Tin tức - Hoạt động

“Nhưng ý Chúa lại đưa tôi về miền biển...”

Cập nhật lúc 12:12 24/03/2022
 Đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản
Đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản

(BÀI PHỎNG VẤN ĐỨC GIÁM MỤC VINH SƠN NGUYỄN VĂN BẢN -NGUYÊN GIÁM MỤC GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT - TÂN GIÁM MỤC CHÍNH TÒA
GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG)

 
Nhân dịp Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản làm Giám mục Chính tòa giáo phận Hải Phòng, kiêm Giám quản Tông tòa giáo phận Ban Mê Thuột. Mặc dù thời điểm này, Đức cha hết sức bận rộn cho việc chuẩn bị nhận sứ vụ mới, nhưng ngài đã dành cho Báo Người Công giáo Việt Nam cuộc phỏng vấn đầu tiên.

Phóng viên:
Thưa Đức cha, hẳn là Đức cha hết sức ngỡ ngàng khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Hải Phòng?

Đức cha Vinh Sơn: Vâng, thưa anh. Tôi cứ nghĩ rằng mình được gieo trồng trên mảnh đất Tây Nguyên này, sẽ cùng với anh chị em làm việc trên cánh đồng truyền giáo cho đến suốt cuộc đời. Nhưng ý Chúa lại đưa tôi về miền biển. Hy vọng tôi sẽ cùng với anh chị em trong giáo phận Hải Phòng cùng nhau “ra khơi đến chỗ nước sâu”.

Là một Giám mục ở miền Tây Nguyên, chuyển ra làm Giám mục miền Đất cảng, Đức cha có những ưu tư gì?​

- Câu khẩu hiệu của tôi là “Bước theo Thần Khí”, nên tôi sẽ thực hiện điều mà Chúa soi sáng cho tôi.

Đức cha có nghĩ rằng đây là một cơ duyên không?​

- Vâng. Bố mẹ tôi là con dân của giáo phận Hải Phòng. Tôi đã có nhiều dịp về quê thăm bà con. Đã có dịp thăm một vài nơi ghi đậm nét lịch sử của giáo phận. Và có lẽ Chúa muốn tôi về làm việc mục vụ trên mảnh đất thiêng này để đền trả công ơn mà bố mẹ tôi đã được nhận lãnh trên mảnh đất thiêng này.

13 năm Giám mục Chính tòa giáo phận Ban Mê Thuột, Đức cha đã có sẵn một hành trang phong phú. Xin Đức cha chia sẻ?​

- Điều tôi học được qua 13 năm làm Giám mục Ban Mê Thuột là lòng yêu mến Giáo hội, yêu mến dân Chúa một cách chân thành. Khi biết yêu mến con người, chúng ta sẽ biết cách diễn tả tình yêu thương ấy qua những việc làm cụ thể. Tôi đã học được cách làm việc chung với các linh mục. Biết quan tâm đến các tu sĩ nam nữ, biết cách bày tỏ lòng biết ơn với các bậc sinh thành dưỡng dục. Tôi cũng học được cách biết lắng nghe tiếng nói của dân Chúa, biết đặt mình vào trong từng trường hợp cụ thể, để cùng với anh chị em tín hữu tháo gỡ những khó ngăn trong đời sống đạo. Tôi muốn anh chị em tín hữu được sống hạnh phúc trong niềm tin vào Chúa Kitô và trong Hội Thánh của ngài.

Xin Đức cha chia sẻ đôi lời với độc giả báo Người Công giáo Việt Nam?​

- Được làm con cái Chúa là một hồng ân vô giá. Ước gì mỗi người Công giáo chúng ta xác tín vào con đường hòa bình của Chúa Giêsu, được trình bày trong “Bài giảng trên núi”, để chúng ta cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng và yêu thương.

Báo Người Công giáo Việt Nam xin chân thành cảm ơn Đức cha và kính chúc Đức cha luôn sức khỏe và đầy tràn hồng ân Chúa Thánh Thần để chu toàn sứ vụ mới.

Minh Phương (thực hiện)
Nguồn: Báo Người Công giáo Việt Nam
Thông tin khác:
Phối hợp tuyên truyền nâng cao vị thế, vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp (24/03/2022)
ĐTC mời các giám mục trên thế giới cùng ngài thánh hiến Nga và Ucraina cho Đức Mẹ (23/03/2022)
ĐTC công bố Tông Hiến “Praedicate Evangelium” về Giáo triều Roma (23/03/2022)
Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Giám mục giáo phận Hải Phòng (21/03/2022)
Malaysia khánh thành nhà nguyện Kitô giáo đầu tiên trong bệnh viện (22/03/2022)
ĐTC thăm trẻ em tị nạn Ucraina tại bệnh viện Bambino Gesù của Vatican (22/03/2022)
Tạo đột phá về cơ chế, đa dạng hóa các nguồn lực để phát triển nhà ở xã hội (21/03/2022)
Thái Nguyên: Hiện thực hóa ước mơ về nhà ở cho hộ nghèo (21/03/2022)
Tự Lực Văn Đoàn (20/03/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log