Suy tư - Chia sẻ

Tình yêu và sự sống

Cập nhật lúc 09:41 04/01/2017
Hôm nay cùng với toàn thể Hội Thánh chúng ta hân hoan mừng đại lễ Chúa Giáng sinh. Mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”.
       Đó là ý nghĩa trong Mầu nhiệm Giáng sinh mà bài Phúc Âm nêu ra cho chúng ta chiêm ngưỡng tình yêu Con Thiên Chúa làm người. Một tình yêu tự hiến, hy sinh và phục vụ. Ngài đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Ngài đã hiện diện trên trái đất này và nhận nơi đây làm chỗ cư ngự và sống như một con người. Chính vì lẽ đó mà thế giới này được thánh hóa, được biến đổi, một sự biến đổi nhiệm mầu đem lại cho trần gian sự sống.

       Ngôi Lời đã đặt chân xuống trần gian, lấy trần gian làm quê hương thứ hai của Ngài, và từ đó trần gian này đã biến thành không gian thánh. Trần gian của ngày hôm nay vẫn còn đầy rẫy sự đau khổ, xã hội ngày nay vẫn còn nhiều bất công, bạo lực, con người thì đầy tội lỗi. Chính vì tội lỗi của con người mà Thiên Chúa đã xuống trần gian và ôm trọn nhân loại vào lòng làm của riêng mình. Trong bài đọc I, tiên tri Isaia đã loan báo cho dân Ixraen và cho toàn thể nhân loại biết rằng: Thiên Chúa đem bình an hạnh phúc đến và cứu chuộc dân Người, và khắp bờ cõi trái đất sẽ được nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Còn trong bài đọc II, thư gởi tín hữu Do thái tác giả cho chúng ta thấy: vào thời sau hết, sau khi gửi các sứ giả của Thiên Chúa đến với dân, Người đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa giờ đây không còn ở trên cao và tận nơi xa nào đó nữa nhưng là Đấng ở ngay đây với chúng ta. Thiên Chúa đã làm người. Việc Người bước xuống và làm người cho thấy sự cao quý của thân xác chúng ta. Thân xác này là lời chứng và lời ngỏ của tình yêu. Tình yêu vô hình nay hữu hình trong dòng lịch sử con người. Tình yêu ấy chính là Giêsu, Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta. Vì thế chúng ta phải xin ơn Chúa để Ngài giúp chúng ta nhận ra sự cao quý của thân xác con người, mà biết trân trọng cũng như sống sao cho xứng với Tình Yêu đã trở nên người phàm như chúng ta.

       Ngôi Lời là sự sống

       “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại” (Ga 1,1-4). Đoạn Tin Mừng của thánh Gioan hôm nay là một bài suy gẫm, đưa chúng ta về trời cao, về với cội nguồn của Đấng Cứu thế, chiêm ngắm Con Thiên Chúa. Thiên Chúa là ánh sáng và là sự sống, từ đó mà Con Thiên Chúa nhập thể, trở nên xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Sự sống là điều mà tất cả muôn vật muôn loài trên trái đất này cần đến. Có một sự sống nữa đó là sự sống siêu nhiên, sự sống mà hết thảy những người Kitô hữu đang kiếm tìm, cần đến, đó chính là sự Phục sinh vinh hiển của Người. Được chết trong Đức Kitô và được cùng sống lại với Người trong ngày sau hết.

       Sự sống là giá trị chính yếu của mọi vật mọi loài ở trần gian này. Không có sự sống thì thế giới này là một thế giới chết. Một em bé ra đời, cho ta một sự sống chớm nở, là niềm vui cho cả gia đình. Cũng như những đóa hoa nở tươi cho đời những hương thơm mát, tiếng chim mỗi sớm mai cất tiếng hót líu lo làm cho cuộc sống thêm rộn ràng hơn hoặc những lời nói yêu thương hay một nụ cười... đó chính là sự sống. Khi Thiên Chúa tạo dựng mọi loài, Thiên Chúa nhắm đến sự sống: “Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành và không có Ngôi Lời, thì chẳng gì được tạo thành”. Thiên Chúa truyền sự sống cho con người và vạn vật khi Người xuống thế làm người, bởi vì chính ở nơi Người là sự sống.

