Tin tức - Hoạt động

Những "Nhà báo"đáng trân trọng

Cập nhật lúc 15:38 18/06/2019
Cùng với phóng viên, biên tập viên của báo, luôn nhiệt tình cộng tác đưa thông tin nhanh, chính xác, kịp thời đến với bạn đọc. Nhân dịp này, phóng viên báo Người Công giáo Việt Nam ghi lại những tâm tình, suy tư chia sẻ của một số cộng tác viên đối với báo.
Ông Dương Quang Minh (Hà Nội)

Ông Tổng biên tập “Báo Người Công giáo Việt Nam” Vũ Thành Nam và tôi gặp nhau lần đầu (vào tháng 11/2012) là mến nhau. Ông mời tôi viết bài cho báo, tôi nhận ngay. 

Vui mừng thay từ đó đến nay, có tới 500 bài báo tôi viết được báo đăng ở chuyên mục “Tân học tinh hoa” cùng vài chuyên mục nữa. Tôi cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã giành cho tôi sự khích lệ này, khi tôi đã ở tuổi U75, rồi U80. 

Quá yêu mến tòa soạn, gần như tuần nào tôi cũng đến thăm. Thú vị thay, mỗi lần như thế, chúng tôi thường nảy sinh nhiều đề tài hấp dẫn đáp ứng nhu cầu tuyên truyền trước mắt và lâu dài. Do vậy, sự gắn bó đôi bên càng thêm khăng khít.

Hiện nay, đội ngũ cộng tác viên cũng như bạn đọc của báo ngày càng đông và nhiệt huyết với nghề. Tôi mong báo tăng thêm trang, thêm mục, tạo thêm sức nặng của “cơ quan ngôn luận Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam”.

Ông Lâm Văn Cách (Nam Định)

Tôi có thời gian gắn bó, cộng tác với báo Người Công giáo Việt Nam khoảng hơn chục năm nay. Điều làm tôi cảm thấy ấn tượng nhất đối với tờ báo, đó chính là sự quan tâm của các “đấng, bậc”, các chức sắc Công giáo, dành cho báo Người Công giáo Việt Nam ngày càng lớn. Báo chí đã thực sự trở thành công cụ tuyên truyền, báo Người Công giáo Việt Nam, có những bài định hướng rất đáng quan tâm, những bài viết, bài chia sẻ của  Đức Giám mục GB. Bùi Tuần, cũng làm tôi ấn tượng, và chờ đợi, đón đọc hằng tuần.

Nội dung tờ báo khá phong phú. Tuy nhiên, tôi rất mong muốn tờ báo có thêm nhiều chuyên mục hơn nữa, đặc biệt là chuyên mục phóng sự điều tra. Mặc dù, đây là một vấn đề khá nhạy cảm, nguy hiểm, thế nhưng những tin tức, phóng sự dạng điều tra, lại thu hút được rất nhiều sự quan tâm của độc giả. Cuối cùng, tôi chúc cho tờ báo, ngày càng phát triển, nhận được thật nhiều sự quan tâm của độc giả trên khắp mọi miền đất nước.

Ông Nguyễn Tấn Tuấn (Bình Định) 

Ngoài cộng tác với nhiều tờ báo và tạp chí tên tuổi ở trong nước Tôi đã có thời gian cộng tác với báo Người Công giáo Việt Nam, tính đến nay cũng được 15 - 17 năm. Tôi có thiện cảm với tờ báo vì rất nhiều lý do như: Tôn chỉ, mục dích của tờ báo không bị gò bó, khô cứng vào chủ đề tôn giáo. Báo Người Công giáo Việt Nam trong các số xuất bản đều có đăng tải nhiều vấn đề, sự kiện, thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, lịch sử trong và ngoài nước. Bài viết trên báo Người Công giáo Việt Nam được biên tập ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu. Hình thức trình bày maket của tờ Người Công giáo Việt Nam bảo đảm sự hài hòa, cân đối giữa các bài viết và tin, ảnh.

Báo Người Công giáo Việt Nam đã có bề dày xuất bản lâu năm. Trên cơ sở những mặt ưu điểm như đã nói ở trên, hy vọng trong thời gian tới tờ báo của chúng ta sẽ cải tiến, bổ sung thêm những vấn đề cốt lõi như: Nhuận bút cho 01 bài viết phải tăng tối thiểu từ 35-50% trở lên; hình thức trình bày các trang cần đẹp hơn trước và số trang phải tăng lên; duy trì các chuyên mục đã có và tăng thêm chuyên mục như đời sống - xã hội - khoa hoc và môi trường...; thời gian tới cần nghiên cứu cách phát hành tận các sạp báo bán lẻ để bạn đọc tiện mua báo.

Ông Thanh Ngọc (Nghệ An)

Gần 30 năm vinh hạnh làm cộng tác viên báo NCGVN, tôi luôn có trong mình một niềm vui, như một thứ hành trang, người bạn đồng hành hầu như không thể thiếu. Bởi nó luôn thôi thúc tôi trong tâm trí, trong mọi nẻo đường, trong mọi hoàn cảnh. Một điều đặc biệt nữa là có nhiều dịp được tiếp xúc với quý Đức cha, quý cha, quý thầy, quý xơ, quý cộng đoàn giáo dân. Qua những cuộc tiếp xúc ấy đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp về những Đấng chăn chiên nhân từ, những mục tử nhân lành…Gần 30 năm, tôi đã có mấy trăm bài viết đủ các thể loại phản ánh một cách chân thực giữa đời sống đạo với đời sống xã hội, được quý Đức cha, quý cha, cộng đoàn giáo dân hoan đón nhận. Một điều quan trọng nữa là, trong quá trình cộng tác với báo NCGVN, bản thân luôn được cập nhật nhiều điều bổ ích trong tu dưỡng rèn mình với cuộc sống xô bồ. Trong đời làm báo tôi có nhiều kỷ niệm không thể quên. Nhưng có một kỷ niệm đọng lại trong tôi đó là một chuyến ra khơi xa bờ cùng với một Nhà báo NCGVN viết để về một làng Công giáo toàn tòng, các thế hệ người dân ở đây chuyên làm nghề đánh bắt hải sản xa bờ thực hiện nhiệm vụ gắn phát triển kinh tế với bảo vệ quốc phòng an ninh. Chuyến đi ấy gặp bão tố may mắn trở về và đã hoàn thành một phóng sự truyền hình được phát trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Đến nay người dân trong vùng ai cũng gọi tôi là “Phóng viên báo NCGVN…”

