Tin tức - Hoạt động

Dọc miền đất nước, gieo mầm yêu thương

Cập nhật lúc 14:44 14/08/2025
Có những hành trình lặng lẽ dọc miền đất nước. Có những món quà ấm áp trao đi yêu thương. Và có những con người như Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh, bằng cách sống và phụng sự, đang khắc họa rõ nét tinh thần: “Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”.

“Chúng tôi đi không chỉ để trao quà, mà còn để lắng nghe, để tri ân, để tiếp lửa cho những khát vọng sống vươn lên từ trong gian khó” - đó là chia sẻ của ông Lê Đức Thịnh khi cùng đoàn công tác về xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai.

 

Hiệp sĩ Đại thánh giá Lê Đức Thịnh phát biểu tại buổi gặp gỡ và trao quà cho các gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn xã Bình Hiệp. Ảnh: Quang Vinh.
Hiệp sĩ Đại thánh giá Lê Đức Thịnh phát biểu tại buổi gặp gỡ và trao quà cho các gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn xã Bình Hiệp. Ảnh: Quang Vinh.
Trong cái nắng giữa hè, nắng như thấm vào lòng đất, như thấm vào từng gương mặt người, 100 phần quà mang theo làn gió mát lành đã được trao đến tay các gia đình chính sách khó khăn trong sự lắng đọng, sẻ chia và nhân ái. Không lớn về vật chất, nhưng chất chứa trọn vẹn ân tình. Những cái bắt tay, những lời chúc sức khỏe chân thành vang lên giữa bà con và hiệp sĩ cùng các thành viên trong đoàn công tác - tạo nên một không gian xúc động, đầm ấm và yêu thương.

Cũng tại đây, một công trình ý nghĩa được trao tặng: hệ thống điện chiếu sáng trên toàn địa bàn xã Bình Hiệp, trị giá 440.630.000 đồng. Một dự án không chỉ giúp người dân đi lại an toàn hơn, mà còn là ánh sáng của hy vọng, của sự kết nối và phát triển. Ánh sáng mới trên những con đường cũ - rồi sẽ rực lên trong đêm như báo hiệu sự đổi thay từ sự tiếp sức của những tấm lòng.

Từ Bình Hiệp, hành trình yêu thương tiếp tục về với xã Bình Dương và xã Phù Mỹ Bắc, nơi có nhiều hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách còn khó khăn. Ở đó, 400 suất quà đã được trao tận tay người dân, bằng tất cả sự ân cần, trân trọng và sẻ chia.

 

Hiệp sĩ Đại Thánh giá Phu nhân Nguyễn Thị Kim Yến trao quà cho bà co
Hiệp sĩ Đại Thánh giá Phu nhân Nguyễn Thị Kim Yến trao quà cho bà co
Ông Đặng Văn Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Phú An trao quà cho bà con.
Ông Đặng Văn Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Phú An trao quà cho bà con.
Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội trao quà cho bà con.
Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội trao quà cho bà con.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội trao quà cho bà con.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội trao quà cho bà con.
Ông Trần Đình Bình, thành viên Hội đồng quản trị Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn trao quà cho bà con.
Ông Trần Đình Bình, thành viên Hội đồng quản trị Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn trao quà cho bà con.

Trong dòng người đến nhận quà hôm ấy, có một cựu chiến binh ngồi lặng lẽ bên hành lang hội trường xã Bình Dương - ông Huỳnh Xuân Thành, 80 tuổi, thương binh hạng 3/4, từng vào sinh ra tử trên nhiều mặt trận, từng bị địch bắt và giam giữ tại nhà tù Phú Quốc suốt 7 năm trời.

Ông Huỳnh Xuân Thành chia sẻ, “80 năm tôi lớn lên cùng đất nước, đã đi qua những trận đánh khốc liệt, rồi bị địch bắt, địch tra tấn đủ kiểu từ giật điện, cùm chân, bỏ đói… nhưng người lính chúng tôi chưa bao giờ gục ngã. Chiến tranh để lại những vết thương và mất mát của đồng đội, nhưng những hy sinh ấy là để có hoà bình. Gia đình bình an, quê hương đổi mới, đất nước phát triển. Và khi nhận món quà từ một người Công giáo như Hiệp sĩ Đại thánh giá Lê Đức Thịnh, tôi cảm thấy rất xúc động và ấm lòng. Những nghĩa cử thế này khiến tôi càng trân quý hơn cái giá của hòa bình”.

 

Cựu chiến binh Huỳnh Xuân Thành. Ảnh: Quang Vinh.
Cựu chiến binh Huỳnh Xuân Thành. Ảnh: Quang Vinh.
Giọng nói của người lính trầm lặng, chắc nịch. Nhìn vào ánh mắt của người lính ấy, ta hiểu rằng: hoà bình là điều thiêng liêng, và tri ân là sợi dây nối tiếp quá khứ với hiện tại. Những món quà hôm nay là sự tiếp nối tinh thần yêu nước từ thế hệ đi trước đến thế hệ hôm nay. Tri ân không chỉ là trách nhiệm - mà là một phẩm giá dân tộc. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là phải giữ lấy thành quả của cha ông để lại như lời người lính Huỳnh Xuân Thành nhắn nhủ: “hãy gìn giữ hoà bình”.
 
