Văn hóa nghệ thuật

Yêu thương như người dạy

Cập nhật lúc 14:21 10/05/2021
“Ngài yêu thương họ đến cùng” Ga 13, 1-15. Ảnh: CTV
“Ngài yêu thương họ đến cùng” Ga 13, 1-15. Ảnh: CTV


CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH, NĂM B


Người mạc khải cho chúng ta được biết 
Người yêu ta như Cha mến yêu Người 
Muốn gọi ta sống tình nghĩa cao vời 
Vâng giữ luật như Người vâng Cha vậy

Người truyền hãy yêu thương như Người dạy 
Có yêu thương mới nên bạn chí nhân 
Mới sinh nhiều hoa trái ích thiêng liêng 
Và sẽ được Chúa Cha ưng như ý.

Điều răn đó không chỉ là luật lệ 
Nó còn là Lời trăng trối cho ta 
Trước khi Người về lại với Chúa Cha 
Mong ta sống như chính Người đã sống.

Người ở lại cùng ta trong Phép Thánh 
Tỏ tình yêu huyền nghĩa đến muôn đời 
Trong niềm vui màu nhiệm Chúa Ba Ngôi 
Đầy diễm phúc trong tình yêu thiện hảo.

Yêu chân chính dõi gương Người loan báo 
Được bắt nguồn từ Thiên Chúa tối cao 
Muốn tốt lành căn tính phải làm sao 
Mang phẩm chất đạo tình thương bác ái

Trong Lời Chúa có đậm tình Người đấy 
Có an hoà tươi sáng dáng tươi xinh 
Yêu thương nhau với điều kiện thực hành 
Thầy trò sẽ trở nên là bạn hữu.
 
Lm Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
Thông tin khác:
Nhà thờ Chính tòa thánh Vitus (07/05/2021)
Cây nho làm biểu tượng (03/05/2021)
"Biến hóa" ngôi đình 300 năm tuổi thành mô hình tinh tế siêu nhỏ (30/04/2021)
Công tử Bạc Liêu (29/04/2021)
Giỗ tổ Hùng Vương - Nét đẹp văn hóa độc đáo của Việt Nam (27/04/2021)
Hồi hương tranh quý từ nhà sưu tập Nhật Bản (28/04/2021)
Người mục tử nhân lành (27/04/2021)
Nhân danh người rao giảng (13/04/2021)
Tám ngày sau lại hiện (08/04/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log