Tin tức - Hoạt động

Chuyện vui về Mùa Giáng sinh

Cập nhật lúc 14:16 24/12/2019
Nhà thờ Lớn Hà Nội luôn là địa điểm đón Giáng sinh đẹp thú vị hấp dẫn. Ảnh: Hoàng Hải
Nhà thờ Lớn Hà Nội luôn là địa điểm đón Giáng sinh đẹp thú vị hấp dẫn. Ảnh: Hoàng Hải
l Ký ức về mừng lễ Chúa Giáng sinh

Hồi nhỏ, thời là đệ tử của Đệ Tử viện. Đi vào Mùa Vọng, chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh, chúng tôi mỗi tổ làm một hang đá dự thi để đón mừng Chúa Giáng sinh (tổ gồm có những anh em từ lớp lớn nhất xuống nhỏ nhất). Một bầu khí đầm ấm, vui vẻ, sôi nổi, các lớp thi đua nhau thực hiện. Khi làm được các anh lớn có kiến thức, có kinh nghiệm hướng dẫn làm. Làm hang đá thì dễ, làm ngôi sao thì khó hơn, nhưng đắp tượng Chúa Hài Đồng, Đức Mẹ, thánh Giuse, ba vua, mục đồng và con chiên thì rất khó. Để đắp tượng thì lấy đất sét, nhào nặn cho dẻo dai rồi nắn thành tượng sao vừa giống nhân vật, vừa đẹp để được giải thì vô cùng khó khăn, vất vả. Sau khi nặn tượng xong,đem phơi khô rồi lấy sơn trang điểm, cuối cùng lấy vải cắt may áo (trừ con chiên).

Một năm kia, tổ tôi có sáng kiến, đắp tượng Chúa Hài Đồng. Vì Chúa là nam, nên phải làm đầy đủ bộ phận mắt thường thấy được. Chúa phải có một con chim như một bé trai, thế là Chúa Hài Đồng được nặn một con chim đặt vào đúng vị trí cần thiết. Nhưng phải bảo mật, vì chỉ có anh em trong tổ biết. Khi mặc áo cho Chúa Hài Đồng, vì áo che đi làm sao ai mà thấy được? Tiện tay làm thêm và gắn vào tượng Chúa Hài Đồng trong nguyện đường nữa. Chính vì vậy, chuyện đổ bể, đến tai thầy giám thị và cha giám đốc. Nhưng cũng nhanh trí, vội gỡ đi nên khi kiểm tra không có ! Thiệt hú hồn!!!

l Lý do không muốn làm Ba Vua

 Cha xứ hỏi bé:

- Con cho cha biết lễ Hiển Linh còn gọi là lễ gì?

 Bé trả lời dễ dàng:

- Thưa cha, lễ Hiển Linh còn gọi là lễ Ba Vua.

 Cha xứ gật gù:

- Bé giỏi quá! Thế bé có muốn là ba vua tới thăm Chúa không?

 Bé lắc đầu:

- Thưa không.

 Cha xứ thắc mắc:

- Sao thế hả con?

 Bé ngây thơ:

- Là ba vua tới thăm Chúa phải mang quà tặng, làm sao con có quà dâng cho Chúa!
l Lý do ông già Noen không đến

Thấy bé không vui trong ngày lễ Chúa Giáng sinh, cha xứ hỏi:

- Sao con buồn thế. Tối nay ông già Noen sẽ tới mang quà cho con đó.

 Bé mặt bí xị đáp:

- Ông già Noen không tới đâu, thưa cha.

 Cha xứ thắc mắc:

- Lý do nào con lại nói như thế?

Bé ngây thơ:

- Thưa cha, nhà con không có ống khói làm sao ông trèo xuống được.

Niềm mơ ước Giáng sinh của chồng

 Muốn biết chồng mình thích gì nhất để mua quà Giáng sinh, một bà vợ nghĩ ra một sáng kiến hay. Vào nửa đêm trong lúc ông mơ màng trong giấc ngủ, bà mặc y phục giả làm ông già Noen và hỏi chồng:

- Ta là ông già Noen đây, mơ ước của ngươi là gì thì ta sẽ ban cho ngay hôm nay.

Ông chồng nửa mơ nửa tỉnh:
- Thiệt hả? Xin ông già Noen cho tôi 2 điều ước?

Bà vợ đáp:

- Nói ngay đi kẻo qua 12 giờ đêm là hết linh nghiệm.

Ông chồng:

- Xin cho tôi một lâu đài nguy nga tráng lệ.

Bà vợ:

- Chuyện nhỏ... Thế lâu đài đẹp như vậy ông ở với ai?

Ông chồng:

- Đó là điều ước thứ 2. Xin cho tôi một cô vợ trẻ đẹp như siêu người mẫu.

