Tại buổi lễ tôn vinh, Linh mục Nguyễn Hồng Phúc, giáo xứ Khiết Kỷ, xã Ân Hòa xúc động bày tỏ, Bệnh viện Mắt Trung ương khởi sự chương trình “Cặp mắt yêu thương” diễn ra trong thầm lặng nhưng ý nghĩa, nếu như “Cặp lá yêu thương” là cho yêu thương thì “Cặp mắt yêu thương” là mang lại ánh sáng cho người mù. Những việc làm ý nghĩa hướng về tương lai của cộng đồng hiến giác mạc ngày càng nhiều hơn.
Linh mục Nguyễn Hồng Phúc cho biết huyện Kim Sơn có 12.223 người đăng ký hiến tặng giác mạc khi qua đời và đã có 437 người hiến tặng giác mạc thành công. Tuy nhiên, con số người hiến và người được ghép vẫn còn rất khiêm tốn so với nhu cầu thực tế và công tác vận động hiến giác mạc vẫn còn nhiều thách thức rất cần sự chung tay, thấu hiểu của mỗi người để giúp những người mù lòa tìm lại được ánh sáng. Linh mục Nguyễn Hồng Phúc chia sẻ “Hiến giác mạc là một hành động thấm đậm tình nhân văn, người ta thường nói con đường xa nhất là từ tư tưởng đến hành động nhưng nếu con đường ấy xuất phát từ trái tim đến hành động thì nó lại rất gần và có thể được thực hiện ngay lập tức”.
Cũng tại buổi lễ, PGS, TS. bác sỹ Phạm Ngọc Đông, Phó Giám đốc Phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Mắt Trung ương tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người hiến và gia đình người hiến giác mạc, đồng thời, cảm ơn các cấp chính quyền, Hội Chữ thập đỏ, những tình nguyện viên và lãnh đạo các ban, ngành của huyện Kim Sơn, của tỉnh Ninh Bình đã cùng sát cánh để làm lên những nghĩa cử cao đẹp ấy. “Những người dân khi còn sống thì vận động người hiến giác mạc và khi về thế giới bên kia lại để lại một phần cơ thể của mình trao ánh sáng cho người khác. Dù phẫu thuật ghép giác mạc ở Việt Nam đạt trình độ tiên tiến, hiện đại, nhưng Bệnh viện Mắt Trung ương sẽ không thể làm được nếu như không có sự ủng hộ chia sẻ giúp đỡ của bà con, Hội Chữ thập đỏ, các tổ chức tôn giáo, các vị linh mục, chánh trương, các tình nguyện viên luôn ủng hộ hoạt động hết sức nhân văn này. Chính sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của các quý vị đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều người bệnh. Nhiều cụ cao tuổi vẫn nhiệt tình tham gia công tác vận động hiến giác mạc, đặc biệt, có những tấm gương điển hình như Linh mục An tôn Nguyễn Tâm Tư, giáo họ Vinh Hạ, giáo xứ chính tòa Phát Diệm khi về với Chúa đã hiến lại phần giác mạc của mình để giúp đỡ những người khác… Lòng biết ơn của bệnh viện là vô hạn”.
Tại lễ tôn vinh, các đại biểu thành kính dành một phút mặc niệm những người đã hiến một phần thân xác của mình cho những người bị mù lòa do bệnh lý giác mạc có cơ hội tìm lại được ánh sáng.
Chị Tô Thị Thắm ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình là một bệnh nhân may mắn được tìm lại ánh sáng sau gần 20 năm nhờ được ghép giác mạc của người hiến. Tại buổi lễ, chị Thắm cho biết, chị bị bệnh lý giác mạc đôi mắt mờ dần theo năm tháng và tưởng như sẽ không có cơ hội tìm thấy ánh sáng, thế nhưng nhờ những nghĩa cử cao đẹp của người hiến, chị đã có cơ hội được thấy ánh sáng. Cuộc sống của chị từ đó cũng bước sang một trang mới.
Đại diện cho các gia đình có người hiến giác mạc, bà Maria Nguyễn Thị Hà ở xã Kim Mỹ cũng chia sẻ, lúc còn sống chồng bà muốn hiến giác mạc khi qua đời và gia đình đã thực hiện được tâm nguyện đó của ông. Gia đình cảm thấy rất tự hào về ông bởi tâm nguyện của ông giúp cho người mù thấy được ánh sáng.
Nhân dịp này, Bệnh viện Mắt Trung ương trao giấy ghi nhận nghĩa cử cao đẹp và Kỷ niệm chương cho đại diện 20 gia đình có người hiến tặng giác mạc năm 2024; trao giấy khen cho các cộng tác viên có nhiều đóng góp trong phong trào vận động hiến tặng giác mạc năm 2024.
Lễ tôn vinh diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện sự biết ơn sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp của những người đã khuất cũng như thân nhân của họ khi đã gửi tặng lại cho cuộc sống những món quà quý giá giúp cho những người bị mù do bệnh lý giác mạc có cơ hội tìm lại ánh sáng.