Gương điển hình

Thánh Rita

Cập nhật lúc 10:58 28/08/2017
Một trong những vị thánh được lấy là nhân vật chính của nhiều cuốn truyện, tiểu thuyết và phim ảnh là nữ thánh Rita.
Thánh nữ còn có tên là Rita Cascia tức là ghép địa danh thị trấn quê quán của bà ở Cascia ở miền Ombia gần quê hương Assisi của thánh Phanxicô. Cha mẹ bà là ông Antôn và bà Amata. Cả hai kết hôn với nhau đã lâu và cũng cao niên nhưng vẫn không có con cái. Ông bà thường cầu nguyện liên lỉ với Chúa đoái thương cho có một mụn con để nâng đỡ lúc về già. Một đêm khuya, thiên thần báo mộng cho bà biết, Thiên Chúa đã nghe lời ông bà khẩn cầu và bà sẽ có một đứa con gái. Ông bà mừng vô cùng đi báo tin với cả làng. Tất cả đều mừng cho ông bà tuổi đã cao mà vẫn có con. Họ chờ đợi đứa bé, con của phép lạ được sinh ra. Đúng ngày khai hạ, bà sinh được một bé gái xinh xắn, thông minh. Ông bà đặt tên là Rita, nghĩa là Hoa Cúc trắng như lời tạ ơn Chúa đã cho ông bà một ơn huệ đúng tháng hoa của Đức Mẹ. Ít ngày sau khi chào đời, bé Rita được đưa đến nhà thờ chịu phép Rửa. Ông bà cũng xin dâng cho Chúa đứa con gái- ơn huệ của Chúa. 

Bé Rita thông minh và rất sùng kính Thiên Chúa. Bé cũng ước ao được dâng mình cho Chúa. Những lúc rảnh rỗi, bé thường lui vào góc nhà say sưa lần hạt và suy ngắm về màu nhiệm Chúa phục sinh. Nhưng vì cha mẹ cô đã đoan hứa gả cô cho một gia đình giàu có làng bên nên cô phải vâng lời. Chồng cô tên là Phalo- một gã thanh niên du thủ du thực nhiễm đủ thói hư tật xấu và vào tù ra khám thường xuyên. Phalo cư xử tàn nhẫn với vợ và coi việc hành hạ Rita là thú tiêu khiển khi say rượu. Rita cắn răng chịu đựng. Cô dâng mọi khổ đau lên Chúa chỉ mong sao những chịu đựng đắng cay này sẽ làm cho Phalo ăn năn thống hối. Lời nguyện cầu của bà đã được Chúa lắng nghe và Phalo đã hối cải, xin chừa bỏ nết xấu, yêu thương vợ con hơn. Họ sinh được 2 con trai sinh đôi tên là Gioan và Phaolo. Được ít lâu thì cha mẹ bà qua đời và Phalo cũng bị giết do những đồng đảng của ông bực tức thấy ông từ bỏ lối sống giang hồ. Hai con trai của bà Rita rất giận, tìm cách để giết những kẻ đã hại cha mình. Bà Rita khuyên bảo hai con nên tha thứ cho kẻ thù vì Chúa sẽ trừng phạt kẻ ác. Bà nói với các con: thà mẹ nhìn thấy các con chết trước mặt mẹ còn hơn nhìn thấy các con phạm tội với Chúa. Hai con bà nghe ra, đã bỏ ý định trả thù. Nhưng Chúa muốn thử thách bà. Hai con trai bà cũng bị bệnh mà qua đời. Vậy là giờ đây,bà không còn bố mẹ, chồng con. Bà đau khổ nhưng cho đó là ý nhiệm màu Chúa muốn bà dấn thân cho Chúa. Bà tham gia các chương trình từ thiện nhân đạo, giúp đỡ người đau yếu, vô gia cư. Nhà của bà lúc nào cũng có những người vô gia cư đến trọ. Danh tiếng của bà nổi tiếng khắp vùng. Nhưng bà quyết chí đi tu. Đã 3 lần bà đến dòng thánh Augustino, quỳ xuống xin với Mẹ Bề trên. Nhưng khi đưa ra xin ý kiến chị em dòng, họ không tán thành, mặc dù công nhận bà Rita có nhiều đức tính bác ái tốt lành song dòng khó chấp nhận một người đàn bà góa. Bà không nản, vẫn âm thầm cầu nguyện cùng thánh Gioan Tiền hô, thánh Augustino và thánh Nicola.

 
Nữ thánh qua đời mấy trăm năm nhưng thi hài vẫn nguyên vẹn kể cả quần áo, khăn lúp.
Nữ thánh qua đời mấy trăm năm nhưng thi hài vẫn nguyên vẹn kể cả quần áo, khăn lúp.
Một đêm đang mơ màng, bà nghe tiếng gọi: Rita, hãy đi để được làm bạn trăm năm với Đức Kito. Bà thấy một người mặc áo lông cừu đi trước dẫn đường. Nhìn kỹ hóa ra thánh Gioan Tiền hô. Thánh nhân dẫn bà đến trước cổng tu viện Madalena. Cánh cổng tự động mở ra. Bà vào trong tu viện và lo lắng khi các nữ tu bắt gặp và chất vấn. Bà thật thà kể lại và nhà dòng chấp nhận cho bà ở lại. Bà đã phục vụ dòng cho đến kiệt sức và qua đời ngày 10/5/1525. Bà qua đời mấy trăm năm nhưng thi hài vẫn nguyên vẹn kể cả quần áo, khăn lúp (ảnh dưới). Bà nổi tiếng hay làm phép lạ cho những ai cầu khẩn Chúa qua bà.
 
BÍCH HẢI
Thông tin khác:
Bà Lê Thị Lan, Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu (28/08/2017)
Cô học trò giành giải thưởng quốc tế (25/08/2017)
Thánh Laurenso Bridisi (24/08/2017)
Lịch sử vang lên trong những giai điệu đẹp (23/08/2017)
Trưởng Ban công tác Mặt trận Thạch Ái: Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện khi bình xét hộ nghèo. (18/08/2017)
Chỉ mong như thân lúa miến (11/08/2017)
Thánh Sanchez del Rio (11/08/2017)
Gần 30 năm sửa xe miễn phí (10/08/2017)
Người thương binh hỏng mắt chiến đấu ở "đồi không tên" (10/08/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log