Văn hóa nghệ thuật

Chuyện kỳ lạ đàn ong bảo vệ các ảnh tượng

Cập nhật lúc 08:51 27/07/2017
Tại Hy Lạp, một người nuôi ong đạo đức thường đặt các ảnh tượng vào các tổ ong. Kỳ diệu thay, đàn ong xây tổ khắp nơi, nhưng cẩn thận tránh che lấp ảnh thánh.
Chuyện kỳ lạ đàn ong bảo vệ các ảnh tượng
Chuyện kỳ lạ đàn ong bảo vệ các ảnh tượng

Từ mười năm nay, một người nuôi ong tên Sidoros Timinis, là cư dân trong vùng Kapandriti, gần thủ đô Athens, mỗi mùa Xuân, đều đặt các tượng ảnh Chúa Kitô, Đức Trinh nữ Maria, và các thánh khác trong nhiều tổ ong.

Và hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra. Đàn ong xây tổ quanh các tượng ảnh và cẩn thận tránh che lấp ảnh. Phải chăng đây đơn giản là bầy côn trùng tránh những hiệu ứng quang học từ màu sắc của tranh vẽ? Dù giải thích thế nào thì ảnh tượng - tổ ong vẫn là một câu chuyện rất thú vị, làm phong phú thêm kho tàng nghệ thuật Kitô giáo. 

Ong bao ve anh tuong
Ong bao ve anh tuong
Ong bao ve anh tuong

 

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc

Thông tin khác:
Đền thánh Phaolo ngoại thành (26/07/2017)
Dụ ngôn người gieo giống (24/07/2017)
Những công trình Công giáo bằng đá đẹp nhất nước Ý (P3) (21/07/2017)
Nhà thờ Ba Chuông một mảng ký ức Sài Gòn (18/07/2017)
Nhà nguyện Sixtina - Nhà nguyện riêng của Đức Giáo Hoàng (17/07/2017)
Đặt trên hết (17/07/2017)
Một phiên bản Nhà Nguyện Sixtine ở Argentina? (13/07/2017)
Đền thờ Laterano (12/07/2017)
Lễ "nghênh thủy" TRONG HỘI ĐÌNH CHÈM (05/07/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log