Tờ báo NCGVN lâu nay đã có nhiều cố gắng đổi mới về nhiều mặt. Nhìn chung là rất đẹp và đã mang được nét đặc thù, người trong đạo xem nhiều và cũng đã khen có sự hài hòa trong đó rồi, Tòa soạn nên phát huy và mạnh dạn sáng tạo hơn nữa. kịp thời phản ánh những giáo xứ, giáo họ, cá nhân điển hình xuất sắc, những sự kiện trọng đại của giáo hội, đặc biệt trong dịp Giáng sinh, Tết Nguyên đán, các cuộc hành hương, các tuần kỷ niệm sự kiện…Khoảng vài năm một lần Tòa soạn nên duy trì các cuộc gặp mặt công tác viên để anh em có dịp giao lưu trao đổi… Điều quan trọng nữa là Tòa soạn nên động viên các UBĐKCG tỉnh, BĐKCG huyện, thành, thị đăng ký mua báo NCGVN… 

Anh Vinhsơn VŨ ĐỖ HOÀNG TUẤN

Cách đây hơn 10 năm, tôi tham gia vào Ban Đoàn kết Công giáo quận Phú Nhuận (Tp. HCM) và được giới thiệu làm quen với một tờ báo đạo xuất bản từ miền Bắc chuyển vào. Từ đó nên cơ duyên, tôi có dịp đọc và cộng tác với báo NCGVN. Cũng đôi lần, tôi phải gửi báo đi nước ngoài cho một độc giả, cộng tác viên thâm niên yêu thích.

Báo NCGVN đã có bước tiến so với những năm trước. 

Về hình thức: Các trang bìa in màu trang nhã, bắt mắt người đọc hơn.

Về nội dung: Đã có những cải tiến. cân bằng được nội dung tôn giáo và xã hội. Có những thông tin liên quan đến đời sống tâm linh được độc giả đón nhận. Mong sao tờ báo được phổ biến rộng hơn nữa, để bà con giáo dân nhiều tỉnh, thành có thể đón đọc hằng tuần.

Trong không khí vui tươi rộn ràng của Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi chúc báo NCGVN luôn xứng danh với tên của mình, là tờ báo yêu thích của những người Công giáo Việt Nam đang dấn thân làm chứng nhân cho Đức Kitô giữa đời.

Chị Nguyễn Thị Duẩn (Phú Thọ)

Tôi bắt đầu cộng tác với báo Người Công giáo Việt Nam từ tháng 7/2004. Tôi ham đọc sách báo. Một thời tôi thường mượn lại của cha xứ để đọc báo “Người Công giáo Việt Nam; Công giáo và Dân tộc.” Lúc đọc thấy bài viết hay, tôi thầm mong có lần mình sẽ là… “tác giả” một bài báo nào đó! Lần kia tôi hí hoáy ghi lại cảm xúc của mình sau một biến cố, và mạnh dạn gửi tới tòa soạn, gọi là âm thầm “gieo hạt” chứ không dám mơ bài viết được duyệt đăng lên.

Quên đi một thời gian, một hôm người đưa thư bỗng mang đến một số báo biếu, tôi vẫn nhớ số 32, ra ngày 15/8/2004. Tôi hồi hộp mở ra, ngay trang 5 có bài “Niềm vui lớn của một người bé nhỏ”, ở cuối bài có đề tên tôi. Tôi vui mừng lắm vì lần đầu tiên, tác phẩm đầu tay của mình thực sự được đăng lên trang báo “Người Công giáo Việt Nam”. Sau đó bác Tổng biên tập Hà Ngọc Thọ gửi thư khích lệ và mời tôi làm cộng tác viên cho báo. Tôi vẫn cộng tác với báo từ đó đến nay.

Tôi mong báo ngày càng thêm phong phú về nội dung trình bày, chuyển tải những sự kiện, những câu chuyện đậm tính nhân văn và phù hợp, với giáo huấn của Hội Thánh Công giáo. Ước mong báo “Người Công giáo Việt Nam” sẽ mãi là bạn đồng hành với độc giả cả nước.
 
Đỗ Hoa (ghi)
Thông tin khác:
Ban Tôn giáo Chính phủ thăm và chúc mừng Báo Người Công giáo Việt Nam (17/06/2019)
Chia sẻ niềm vui cùng Báo Người Công giáo Việt Nam (14/06/2019)
Đến với tòa soạn báo Người Công giáo Việt Nam (14/06/2019)
Những năm tháng không quên (14/06/2019)
Mừng ngày hiền phụ (13/06/2019)
ĐTC gặp các Đại Diện Ngoại Giao Tòa Thánh (12/06/2019)
Đức Thánh Cha: Hãy phục vụ nhưng không như Thiên Chúa đã trao ban nhưng không (12/06/2019)
Nỗ lực và thành quả (11/06/2019)
Người viết báo Công giáo hôm nay (11/06/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log