       Khi loài người đã chết trong tội lỗi thì Ngôi Lời mặc lấy xác phàm, và nhờ tiếp xúc với Ngôi Lời nhập thể mà con người có sự sống. Ngày nay cũng vậy, ai muốn có sự sống thật thì phải siêng năng tiếp xúc với Lời Chúa, vì Lời Chúa là Lời sống động và là Lời đem lại sự sống. Vì vậy, Lời Chúa phải là nền tảng của giáo lý, mọi linh đạo, cũng như mọi giờ cầu nguyện và suy gẫm của chúng ta trong đời sống thường ngày. Đọc, nghe và suy gẫm Lời Chúa đó là bước đầu tiên của sự sống, vì Lời của Ngài là đường là sự thật và chính là sự sống.

       Thánh Gioan đã nhấn mạnh đến thiên tính của Đức Giêsu. Ngôi Lời hiện hữu cùng với Chúa Cha từ lúc khởi đâu. Đức Giêsu Đấng có từ đời đời và hiên hữu cùng với Chúa Cha. Khi Ngôi Lời mặc lấy thân xác con người và cư ngụ giữa chúng ta, Ngài mang đến cho chúng ta tâm trí, trái tim và chương trình của Thiên Chúa. Chúa Cha hoạt động nơi chúng ta qua trung gian là Chúa Con. Như thế lắng nghe Lời Chúa Con là lắng nghe Lời Chúa Cha. Đón nhận và tin vào Chúa Con tức là đón nhận và tin vào Chúa Cha.

       Ngôi Lời là Ánh sáng sự sống

      Chính Đức Giêsu là Ánh sáng chiến thắng bóng đêm tội lỗi và sự dữ. Ngài đem đến cho chúng ta sự sống, sự sống phải đi qua Ngài và sự sống này chính là ánh sáng của nhân loại.

      Trong giây phút linh thiêng của ngày đại lễ Giáng sinh, mỗi người chúng ta hãy để cho tâm hồn mình mở rộng để Ánh sáng bình an của Chúa đổ tràn vào, xua tan mọi bóng tối đang bao bọc tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy trở nên như những trẻ nhỏ, mà đến với Thiên Chúa thưa tiếng Xin Vâng. Chính Ngài sẽ bảo vệ, che chở, tẩy rửa, chữa lành và ban cho chúng ta sự sống mới. Ngài ban sức mạnh của Ngài để chúng ta vượt thắng ba thù tiến về con đường tình yêu cứu độ mang tên Giêsu. Qua đó giúp chúng ta thấy được Giáng sinh không chỉ là một cuộc vui mừng bằng những cây thông, gói quà... nhưng là một sứ điệp Chúa xuống thế làm người, để chia sẻ với chúng ta tình yêu bao la của Ngài. Tình yêu của Ngài ở với chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Vậy còn chờ gì nữa mà chúng ta không nhận lấy Chúa Hài Đồng để Ngài ban sức mạnh và tình yêu của Ngài cho chúng ta, để chúng ta có thể chia sẻ hồng ân này cho người khác.

 
Phêrô Maria Đệ Nguyễn
Thông tin khác:
Dâng mình và phó thác mình cho Đức Mẹ (03/01/2017)
Bao la TÌNH CHÚA (28/12/2016)
Đêm Giáng Sinh - Đêm của giao hòa, đêm của hiệp thông (26/12/2016)
TÂM SỰ về Noen (23/12/2016)
Tiếng hát mùa Giáng sinh (22/12/2016)
Thánh gia - Mẫu gương cho gia đình Công giáo Việt Nam (20/12/2016)
THIÊN CHÚA Giáng sinh LÀ MỘT BIẾN CỐ LỊCH SỬ (19/12/2016)
Mầu nhiệm con Thiên Chúa xuống thế làm người (16/12/2016)
ĐẾN VỚI CHÚA và tin tưởng vào Ngài (15/12/2016)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log