Văn hóa nghệ thuật

Hành hương Lisieux

Cập nhật lúc 11:52 26/09/2017
Đại lộ Champs-Élysées, đại lộ nổi tiếng về sự phồn hoa và tuyệt đẹp vào bậc nhất thế giới.
Đại lộ Champs-Élysées, đại lộ nổi tiếng về sự phồn hoa và tuyệt đẹp vào bậc nhất thế giới.
Đại lộ Champs Elisée

Trở về trong thanh thoát nhẹ nhàng, chúng tôi đi dọc đại lộ Champs Elysée tràn ngập ánh sáng điện. Hai hàng cây dọc đại lộ trở thành hai hàng ánh sáng đến tận khải hoàn môn - một vinh danh của Paris. Trên hè phố có cả những ô vườn trong đó cấy nhiều cây thông vừa tầm mắt, quanh năm tuyết phủ, dĩ nhiên đó là tuyết nhân tạo, nhưng là một nhân tạo tuyệt vời, để dù giữa mùa hè, bạn vẫn thấy được cảnh tuyết phủ mùa đông. Nơi đây đêm Giao thừa người ta bắn pháo hoa mừng năm mới 2006. Khi trời đã về chiều, cũng là lúc cả đoàn chúng tôi bắt đầu cảm thấy thấm mệt sau một ngày thăm viếng Paris. Thầy Được gợi ý chúng tôi vào một quán càphê trên đại lộ Champs Elysée để đoàn nghỉ ngơi sau một ngày đi bộ. Vào đây mới thấy sinh hoạt ở Paris thật đắt đỏ: một tách càphê rẻ nhất là 3,5 euros, tương dương với 70.000đ VN.

Trên đường trở về, chúng tôi ghé vào viếng nhà thờ thánh Phanxicô Xaviê bé nhỏ, đơn sơ nhưng toát lên ý chí thánh thiện của vị thánh quan thầy truyền giáo phương Đông. Nước Pháp không tràn ngập nghệ thuật thánh như Rôma nhưng kết tinh trong những nơi thánh do những vị thánh lớn tạo nên. Một Lộ Đức do thánh Benadette, một Montmartre do Maria Magarita, một Lisieux do thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu... Chúng tôi không đủ thời gian đi viếng hết các nơi thánh, nhưng chúng tôi quyết tâm đi viếng Lisieux.
 
Đại lộ Champs Elysée tràn ngập ánh điện.
Đại lộ Champs Elysée tràn ngập ánh điện.

Theo chương trình, ngày 02/01 đoàn đi Lisieux. Chúng tôi đã dậy rất sớm để đọc kinh và dâng thánh lễ trước khi lên đường. Từ hôm chúng tôi đến đây, căn phòng sinh viên nhỏ bé của thầy Được đã trở nên một nhà nguyện nho nhỏ. Chúng tôi bất giác nhớ tới lời khúc lên Đền của vua Đavít:

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
anh em được sống vui vầy bên nhau
(Tv 133,1).
 
Nguyện đường Dòng kín tại Lisieux.
Nguyện đường Dòng kín tại Lisieux.
Hành hương Lisieux

Trời Paris 7h30 sáng có lẽ mới chỉ như 4h sáng ở Việt Nam. Đường phố ngày thường nhộn nhịp bao nhiêu thì vào ngày mồng 2 đầu năm lại vắng tanh vắng ngắt. Người dân Pháp được nghỉ ba ngày, không phải để ăn Tết như Việt Nam nhưng để đi chơi, họ về phía nam nước Pháp, đến với dãy núi Alpe để chơi trượt tuyết, thể thao, gặp gỡ bạn bè...Người nào đi làm vào ngày nghỉ được tăng lương gấp hai, một số công sở quan trọng được tăng gấp ba. Xe chúng tôi lướt nhanh trên đường thủ đô Paris và tới Lisieux vào 10h30. Đoạn đường hơn 200km không một ổ gà nảy xóc.

Hành lang đầu tiên dẫn tới nhà dòng Carmel được trưng bày như một bảo tàng nhỏ lưu giữ những hình ảnh, những kỷ vật về thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu: giầy đi, áo dòng, các đồ thờ phượng, bộ tóc dài đẹp đã cắt để vào tu Dòng, đặc biệt là cuốn sách do chính Thánh nữ viết tay. Tất cả được đặt trong tủ kính và có băng thuyết minh bằng các thứ tiếng. 

Nhà nguyện kế tiếp là nơi diễn ra các sự kiện lớn: Thánh nữ Têrêsa mới 15 tuổi đã từ giã người cha già kính yêu và dâng mình vào Dòng kín tại nguyện đường này.

Chín năm từ 9/4/1888 - 30/9/1897 thánh nữ cầu nguyện hy sinh trong thầm lặng, trong trái tim say yêu tình Chúa và tinh thần truyền giáo mãnh liệt, thi hài Thánh nữ được an táng ngày 04/10/1897 tại vườn thánh của Dòng Carmel tại Lisieux. Năm 1923 khi được phong Chân phước, di hài Thánh nữ được chuyển về đặt dưới Bàn thờ này, bên trên mộ là tượng thánh nữ đặt trong tư thế lúc Thánh nữ qua đời trên giường bệnh, quanh năm luôn có hoa tươi kính viếng, mùi hương hoa hồng từ đâu thơm ngát.

BÍCH HẢI
Thông tin khác:
Ông chủ vườn nho (25/09/2017)
Những hình ảnh cổ nhất về Chúa Giêsu (22/09/2017)
Thánh lễ tại giáo xứ Việt Nam – Paris (21/09/2017)
Ảnh "Film & Hà Nội" vẫn còn chỗ đứng (20/09/2017)
Tha hết cho mọi lần (19/09/2017)
Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (14/09/2017)
Thăm tháp Eiphel (13/09/2017)
Thăm Ðền Thánh Giuse ở Montréal (12/09/2017)
Đường về Paris (11/09/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log