Gương điển hình

Sơ Margaret Mumbua chăm sóc mục vụ cho các ngư dân và gia đình của họ

Cập nhật lúc 12:23 21/01/2025
Được truyền cảm hứng từ tổ chức quốc tế Hoạt động Tông đồ Stella Maris - Sao Biển, văn phòng di cư của Giáo phận Công giáo Nakuru ở Kenya tìm cách chăm sóc mục vụ và mang lại hy vọng cho những người sinh sống trên sông nước. Sơ Margaret Mumbua là một nữ tu hiện diện và trợ giúp họ trong nhiều lĩnh vực.
Sơ Mumbua thăm mục vụ các ngư dân ở Karagita Beach, Naivasha
Sơ Mumbua thăm mục vụ các ngư dân ở Karagita Beach, Naivasha

Sơ Margret Mumbua thuộc Dòng Nữ tu Thánh Giuse Mombasa và làm việc tại Giáo phận Công giáo Nakuru với tư cách là Điều phối viên Đời sống Gia đình và Người Di cư. Trong việc mục vụ dành cho người di cư, Sơ Mumbua chăm sóc mục vụ cho nhiều nhóm khác nhau, bao gồm tài xế xe tải ở sáu điểm dừng chân, nạn nhân của nạn buôn người, phụ nữ mại dâm và ngư dân.

Sơ Mumbua chia sẻ bối cảnh chăm sóc mục vụ dành cho các ngư dân: “Tôi bắt đầu hoạt động mục vụ cho những người đánh cá và các cộng sự vào năm 2014 tại Hồ Naivasha và Hồ Baringo trong giáo phận Nakuru; đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng”.

Giáo phận Nakuru bao gồm các quận Nakuru và Baringo và có 63 giáo xứ, trong đó có ba giáo xứ ven biển. Tại Naivasha, Sơ Mumbua đến năm bãi biển được đặt theo tên của các vị thánh khác nhau.

Sơ Mumbua nói thêm: “Tôi có một đội tình nguyện viên và chúng tôi cùng nhau chăm sóc mục vụ cho những người đánh cá, gia đình họ, người bán và người mua cá, và những người làm công việc chân tay xung quanh bãi biển. Bãi biển Karagita là một trong những bãi biển độc đáo của chúng tôi, vì ngoài những người đánh cá thường xuyên, chúng tôi còn có nhóm ngư dân khiếm thính và nhóm người khuyết tật Hồ Naivasha”. Sơ và nhóm của sơ chia sẻ Phúc Âm, cầu nguyện và tư vấn tâm lý và mục vụ cho những người đánh cá.

Hoạt động mục vụ bằng sự hiện diện

Jeremiah Mutiso, chủ tịch của Bãi biển Karagita ở Naivasha, đã chia sẻ cuộc gặp gỡ với Sơ Mumbua và nhóm Stella Maris. Ông cho biết: “Tôi đã chúc mừng và cảm ơn Giáo hội Công giáo vì đã quan tâm đến những người đánh cá. Họ đến đây và dâng Thánh lễ và thậm chí còn chúc lành cho chúng tôi”.

Những tình cảm tương tự cũng được Zachariah Ngechu, chủ tịch của nhóm ngư dân khiếm thính lặp lại. “Chúng tôi cảm ơn Giáo hội thông qua sự hiện diện của Sơ Mumbua vì đã hỗ trợ chúng tôi, những người đánh cá. Họ yêu thương chúng tôi và mang những lời cầu nguyện đến bãi biển của chúng tôi”.

Jane Wairigia, một thành viên của nhóm người khuyết tật Hồ Naivasha, chia sẻ rằng cô là người Công giáo và rất thích sự khích lệ trong đức tin của Sơ Mumbua. Cô cho biết: “Chúng tôi quý trọng Thánh lễ được cử hành tại bãi biển và sự quyên góp thực phẩm của Giáo phận Nakuru. Chúng tôi không còn gặp vấn đề gì ở hồ nữa vì chúng tôi tin vào các nữ tu và lời cầu nguyện của Giáo hội Công giáo”.

