Văn hóa nghệ thuật

Ngôi sao còn dẫn lối

Cập nhật lúc 11:54 05/01/2018
Ba hiền sĩ nhìn thấy ngôi sao lạ  Họ nhận ra đấng Cứu thế Giáng sinh  Bỏ cửa nhà xuất phát tự Đông phương  Đi tìm gặp Đấng muôn dân mong đợi.
Chúa Giêsu là Ánh sáng vĩnh cửu đã đến chiếu soi trần gian. Ảnh: CTV
Chúa Giêsu là Ánh sáng vĩnh cửu đã đến chiếu soi trần gian. Ảnh: CTV


CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH, NĂM B 

Ba hiền sĩ nhìn thấy ngôi sao lạ 
Họ nhận ra đấng Cứu thế Giáng sinh 
Bỏ cửa nhà xuất phát tự Đông phương 
Đi tìm gặp Đấng muôn dân mong đợi.

Vào cung hỏi Hêrôđê bối rối 
Bởi sợ rằng con trẻ đó trưởng thành 
Chiếm ngôi vua đang hiện ở tay mình 
Mới triệu tập giáo trưởng và luật sĩ.

Thăm dò hỏi ở đâu sinh Cứu thế 
Họ trả lời Bêlem đất Giuđê 
Đoạn bảo rằng ba ông hãy cứ đi 
Khi tìm thấy báo tôi cùng đến lạy.

Chân bước tiếp ngôi sao còn dẫn lối 
Cho đến nơi Hài Nhi ở mới thôi 
Khi bước vào gặp Con trẻ Mẹ Người 
Họ tin tưởng bái thờ dâng lễ tế.

Được báo mộng không về đường cũ nữa 
Nên họ đi đường khác để hồi hương 
Hêrôđê theo ý nghĩ phàm thường 
Ông mới định sẽ tìm đường diệt trẻ.

Các quà vật khách dâng đều ám chỉ 
Món vàng ròng nhìn nhận Chúa là vua 
Món nhũ hương ám chỉ Chúa tế tư 
Món mộc dược Người chết và sống lại.
 
LM Vinhsơn Giuse phạm văn tuyên
Thông tin khác:
Vương cung thánh đường Têrêsa Hài đồng Giêsu (28/12/2017)
Tranh Giáng sinh của họa sĩ Nguyễn Gia trí (28/12/2017)
Nhớ mùa Giáng sinh xưa (27/12/2017)
Mừng Chúa Giáng sinh (26/12/2017)
Đêm Noel (26/12/2017)
Mạch suối ân sủng (22/12/2017)
Giáng sinh lại về (21/12/2017)
5 tu viện đẹp nhất thế giới (20/12/2017)
Lễ Giáng sinh (19/12/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log