Văn hóa nghệ thuật

Tha hết cho mọi lần

Cập nhật lúc 08:58 19/09/2017
CHÚA NHẬT XXIII thường niên A   (Mt 18, 21-35)
thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi bảy lần (ảnh: CTV)
thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi bảy lần (ảnh: CTV)


Ông Phêrô đến gần Người mà hỏi
Nếu anh em cứ xúc phạm đến con
Con phải tha cho họ đến mấy lần
Có phải chăng tha đến lần thứ bảy.
Ngài đáp Người không bảo đến lần thứ bảy
Nhưng bảy mươi lần bảy vẫn phải tha
Nước trời cũng giống chuyện một ông vua
Kẻ mắc nợ xin tha vua tha hết.

Nhưng anh chẳng thương người nên bị phạt
Phải hành hình đến khi nợ trả xong
Vậy Cha Người cũng đối xử tương đương
Với nhưng kẻ không hết lòng tha thứ.

Khi tha rồi không còn hâm chuyện cũ
Mới xứng hợp bác ái Chúa dạy truyền
Phải vui lòng tha thứ hết mọi lần
Tất nhiên khó cần ơn trên hỗ trợ.

Ông vua trong dụ ngôn là Thiên Chúa
Kẻ nợ nần là kẻ mắc tội tình
Đáng cầu mong được ơn Chúa khoan dung
Nên cũng phải tha cho người xúc phạm.

Trong giận buồn có nỗi sầu ảm đạm
Và kèm theo tính ích kỷ hư vô
Làm đẩy lùi lòng bác ái nhân từ
Nên chỉnh đốn mà trông ơn cứu độ.
 
LM Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
Thông tin khác:
Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (14/09/2017)
Thăm tháp Eiphel (13/09/2017)
Thăm Ðền Thánh Giuse ở Montréal (12/09/2017)
Đường về Paris (11/09/2017)
Ai muốn theo thầy, phải từ bỏ chính mình (08/09/2017)
Thánh giá có Chúa Giêsu lớn nhất thế giới (07/09/2017)
Ba nhà thờ xây trên cùng một nơi được Đức Mẹ chọn (06/09/2017)
Một bức khảm về Kitô giáo cổ được phát hiện tại Jerusalem (05/09/2017)
Hướng về Trung Lao (05/09/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log