Hiệp sĩ Đại thánh giá Lê Đức Thịnh và ông Siu Trung, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Gia Lai xuống tận nơi trao quà cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong già yếu. Ảnh: Quang Vinh.
Hiệp sĩ Đại thánh giá Lê Đức Thịnh và ông Siu Trung, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Gia Lai xuống tận nơi trao quà cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong già yếu. Ảnh: Quang Vinh.

Đất nước đang sống trong thời khắc đặc biệt, kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 - một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Để hướng đến ngày này không chỉ bằng cờ hoa, bằng lễ hội, mà còn bằng cả tấm lòng và hành động của những người biết sống vì cộng đồng như Hiệp sĩ Đại thánh giá Lê Đức Thịnh. Khi những phần quà được trao tận tay, không ai giấu nổi sự xúc động. Với họ, đó không chỉ là món quà, mà còn là sự công nhận, là lời nhắn gửi rằng “chúng tôi không quên”.

“Thế hệ hôm nay - trong thời bình - không phải cầm súng như cha anh, nhưng có thể góp sức bằng lòng yêu thương, bằng sự sẻ chia và cống hiến. Những món quà trao tay, những ngọn đèn điện mới thắp sáng không chỉ con đường làng quê, mà còn thắp lên khát vọng sống tốt, sống đẹp trong mỗi người”- những lời nhắn nhủ của Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh mang theo bài học thật giản dị: hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất, với tấm lòng lớn nhất. Chính những hành động đầy tình người sẽ níu giữ lòng tin, gắn kết con người, và tạo nên bản sắc của một dân tộc giàu lòng nhân ái.

Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh không chỉ phát quà. Ông đi khắp các bàn, trò chuyện với từng người, hỏi họ sống sao, con cái học hành thế nào, mùa màng năm nay có tốt không… Những cuộc đối thoại tưởng đơn giản ấy lại làm nên giá trị sâu xa, tạo sự kết nối giữa người trao và người nhận, giữa đạo và đời, giữa nhân tâm và hành động.

Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh đi khắp các bàn, trò chuyện với từng người, hỏi họ sống sao, con cái học hành thế nào, mùa màng năm nay có tốt không...
Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh đi khắp các bàn, trò chuyện với từng người, hỏi họ sống sao, con cái học hành thế nào, mùa màng năm nay có tốt không...

Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh không phải cái tên xa lạ với những ai quan tâm đến hoạt động tôn giáo - xã hội. Tước phẩm Hiệp sĩ có từ năm 1831, thể hiện sự tri ân của Giáo hoàng đối với giáo dân có công lớn trong giáo hội và xã hội.

Ông Lê Đức Thịnh và vợ là bà Nguyễn Thị Kim Yến được Giáo hoàng Benedict 16 ban tước phẩm Hiệp sĩ Đại thánh giá và Hiệp sĩ Đại thánh giá Phu nhân vào ngày 12/6/2007. Nhưng điều làm nên sự đáng kính của ông không chỉ ở tước phẩm, mà ở lựa chọn. Hơn 40 năm qua, ông là người đã đi khắp Bắc - Trung - Nam, trao tặng hàng triệu phần quà, hàng chục công trình dân sinh; là người tạo cầu nối giữa chính quyền và Giáo hội để hai bên hiểu nhau hơn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để cùng xây dựng Giáo hội và xã hội; hơn hết là, mang đến tinh thần đoàn kết, nhân ái trong trái tim mỗi người.

 

Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh nói, “Tôi là người Công giáo, nhưng trước hết, tôi là người Việt Nam. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào đối với người Công giáo không những là một tình cảm tự nhiên phải có, mà còn là một đòi hỏi của Phúc âm”.
Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh nói, “Tôi là người Công giáo, nhưng trước hết, tôi là người Việt Nam. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào đối với người Công giáo không những là một tình cảm tự nhiên phải có, mà còn là một đòi hỏi của Phúc âm”.
Quang cảnh buổi trao quà cho bà con 2 xã Bình Dương và Phù Mỹ Bắc. Ảnh: Quang Vinh.
Quang cảnh buổi trao quà cho bà con 2 xã Bình Dương và Phù Mỹ Bắc. Ảnh: Quang Vinh.

Mỗi chuyến đi ông đều gắn kết chặt chẽ giữa niềm tin tôn giáo và trách nhiệm công dân, thể hiện đạo lý sống “tốt đời - đẹp đạo” mà Giáo hội Công giáo Việt Nam đề cao. Ông là hiện thân cho một thế hệ người Công giáo Việt Nam yêu nước, phụng sự Tổ quốc. Bằng cách sống và phụng sự, con đường ông đi, đã và đang khắc họa rõ nét tinh thần: “Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”.