Những thách thức trong sứ vụ

Sơ Mumbua chia sẻ về những thách thức trong việc chăm sóc mục vụ cho các ngư dân. Sơ nói: “Tôi lắng nghe những người đánh cá, gia đình họ và những người làm việc trên hồ bằng cả tâm hồn; tôi không phán xét họ". Sơ cũng hỗ trợ những việc về hành chính cho những người đánh cá, bao gồm hỗ trợ họ xin giấy tờ và tài liệu của chính phủ.

Một số ngư dân đã mất đi nhận thức về phẩm giá vốn có của họ, một số người không còn trân trọng mối quan hệ gia đình nữa, vì phần lớn cuộc đời họ sống xa cách gia đình. Sơ Mumbua giúp họ biết rằng họ được Thiên Chúa tạo dựng và có phẩm giá cần được bảo vệ".

Sơ Mumbua cũng đang giáo dục các ngư dân, vì nhiều người có trình độ học vấn chính quy rất thấp và không thể hỗ trợ con cái của họ trong việc học hành. Sơ chia sẻ: “Tôi cố gắng vun đắp năng lực cho họ và giáo dục họ về nhiều kỹ năng sống khác nhau”.

Việc di chuyển đến những bãi biển này thường là một thách thức đối với sơ Mumbua, nhưng sơ vẫn kiên trì đi cùng các tình nguyện viên để thăm những người làm việc ở đó.

Sơ Mumbua cũng hỗ trợ các nhóm ngư dân khuyết tật và khiếm thính ở Hồ Naivasha bằng các khoản quyên góp thực phẩm

Giáo hội hiệp hành không bỏ lại ai phía sau

Giáo phận Công giáo Nakuru luôn cử hành Thánh lễ tại các bãi biển. Sơ Mumbua cho biết: “Đôi khi, giám mục và đôi khi, các linh mục cử hành Thánh lễ tại những bãi biển này. Sau Thánh lễ, chúng tôi làm phép các công cụ làm việc của ngư dân và các điểm bán cá”.

Khi được hỏi về điều gì khiến sơ tiếp tục công việc tông đồ cho ngư dân và gia đình của họ, Sơ Mumbua cho biết sơ đã dựa vào đức tin vào Chúa và niềm vui mà sứ vụ của sơ mang lại cho đời tu của sơ.

Sơ kết luận: “Tôi là một nữ tu hạnh phúc làm đang làm việc ở vùng ngoại vi như Đức Giáo hoàng Phanxicô yêu cầu chúng tôi làm. Tình yêu của tôi dành cho Chúa, được các tình nguyện viên, những người thiện tâm và Giáo phận Công giáo Nakuru hỗ trợ, giúp tôi tiếp tục công việc. Tôi cảm ơn Chúa vì công việc trong ơn gọi, vì việc mục vụ cho ngư dân và những người cộng sự của họ; sứ vụ của tôi là một sứ vụ hiện diện”.


Sơ Michelle Njeri, OSF
vaticannews.va

Thông tin khác:
Sơ Sekantsi kỷ niệm 25 năm khấn dòng bằng việc phục vụ các bữa ăn cho người vô gia cư (15/01/2025)
Dự án tái chế quần áo cũ của Caritas Tây Ban Nha (09/01/2025)
Mùa Vọng với ý thức tham gia (29/11/2024)
Khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc (15/11/2024)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa: Tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về biên giới, hải đảo (07/11/2024)
Công giáo tỉnh Cà Mau đóng góp trên 20 tỷ đồng cho hoạt động bác ái (30/10/2024)
Khắc in tinh thần người Công giáo Việt Nam sống Phúc âm trong lòng dân tộc (21/10/2024)
Lan tỏa hình ảnh đẹp của Việt Nam ra thế giới (16/10/2024)
Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh: Người bắc cầu kết nối yêu thương, đoàn kết (04/10/2024)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log