Suy tư - Chia sẻ

Hái lộc thánh

Cập nhật lúc 09:02 02/02/2017
Hái lộc đầu năm là một nét văn hóa đã có từ rất lâu đời, là một phong tục tập quán của người Việt Nam, vào lúc giao thừa, khi đồng hồ điểm 12 giờ, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người ta thường đi xin lộc đầu xuân ở đình, chùa... để cầu phúc, cầu tài, cầu an…
Hái lộc thánh
Đối với người Công giáo, từ khoảng những thập niên 1980, sau thánh lễ đêm giao thừa (30 Tết), được coi là ngày linh thiêng nhất trong năm, ngày cầu bình an cho năm mới, nhiều giáo xứ thường tổ chức nghi thức hái “Lộc Thánh” đầu xuân, là những câu Lời Chúa, được trích từ Kinh Thánh, Lời Chúa trở thành nguồn sức mạnh cho đức tin của người Công giáo, như kim chỉ nam cho một năm mới sống theo Lời Chúa, sống thánh thiện, bao dung, nhân hậu, giúp đỡ những người nghèo khó, tha thứ cho những lỗi lầm của nhau để được thánh thiện hơn, chúc phúc cho nhau để được Thiên Chúa chúc phúc…

Xưng tội cuối năm

Người ta chuẩn bị đón năm mới bằng nồi bánh chưng, bằng rượu ngon, hoa thơm, trang hoàng nhà cửa sạch đẹp và chuận bị cho mình những bộ quần áo mới để đón xuân. Với người Công giáo, để chuẩn bị cho năm mới thường sửa soạn tâm hồn, xét mình, xưng tội cuối năm, việc “xưng tội mỗi năm ít nhất một lần” không chỉ giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng vì trước tòa giải tội đã xưng thú với cha xứ những tội mình đã phạm và những tội quên sót trong một năm qua, như một bản kiểm điểm, mà chúng ta đã mắc phải những tội như đã xưng, và sửa sai, đền tội, bằng những việc bác ái, lần hạt mân côi, và đọc kinh sám hối như một lời nhắc nhở để năm mới không phạm phải những tội như vậy nữa.

Hái Lộc Thánh

 Người Công giáo tin tưởng rằng khi suy niệm và sống theo Lời Chúa, được gửi gắm, và nhắn nhủ tới từng người, từng gia đình qua nghi thức hái Lộc Thánh đầu năm mới, như một lời nhắc nhở mỗi người luôn trung thành thực thi thánh ý Chúa, như khí cụ tăng thêm niềm tin, thêm phúc lộc bình an cho mỗi người trong năm mới.

Những câu Lời Chúa, được cuộn tròn treo trên những cành mai hay cành đào, được đặt trang trọng tại gian cung thánh, sau thánh lễ giao thừa, cha chính xứ, cha phó lần lượt tiến về cây Lộc Thánh và hái lộc Lời Chúa, sau đó xướng to câu Lời Chúa cho cộng đoàn nghe, rồi lần lượt đến các tu sĩ nam nữ, đại diện các hội đoàn, đại diện các gia đình, mọi người xếp hàng tiến lên cung thánh để hái Lộc Thánh, như là lộc Lời Chúa soi sáng và hướng dẫn mọi người thực hiện những điều lành trong năm mới và thầm nguyện cầu cho bản thân, cho gia đình và người thân.

Những đứa trẻ háo hức vì được thức khuya để đón năm mới cùng gia đình và mọi người, háo hức hơn nữa khi được bố, mẹ bế lên thật cao để hái cho gia đình một Lộc Thánh Lời Chúa, đứa lớn thì theo đoàn người xếp hàng, tới lượt mình thì vươn cánh tay cao thật cao, để hái Lộc Thánh ở trên cao nhất có thể về cho mình, cho gia đình mình.

Sau thánh lễ, mọi người chúc bình an cho nhau, đem Lộc Thánh hái được, đem theo cả niềm vui, niềm hạnh phúc, bình an và ơn thánh về nhà, mọi thành viên trong gia đình học thuộc lòng câu Lời Chúa, và đặt Lộc Thánh ở nơi xứng đáng, trang trọng và dễ nhìn thấy nhất hoặc đặt trên bàn thờ, dưới chân Thánh giá để nhắc nhở mình, cho tới năm sau để thay thế bằng một Lộc Thánh Lời Chúa mới.

Dù là người ngoại đạo, thế nhưng bạn Trần Thị Dung, ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa sau một lần cùng người bạn thân là người Công giáo tham dự thánh lễ đêm giao thừa chia sẻ rằng: “Thánh lễ đêm 30 Tết của người Công giáo thật đặc biệt, khi thời khắc giao thừa đã điểm, được cùng nhau cầu nguyện, một việc làm mà trước nay mình chỉ làm khi có một mình, được cùng nhau nói câu “chúc mừng năm mới”, một cảm giác thoải mái, vui vẻ và vô cùng ấm cúng”.

Rao truyền Lời Chúa

Đầu xuân, ai cũng muốn mình được nhận một Lộc Thánh, các gia đình thường có thói quen đi chúc Tết mỗi dịp Tết đến, xuân về. Nhiều gia đình Công giáo in và treo Lộc Thánh lên cành mai hoặc cành đào ở giữa nhà, khi khách đến nhà chúc Tết lại được hái một câu Lộc Thánh và xướng vang lên để mọi người cùng nghe và chiêm nghiệm lời Chúa, nhiều gia đình khi đi chúc Tết có thói quen hỏi han nhau về câu Lộc Thánh mà gia đình mình hái được để thảo luận và chia sẻ về ý nghĩa câu Lời Chúa mà họ có một cách vui vẻ. Nhờ đó, Lời Chúa được rao truyền tới mỗi người, không chỉ có bà con Công giáo, mà người ngoài Công giáo nhưng cũng muốn được tự tay hái cho mình một Lộc Thánh dịp đầu năm. Cứ như thế, mỗi một người lại trở thành men, thành muối để rao truyền Lời Chúa.

 
ĐỖ HOA
Thông tin khác:
Thiên Chúa đã ban ân sủng CHO TA ĐỂ TA GẶP GỠ NGÀI VÀ LÀM CHỨNG CHO NGÀI (23/01/2017)
Nghĩ giữa thềm Xuân (18/01/2017)
Đôi lời tâm sự về ơn gọi (17/01/2017)
Tình yêu và sự sống (04/01/2017)
Dâng mình và phó thác mình cho Đức Mẹ (03/01/2017)
Bao la TÌNH CHÚA (28/12/2016)
Đêm Giáng Sinh - Đêm của giao hòa, đêm của hiệp thông (26/12/2016)
TÂM SỰ về Noen (23/12/2016)
Tiếng hát mùa Giáng sinh (22/12/2016)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log