Từng lời nói của ông đều nhấn mạnh vào việc phục vụ cộng đồng như một sứ mệnh: “Tôi là người Công giáo, nhưng trước hết, tôi là người Việt Nam. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào đối với người Công giáo không những là một tình cảm tự nhiên phải có, mà còn là một đòi hỏi của Phúc âm”.

 

Thông qua UBMTTQ tỉnh Gia Lai, đoàn đã trao 100 triệu đồng ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo”.
Thông qua UBMTTQ tỉnh Gia Lai, đoàn đã trao 100 triệu đồng ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo”.
Thông qua Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đoàn đã trao tặng 200 triệu đồng cho người nghèo trên địa bàn.
Thông qua Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đoàn đã trao tặng 200 triệu đồng cho người nghèo trên địa bàn.
Thông qua phòng An ninh nội địa (PA02), Công an tỉnh Gia Lai đoàn đã trao 100 triệu đồng cho đồng bào dân tộc nghèo.
Thông qua phòng An ninh nội địa (PA02), Công an tỉnh Gia Lai đoàn đã trao 100 triệu đồng cho đồng bào dân tộc nghèo.

Vì thế, Bình Hiệp, Bình Dương, Phù Mỹ Bắc - những địa danh mới sau sáp nhập - giờ đây không chỉ là nơi ghi dấu hành trình của một Đại hiệp sĩ của Giáo hội Công giáo mà còn là nơi bắt đầu những mạch nguồn mới của yêu thương.

 

UBND tỉnh Gia Lai trao tặng Bằng khen cho Hiệp sĩ Đại thánh giá Lê Đức Thịnh vì những đóng góp trong công tác an sinh xã hội. Ảnh: Quang Vinh.
UBND tỉnh Gia Lai trao tặng Bằng khen cho Hiệp sĩ Đại thánh giá Lê Đức Thịnh vì những đóng góp trong công tác an sinh xã hội. Ảnh: Quang Vinh.
Đồng hành cùng Hiệp sĩ Đại thánh giá Lê Đức Thịnh, ông Siu Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, xúc động chia sẻ, “khi đất nước mạnh về kinh tế, phát triển về công nghệ, thì càng không thể thiếu sức mạnh tinh thần, đặc biệt là sức mạnh từ lòng yêu nước, từ hành động vì cộng đồng như Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh - nghĩa cử ấy làm nên những điều rất lớn: giữ gìn tình người trong lòng dân tộc. “Nhất là trong bối cảnh đất nước sáp nhập còn 34 tỉnh thành, điều chỉnh địa giới, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp... thì càng thấm thía rằng "Vùng trời quê hương nào cũng là Tổ quốc”, mỗi người với tấm lòng và trách nhiệm của mình sẽ là một viên gạch hồng để dựng xây tương lai. Những người làm Mặt trận như chúng tôi càng phải sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ, để kết nối - sẻ chia - đồng hành cùng đồng bào mọi miền, từ đó góp phần dựng xây khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững bền trong kỷ nguyên mới”.
 
Ông Siu Trung, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quang Vinh.
Ông Siu Trung, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quang Vinh.

Lời nói của ông Siu Trung không chỉ là sự tri ân, mà còn là một lời hứa, là trách nhiệm - rằng những giá trị của dân tộc sẽ luôn được gìn giữ và phát huy trong từng sứ mệnh nhỏ nhất.

Đất nước vẫn luôn lớn lên trong tình yêu thương và đoàn kết. Mỗi người dân, mỗi tấm lòng, mỗi hành động đẹp - dù nhỏ bé đến đâu, nếu đặt đúng lúc, đúng chỗ, đều có thể làm nên điều kỳ diệu.

 

Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh và đoàn công tác. Ảnh: Quang Vinh.
Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh và đoàn công tác. Ảnh: Quang Vinh.

Dạ Yến 
Nguồn https://daidoanket.vn/
Thông tin khác:
Thánh lễ an táng Đức cố Giám mục Lô-ren-sô Chu Văn Minh: Vị mục tử trọn đời tín trung (14/08/2025)
HĐGM Việt Nam phổ biến bản dịch và đề nghị cử hành Thánh lễ (14/08/2025)
100 ngày đầu tiên của ĐTC Lêô XIV: ưu tiên hòa bình, chăm sóc người nghèo và thiên nhiên, Chúa Kitô ở trung tâm (14/08/2025)
Nhà thờ ở Nhật có chuông mới sau 80 năm bị phá hủy bởi bom nguyên tử (06/08/2025)
10.000 sách hướng dẫn xưng tội được phát cho giới trẻ trong Ngày Năm Thánh Giới trẻ tại Roma (02/08/2025)
Khánh thành Quảng trường Hồ Chí Minh tại thành phố Saint Petersburg (30/07/2025)
Hiệp sĩ Đại Thánh giá J.B. Lê Đức Thịnh tri ân gia đình chính sách và người nghèo (27/07/2025)
Hội nghị công bố Quyết định thành lập Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ việt nam và các tổ chức Đảng trực thuộc (22/07/2025)
Các nữ tu “nhạc miệng” ở Brazil (18/07/2025)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log