Văn hóa nghệ thuật

Mạch suối ân sủng

Cập nhật lúc 15:38 22/12/2017


Trên bầu trời muôn ngàn sao lấp lánh
Dưới gian trần ánh nến lung linh
Hài nhi thiên tử hạ sinh
Ngôi Hai Thiên Chúa cứu tinh làm người.

Nơi hang đá Ngôi Hai vừa sinh hạ
Mạch suối nước chảy ra xanh trong
Rừng khô hoa lá rực hồng
Suối nguồn sự sống mênh mông lan tràn.

Con Thiên Chúa, ánh sáng đến dương thế
Đem yêu thương soi tỏ trí lòng
An bình hy vọng cậy trông
Suối nguồn ân sủng xuôi dòng tuôn ra.

Chính Ngôi Hai vị Vua thật cao cả
Đã gánh lấy tội lỗi chúng ta
Từ Ngài mạch nước tuôn ra
Xóa sạch tội lỗi Adong và Evà.

Hòa cùng tiếng hát thiên thần
Ca khen danh Chúa phúc ân tuyệt vời
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người Chúa thương.”
Hãy mau cất bước lên đường
Tìm về mạch suối yêu thương ngọt ngào.

BẠCH ÂN
Thông tin khác:
Giáng sinh lại về (21/12/2017)
5 tu viện đẹp nhất thế giới (20/12/2017)
Lễ Giáng sinh (19/12/2017)
Dây xích từng trói giữ thánh Phêrô (15/12/2017)
Tranh gốc của Lòng Chúa Thương Xót (15/12/2017)
Nhà thờ Đức Bà Paris (14/12/2017)
Hai thác nước nổi tiếng (13/12/2017)
Nha Trang - Thành phố biển yên bình (12/12/2017)
Chúa Giêsu mới xứng (11/12/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log