Tin tức - Hoạt động

Bác Hồ duyệt bài tường thuật của phóng viên

Cập nhật lúc 09:33 23/06/2017
​Tháng 10 năm 1962, Bác tiếp đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam do giáo sư Nguyễn Văn Hiếu ra thăm chính thức miền Bắc.
Một năm sau, cũng vào tháng 10 năm 1963 Bác gặp các đại biểu anh hùng, dũng sĩ Lực lượng vũ trang Quân giải phóng miền Nam. Mọi người cứ hướng nhìn lên phía cánh cửa Phủ Chủ tịch, nhưng Bác lại xuất hiện ở dưới vòm ánh sáng ở đường Xoài, mọi người chạy ùa ra phía Bác. Chị Mười Lý (Tạ Thị Kiều) ôm chặt lấy Bác khóc nức nở. Bác vuốt tóc Kiều rồi nhỏ nhẹ nói:
- Bác cháu gặp nhau thì phải vui chứ, sao lại khóc. Lớn rồi khóc thì xấu lắm.
Bác dứt lời! Mọi người cùng cười vui!
Trong đoàn lần ấy có chị Tạ Thị Kiều (quê Bến Tre), Trần Dương (quê Quảng Nam), Huỳnh Văn Đảnh (quê Long An), anh Hung Vai người con của dân tộc Pa Cô (ở A Lưới, Thừa Thiên Huế). Nhà báo Hồng Lân được ông Lê Quang Đạo (lúc đó đang giữ cương vị Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị) cử đến tham dự cuộc gặp gỡ giữa Bác và Đoàn đại biểu anh hùng dũng sĩ miền Nam để viết bài tường thuật. Trong bài có đoạn: "Giây phút đầu tiên được gặp Bác, giữa vườn cây (Phủ Chủ tịch) ấm áp, xúm xít bên Người, các chiến sĩ miền Nam không ai ngăn được nước mắt - Những giọt nước mắt sung sướng biết bao, hạnh phúc biết bao. Giọng chị Mười Lý nhỏ nhẹ, ngập ngừng:
- Bác ơi! Chúng cháu nhớ Bác quá! Đồng bào miền Nam nhớ Bác quá!
Bác âu yếm nhìn các chiến sĩ, các cháu yêu của Người ở chiến trường gian khổ, kiên cường.
- Bác mong các cháu lắm! Bác nhớ đồng bào miền Nam lắm! Kìa, sao các cháu lại khóc?
Bác cháu ta gặp nhau thì phải mừng vui chứ!
Tôi nghe giọng Bác nghẹn ngào và tự nhiên nước mắt tôi cũng nhoè đi khi nhìn rõ hai giọt lệ từ từ lăn trên gò má Bác...
Bài viết của nhà báo Hồng Lân dài gần hết nửa trang báo. Hàng ngày trước khi đưa in đã được thông qua ông Lê Quang Đạo và ông Trưởng ban tuyên huấn trung ương đều để nguyên và nhắc tác giả đưa ông Vũ Kỳ để xin ý kiến Bác.
Sau một ngày đêm chờ đợi, nhà báo Hồng Lân mừng quýnh lên khi được báo tin vui: Bác đã xem bài tường thuật của anh, Bác cho đăng và đọc trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Bác chỉ tỉa bớt một đôi chỗ, gạch đề bằng mực đỏ. Trong đó có câu: "Hai giọt lệ từ từ lăn trên gò má Bác". Bác nói với ông Vũ Kỳ lý do Bác gạch câu đó là vì: "ông nhà báo (tức Hồng Lân) viết đúng tình cảm của Bác, nhưng lúc này đồng bào, chiến sĩ miền Nam đang đương đầu với giặc mà nói Bác khóc là không có lợi". (Xem báo văn nghệ số 19+20 ra 19/5/1990)
Lĩnh hội ý kiến của Bác, qua ông Vũ Kỳ truyền lại, nhà báo Hồng Lân thấy thấm thía lời nói. Anh còn bảo không phải viết thật như đếm, có chi tiết thật 100% cũng không nên đưa vào bài viết của mình, nếu thấy không có lợi cho bạn đọc, nhất là viết về Lãnh tụ nói chung và Bác Hồ nói riêng. Xoá một chi tiết nhỏ trong một bài báo dài để đăng trên một tờ báo lớn, chủ đề lớn là rất cần thiết và cẩn trọng, như Bác đã dạy trên đây.

 
LÊ HỒNG THIỆN
Thông tin khác:
Hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam (22/06/2017)
Từng bước đổi mới đáp ứng yêu cầu của phong trào thi đua yêu nước (19/06/2017)
Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thăm và chúc mừng Báo Người Công giáo Việt Nam (16/06/2017)
Cuộc đời của vị linh mục là một cựu bác sĩ Phật giáo (16/06/2017)
Những vị thánh thân xác vẫn nguyên vẹn nhiều năm sau khi qua đời (15/06/2017)
Sắc màu trong đời sống tu trì (15/06/2017)
Đồng bào Công giáo xã Vĩnh Kim học tập và làm theo lời bác (15/06/2017)
Một Gia Đình Phật Tử Tìm Được Đức Tin Nhờ Ơn Lạ Đức Mẹ La Vang (14/06/2017)
Lễ Giỗ 100 Ngày Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống (14/06/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log