Suy tư - Chia sẻ

Chọn Chúa là tình yêu làm gia nghiệp

Cập nhật lúc 10:51 09/03/2017
Chúng ta đang sống trong một thế giới đề cao chủ nghĩa vật chất. Nơi đó, rất nhiều người đang phải bận tâm, lo lắng cho vấn đề cơm, áo, gạo, tiền. Thậm chí, có khi những lo lắng về vấn đề của cải vật chất lại trở nên quá mức để rồi không còn nhận ra đâu là trung tâm đời sống của mình.
Chọn Chúa là tình yêu làm gia nghiệp
Chọn Chúa là tình yêu làm gia nghiệp
       May thay, Chúa Giêsu trong Tin Mừng của Chúa nhật VIII thường niên hôm nay, lại dạy cho chúng ta rằng, đừng quá bận tâm, lo lắng về những của cái mau hư nát ở đời này mà hãy biết chọn lựa những gì là trường tồn, vĩnh cửu cho tương lai mai sau. Nghĩa là biết chọn Thiên Chúa là tình yêu làm gia nghiệp cho cuộc sống của chúng ta hôm nay và tương lai.

       Từ những ngày khởi đầu của vũ trụ, Thiên Chúa đã yêu thương con người. Trải qua dòng lịch sử, vào thời Cựu Ước, tình yêu ấy đã được dân Chúa cảm nghiệm sâu sắc và diễn tả như tình yêu của người mẹ dành cho con mình. Nghĩa là một tình yêu luôn nuôi dưỡng, ấp ủ và chở che cho con người. Theo thời gian, Thiên Chúa vẫn luôn trung tín với tình yêu ấy. Hơn thế nữa, Ngài còn ban cho con người Ngôi Hai Thiên Chúa để đến và cứu chuộc chúng ta. Ngài còn ở với chúng ta mỗi ngày trong Bí tích Thánh Thể. Ngài quan phòng, gìn giữ và ban cho ta muôn ngàn ân huệ qua cuộc sống hằng ngày.

       Tuy nhiên, khi xã hội đang đề cao chủ nghĩa vật chất và hưởng thụ thì chúng ta phải ưu tư, lo lắng cho vòng xoáy cơm, áo, gạo, tiền để đáp ứng cuộc sống. Thế nhưng, đôi khi sự ưu tư, lo lắng ấy lại trở nên quá mức mà không đặt niềm tin vào sự quan phòng, yêu thương của Thiên Chúa, sẽ làm cho chúng ta trở nên sai lầm khi chọn lựa của cải, vật chất làm trung tâm của cuộc đời mình. Như thế, chúng ta dễ dàng chọn lựa những gì của hiện tại mà quên đi những gì của tương lai là sự sống vĩnh cửu mai sau. Nghĩa là chọn lựa những thứ nay còn mai mất, những thứ vốn dĩ không mang lại sự bình an, hạnh phúc đích thực cho con người.

       Đâu đó, chúng ta nghĩ rằng tiền bạc có thể chi phối tất cả cuộc sống. Thậm chí, tiền bạc vật chất có thể làm cán cân công lý, làm nấc thang bước lên quyền bính, làm màn che để che mờ đạo đức hay có khi trở nên thần thánh để trông cậy. Vì vậy, nhiều người ngày nay, đặc biệt là những người trẻ, nghĩ rằng “có tiền là có tất cả” hay “cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền”. Thực tế cuộc sống cho chúng ta thấy, đã không ít người đã cố gắng tìm kiếm và đạt được càng nhiều tiền bạc, của cải vật chất càng tốt, cố gắng đạt được bằng mọi giá. Thế nhưng, họ vẫn cô đơn, đau khổ mà không có được bình an nội tâm. Bởi vì, sự bình an nội tâm, sự bình an đích thực chỉ có nơi một mình Thiên Chúa.

       Thiên Chúa là Đấng quyền năng và giàu tình yêu thương con người. Vì thế, Ngài luôn muốn cho chúng ta được bình an và hạnh phúc. Ngài luôn quan phòng và ban cho mọi thụ tạo ân huệ xứng hợp với từng loài mà chỉ mình Ngài mới hiểu biết hết được. Ví như những thụ tạo thấp hèn như chim trời, cỏ cây mà Ngài còn ban cho chúng những gì là xinh tươi, tốt đẹp thì chúng ta là con cái của Ngài sẽ càng được nhiều gấp bội. Thế nên, chúng ta cần có niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa là Đấng quyền năng và yêu thương. Trong sự quan phòng của Thiên Chúa, đôi khi Ngài để cho chúng ta gặp những khó khăn và đau khổ để thử thách chúng ta. Tuy nhiên, sẽ chẳng bao giờ Ngài để cho thử thách quá sức chịu đựng của chúng ta. Cho nên, Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta đừng lo lắng tìm kiếm mọi thứ mau hư nát mà hãy tin tưởng nơi Ngài bởi tình yêu bền vững mà Ngài dành cho con người.

       Thiên Chúa yêu thương và ban cho chúng ta tự do chọn lựa cuộc sống của mỗi người. Ngài không dạy chúng ta bỏ tất cả mọi sự theo nghĩa đen để cứ khư khư chờ đợi Chúa đến mang cho ta từng miếng cơm manh áo, nhưng Ngài mời gọi chúng ta hãy ra sức làm việc trong niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Nghĩa là trong mọi sự của cuộc sống, dù làm bất cứ điều gì, chúng ta biết chọn Thiên Chúa là tình yêu làm gia nghiệp của cuộc đời mình. Dẫu rằng, sự chọn lựa đi ngược lại với thế gian có thể làm cho chúng ta gặp nhiều khó khăn và thử thách.

       Sống giữa một xã hội mà chủ nghĩa vật chất và hưởng thụ được đề cao như hiện nay thì việc chọn lựa Thiên Chúa lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, khi chọn lựa Thiên Chúa nghĩa là chọn lựa sự mơ hồ, xa xôi của một Thiên Chúa vô hình. Tuy nhiên, niềm tin của người Kitô hữu giúp chúng ta nhận ra Chúa là Đấng quyền năng và giàu lòng yêu thương. Ngài luôn quan phòng, ấp ủ và che chở chúng ta như tình yêu của người mẹ. Nhờ thế, Ngài sẽ ban cho ta những gì là tốt đẹp nhất cho cuộc sống hiện tại của chúng ta, hơn nữa là cuộc sống vĩnh cửu, cuộc sống mai sau. Ước gì, mỗi người chúng ta luôn nhận ra tình yêu đó của Thiên Chúa để chọn Ngài là gia nghiệp, làm lẽ sống và là trung tâm của đời sống chúng ta. Chỉ như thể chúng ta mới có được sự bình an, hạnh phúc đích thực không như sự bình an giả tạo của của cải vật chất mang lại.

 
Phêrô Trần Thanh Sơn
Thông tin khác:
Hạt nắng vô tư trên những Cành Thông vi vu (08/03/2017)
Tâm tình của người cha thiêng liêng VỚI ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG (08/03/2017)
Chúa gọi trong đêm tối (08/03/2017)
Lạy Chúa Giêsu Kitô giàu lòng thương xót (06/03/2017)
Như Hạc hoài hương (03/03/2017)
Thánh thiện bằng tình yêu Chúa (02/03/2017)
Làm mới lại đời sống nội tâm (01/03/2017)
Sống theo luật của Đức Kitô (27/02/2017)
Suy thoái và chấn hưng đạo đức (24/02/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log