Bà vợ nổi ghen giựt bỏ mũ và râu giả ông già Noen nhào tới chồng:

- Cái này chuyện lớn rồi... ông ơi!

Ông chồng tỉnh giấc nhảy ra khỏi giường la lớn: Chết tôi rồi???!!!!....

l Sổ học bạ của cậu Giêsu

Cậu Giêsu vừa xong kỳ lục cá nguyệt ở trường thánh Philípphê, và trở về làng Nagiarét với sổ học bạ không lấy gì hài lòng cho lắm.

Mẹ Maria xem học bạ của con xong, tỏ vẻ lo âu không biết phải ăn nói thế nào với bố Giuse. Trong học bạ có ghi kết qủa các môn học như sau:

1. Môn Toán: Cậu nhân có 5 cái bánh và 2 con cá mà thành đáp số hơn 5000 (năm ngàn). Chưa hết, bài tính cộng, cậu khẳng định rằng cậu và cha cậu chỉ là một mà thôi. 

2. Môn Văn viết: Cậu chẳng hề có một quyển vở nào mà chỉ viết vài ba chữ trên cát mà thôi, khiến ai nấy âm thầm rút lui.  

3. Môn Giảng văn: Cậu nói không rành mạch cho người ta hiểu mà lại hay dùng dụ ngôn.  

4. Môn Hóa học: Cậu chẳng làm thí nghiệm gì cả, nhưng có lần cậu đã làm cho nước hóa ra rượu nho khiến người ta cự nự nhau trong đám cưới. 

5. Môn Thể dục: Cậu chẳng chịu học bơi lội mà lại ngang nhiên biểu diễn đi trên nước. 

6. Môn Vấn đáp: Cậu mới 12 tuổi mà đã đối đáp với các luật sĩ và kinh sư trong đền thờ khiến họ hết sức ngạc nhiên.  

7. Môn Kỷ luật: Chẳng bao giờ thấy Cậu ngủ trên giường. Tựa đầu lên một hòn đá để ngủ mà Cậu cũng chẳng thèm làm.  

8. Môn Đức hạnh: Cậu chỉ toàn giao du với những kẻ xa lạ, với phường tội lỗi, đám thu thuế, bọn phong hủi, lũ què quặt, đui mù.  

9. Môn Vệ sinh: Cậu nhổ xuống đất hòa thành bùn rồi bôi lên mắt người ta tức thì họ được sáng mắt.  

10. Môn Sinh vật: Cậu dám quả quyết, người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.  

11. Môn Thiên văn: Chỉ có cậu là người duy nhất đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống.

12. Môn Lịch sử: Cậu sẽ xây Hội Thánh của cậu, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi vì cậu đã thắng thế gian.

13. Môn Tâm Lý: Cậu nói đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.

14. Môn Kinh doanh: Những người cậu mướn từ sáng sớm cậu trả cho họ một quan tiền, và những người cậu mướn vào xế chiều cậu cũng trả một quan tiền. Chưa hết, bà góa bỏ một xu vào nhà thờ, cậu nói bà ta bỏ nhiều nhất.  

Bố Giuse xem xong, ôn tồn nói:

- A, cậu trẻ Giêsu này có thể yên tâm đánh một dấu Thập tự vào kỳ nghỉ Phục sinh. 
l Chúa Giêsu người miền núi

Trong lớp giáo lý, sơ đang kể câu chuyện Chúa Giêsu sinh ra tại Bêlem, miền Giuđêa. Bỗng sơ thấy một bé gái cứ đùa giỡn không chú ý.

Sơ chỉ em và hỏi: 

- Em cho sơ biết Chúa Giêsu người miền gì?

Bé gái trả lời tỉnh bơ:  

- Thưa sơ, Chúa Giêsu người miền núi ạ.

Sơ giận lắm:   

- Căn cứ vào đâu em lại dám nói như thế?

Bé gái:

- Thưa sơ, Chúa Giêsu sinh ra nơi hang đá, chỉ có miền núi mới có hang đá ạ.

Hai Viên
Thông tin khác:
Giáng sinh – Lễ hội và hội lễ (24/12/2019)
Đón Mùa Giáng sinh (24/12/2019)
Thư chúc mừng Lễ Chúa Giáng sinh 2019 (24/12/2019)
Hội nghị lần thứ 3 của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 (24/12/2019)
30 năm hang đá sống ở Postumia, Slovenia (18/12/2019)
ĐTC khích lệ các bạn trẻ Công giáo tiến hành tiếp tục lý tưởng (17/12/2019)
ĐTC tiếp Hiệp hội công nhân cao niên của Ý (17/12/2019)
Giáo xứ Phước Nam (16/12/2019)
Bước đường hành hương (16/12/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log