nghệ và lửa trại. 

1 giờ sáng ngày 14/12, vượt qua 350km đầy vất vả, trời lạnh buốt, những con đường đất với dốc trơn trượt, nguy hiểm, trong đoàn xe này rồi đến xe kia thủng săm khá nhiều. Tuy nhiên, nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công lao của các bạn đi tiền trạm trước 1 tháng, những chiếc xe nhanh chóng được sửa chữa và lăn bánh. Dù khó khăn, vất vả là thế, nhưng những điều này thể hiện sức trẻ và tinh thần nhiệt huyết của cả đoàn. Chúng tôi đến được giáo họ Tà Ghênh, nơi được mệnh danh là “Giáo điểm trong mây” hay “Giáo điểm trong sương mù”. Quả đúng với tên gọi, chúng tôi vượt 4km, xe đi tốc độ 30-40km/h đường đèo, cả đoàn đi chậm nối đuôi nhau, sương phủ trắng trời, không nhìn thấy lối đi.

Sau 12 tiếng kể từ khi khởi hành, cuối cùng thì đoàn chúng tôi tới được giáo họ Chi Mua, nghỉ ngơi và dùng bữa trưa đơn giản, nhanh chóng, sau đó anh chị em trong đoàn, mỗi người mỗi việc, bắt tay vào dựng hang đá, sửa sang, trang trí lại ngôi nhà nguyện của giáo họ. Người trang trí cây thông, người giúp các em nhỏ làm đèn ông sao, người dậy các em tập văn nghệ cấp tốc để diễn vào ngay tối cùng ngày cho đêm hội trăng rằm. Sau đó, mọi người cùng nhau nấu cơm mời dân bản, người già và các bạn thiếu nhi, cùng nhau dùng bữa tối thật ấm áp, và chan hòa tình cảm. 

Đây là lần đầu, giáo họ có chương trình Giáng sinh quy mô, được sửa sang lại điện thắp sáng và âm thanh để phục vụ các công việc chung, và thuận tiện cho việc dâng lễ, cầu nguyện của giáo họ. Sau bữa tối là thánh lễ Chúa nhật, và lần đầu tiên nhiều bạn trong Câu lạc bộ, được tham dự thánh lễ bằng tiếng H’mông.

Buổi tối, chương trình đêm hoan ca mừng Chúa Giáng sinh được tổ chức, tất cả mọi người cùng nhau nắm tay ca hát, nhảy múa bên ánh lửa trại bập bùng, giữa thiên nhiên, trong tiếng trống, tiền khèn rộn ràng, những vũ điệu truyền thống của các chàng trai, cô gái, kể cả những em nhỏ người H’mông đều vô cùng ấn tượng và lôi cuốn, ông già Noen xuất hiện, trao những phần quà nhỏ nhắn trong niềm vui và sự hào hứng, tưởng chừng như bất tận… ánh lên ở đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên đầy trong trẻo của những em nhỏ.

Kết thúc chương trình, 40 người trong Câu lạc bộ chia làm 2 tốp, một tốp ngủ lại nhà nguyện và một tốp ngủ nhờ lại nhà người dân, trải nghiệm cuộc sống không có nguồn điện, quanh năm sống trong bóng tối, nơi duy nhất có điện ở đây là nhà Nguyện, thế những chỉ được thắp sáng mỗi khi thánh lễ diễn ra. Người dân phải dùng tua bin nước và năng lượng mặt trời để phát điện thắp sáng phục vụ thánh lễ. Các linh mục và các nhà hảo tâm, đã hỗ trợ kinh phí để người dân mua máy phát điện nhỏ, để người Công giáo Tà Ghênh, được thấy ánh sáng chan hòa mỗi khi tham dự thánh lễ, hoặc khi có sự kiện được tổ chức.

Sáng hôm sau, mọi người cùng nhau tham dự thánh lễ sáng cùng bà con giáo dân. Trước khi khởi hành về Hà Nội, đoàn đến thăm một vài hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại đây, mọi người cùng nhau thưởng thức“đặc sản”, đó là món "măng mặn". Mỗi sáng mai thức giấc, người dân Chi Mua chỉ có cơm nguội, ăn cùng măng mặn, với bát nước lọc để làm canh, trẻ con không đủ quần áo để mặc, dép không có để đi, mỗi khi đi chơi, chúng chỉ có chiếc áo mỏng và đôi chân trần chạy nhảy nô đùa trên nền đất lạnh, khiến lòng người không khỏi xót xa…

Trải qua những hành trình thiện nguyện vô cùng ý nghĩa, mỗi thành viên trong Câu lạc bộ thêm thấm thía hơn ý nghĩa của cuộc sống, dù một năm lao động ở chốn phố thị phồn hoa có vất vả, cực khổ bao nhiêu, thì mình vẫn còn may mắn, hạnh phúc, và thấy rằng đâu đó, vẫn còn những mảnh đời, cần lắm những vòng tay nhân ái, thiện tâm giúp đỡ… 

ĐỖ HOA
 
Thông tin khác:
Bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở Bến Tre (06/03/2020)
Tấm gương sáng của tuổi trẻ Hải Phòng (05/03/2020)
Ông chủ trẻ ở gáio họ Văn Thai (17/02/2020)
Rộng mở yêu thương với những sinh linh bé nhỏ (14/02/2020)
Dù liệt toàn thân, cha Manuel João vẫn lạc quan và yêu quý sự sống (13/01/2020)
Vinh danh nghĩa cử cao đẹp (09/01/2020)
Giám đốc với biệt danh "Kiều Rác" (27/12/2019)
Ấm áp những ngôi nhà tình nghĩa (26/12/2019)
Tri ân những gia đình đã tình nguyện hiến tặng mô, tạng (16/12/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log