Suy tư - Chia sẻ

Chúa nhật V mùa thường niên A : Chiếu tỏa ánh sáng thật

Cập nhật lúc 10:38 09/02/2014
Chúa Giêsu mới là Ánh Sáng: “Ta là Ánh Sáng đã đến trong thế gian”(Ga 12,26). Bất cứ ai tin vào Chúa Giêsu thì trở thành con cái sự sáng: “Hãy tin vào sự sáng để các con nên con cái sự sáng”(Ga 12,36) Ánh sáng là cái tự nhiên có khả năng lôi kéo sự chú ý của người ta. Đời sống người môn đệ Chúa Giêsu cũng phải ảnh hưởng tới người khác.
Lời Chúa : Mt 5,13-16
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mattheu.
"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ  còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lại đặt bên dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
Suy niệm
Ngày xưa có một nhà nghiên cứu Kinh Thánh suốt ngày ở trong phòng tìm hiểu Lời Chúa và cầu nguyện, suy gẫm. Một hôm hay tin có một vị thánh nhân đến thành phố mình, nhà nghiên cứu này hăng hái đi tìm.
Ông tìm ở các nhà thờ lớn mà không gặp. Ông tìm ở các nhà nguyện nhỏ cũng không gặp. Cuối cùng đang khi đi ngang chợ thì ông gặp được vị thánh ấy. Ông liền trình bày thao thức của mình, cũng làlý do chính khiến ông muốn gặp vị thánh.
- Xin ngài chỉ cho con biết làm thế nào để nên thánh.
Vị thánh hỏi lâu nay nhà nghiên cứu đã làm gì. Nhà nghiên cứu cũng thành thật kể rõ mọi việc. Cuối cùng vị thánh đưa ra lời khuyên:
-Làm thánh trong phòng thì dễ thôi. Hãy ra chợ và cố gắng làm thánh ở đó.
*
Sau khi công bố Tám mối phúc thật (Tin Mừng IV vừa qua), Chúa Giêsu khuyến khích các môn đệ, những công dân mới của Nước Trời, hãy đem những giáo huấn của Ngài ra thi hành. Làm được như thế,họ sẽ trở thành muối ướp mặn cho đời và ánh sáng chiếu soi cho trần gian.
Bài Tin Mừng nói đến tác dụng và ảnh hưởng của những người đã sống tám mối phúc thật đối với thế gian.
Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp chi mặn lại ? Muối đã không còn sử dụng, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp thôi”.
Muối là một sản phẩm cần cho đời sống con người.nó có tác dụng tẩy uế và sát trùng (Tl 9,45). Chúa muốn cho các môn đệ trở thành những người giữ cho xã hội loài người khỏi hư hèn tội lỗi, cũng như muối ướp thịt, cá khỏi hư thối.
Muối mà nhạt đi: Ở đây nói đến thứ muối bị biến chất, không còn vị mặn nữa. Nhưng thực ra muối nào mà chẳng mặn.Chúa Giêsu muốn dạy rằng: Môn đệ nào không sống đúng vai trò muối mặn, là môn đệ biến chất, không còn là môn đệ của Ngài.
Nó đã thành vô dụng: Muối mà ra nhạt sẽ không còn có lợi gì. Người môn đệ cũng thế, một khi không sống đúng Tám mối phúc thật sẽ trở thành đồ hư. Và bị người đời khinh khi.
 “Các con là ánh sáng thế gian.Một thành phố xây trên núi, không thể che giấu được…” Ánh sáng có đặc tính chiếu soi, xua đuổi bóng tối, làm cho người ta thấy mọị vật xung quanh.
Chúa Giêsu mới là Ánh Sáng: “Ta là Ánh Sáng đã đến trong thế gian”(Ga 12,26). Bất cứ ai tin vào Chúa Giêsu thì trở thành con cái sự sáng: “Hãy tin vào sự sáng để các con nên con cái sự sáng”(Ga 12,36) Ánh sáng là cái tự nhiên có khả năng lôi kéo sự chú ý của người ta. Đời sống người môn đệ Chúa Giêsu cũng phải ảnh hưởng tới người khác.
“Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”: Nhắm đến công việc tông đồ của người môn đệ Chúa Giêsu là phải làm những việc lành để người ta ca ngợi Thiên Chúa Cha chứ không làm vinh danh bản thân. Thánh Gioan Chrysôlôgô nói: “Nếu người Kitô sống xứng đáng danh kitô hữu thì sẽ không còn người ngoại giáo nữa”.
Người Kitô hữu không thể sống mà không làm việc truyền giáo trong môi trường. Thánh Phaolô nói: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” và nếu ta tin vào Đức Kitô thì hãy thể hiện bằng những công việc cụ thể, Thánh Phaolô còn nói: “Đức tin không có việc làm là Đức tin chết”.
Bài học suy tư
Không ai sống cho mình.
Lời nói bay nhanh, gương lành lôi cuốn.
Thiên Ân
Thông tin khác:
Chúa nhật IV mùa Thường niên năm A: Hiến chương nước Trời. (06/02/2014)
Tâm tình của người Việt Nam Công giáo trong những ngày Tết cổ truyền Dân tộc (29/01/2014)
Chúa nhật III mùa Thường niên A: Hãy sám hối vì Nước Trời gần đến ! (27/01/2014)
Đạo hiếu theo tinh thần Công giáo (19/01/2014)
Chúa nhật II mùa Thường niên A: Lời chứng của vị Tiền Hô (17/01/2014)
Ngày 12-01-2014, Chúa nhật (năm A), Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa: Đây là Con ta yêu dấu. (11/01/2014)
Đức Giáo Hoàng kêu gọi hòa bình trong thông điệp Giáng Sinh (27/12/2013)
Ngày 25 tháng 12 – Đại lễ Giáng Sinh: Ngôi Lời là ánh sáng thật. (24/12/2013)
Chúa nhật IV Mùa Vọng, năm A: Thiên Chúa ở với Loài Người. (23/12/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log