Đua ghe là một trong những lọai hình văn hóa được tỉnh An Giang bảo tồn và phát huy theo Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia 1719. Bên cạnh đó tỉnh cũng đã bảo tồn nhiều lại hình văn hóa truyền thống, xây dựng thêm các điểm trường và mở các lớp dạy tiếng Khmer.
Mới đây, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh phường Rạch Giá phối hợp chùa Thôn Dôn tổ chức Giải Đua ghe ngo mini phường Rạch Giá (mở rộng), tranh Cúp chùa Thôn Dôn lần thứ III – năm 2025, chào mừng Lễ hội Óoc Om Bóc. Giải quy tụ 42 đội ghe ngo mini đến từ nhiều chùa, phum sóc trong và ngoài tỉnh.
Lãnh đạo phường Rạch Giá cho biết, đua ghe ở An Giang là một nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh cộng đồng và mang đậm nét văn hóa Khmer Nam Bộ. Giải đua ghe ngo được tổ chức hàng năm vào dịp Lễ hội Ok Om Bok, thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem và cổ vũ, tạo nên không khí vui tươi, sôi động. Màn tranh tài quyết liệt trên sông thể hiện rõ tinh thần đồng đội, sự cố gắng và đoàn kết giữa các đội, tạo nên một bức tranh văn hóa đầy màu sắc. Đua ghe là nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer tại An Giang |
Đối với đồng bào Khmer, ghe ngo được trang trí tỉ mỉ như tác phẩm nghệ thuật được xem là vị thần bảo vệ sự bình yên, thể hiện tình đoàn kết, sức mạnh và sự gắn kết cộng đồng.
Đua ghe ngo ngày nay không chỉ là môn thể thao truyền thống thể hiện tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường mà còn là một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ; là hoạt động văn hóa cộng đồng, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.
Giải đua ghe ngo tại ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh được tổ chức hàng năm là một nét văn hóa truyền thống đặc sắc và lâu đời của đồng bào Khmer trong tỉnh, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành đối với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer. Đồng thời, là dịp để đồng bào trình diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ đặc sắc, độc đáo cùng giải đua ghe ngo truyền thống.
Đua ghe cũng là một trong những lọai hình văn hóa được tỉnh An Giang bảo tồn và phát huy theo Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia 1719. Thực hiện Dự án 6, tỉnh đã tập trung hỗ trợ phục dựng, phát huy các loại hình văn hóa tiêu biểu như, đua ghe ngo; nhạc Ngũ âm; các điệu múa truyền thống; hội diễn văn nghệ quần chúng Khmer. Nhiều địa phương trong tỉnh đã được hỗ trợ kinh phí mở lớp truyền dạy với nghệ nhân, đầu tư thiết chế văn hóa làm nơi tập luyện, tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao của đồng bào Khmer để tạo điều kiện biểu diễn, giao lưu.
Trong lĩnh vực giáo dục, từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719, tỉnh An Giang đã tổ chức xây mới các điểm trường, nhà văn hóa, dạy tiếng Khmer cho học sinh dân tôc thiểu số. Từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719, An Giang đã xây mới và sửa chữa 15 nhà văn hóa ấp; hoàn thành 34 thiết chế văn hóa, thể thao; nâng cấp, sửa chữa 5 trường PTDT nội trú THCS; toàn tỉnh có 26 điểm trường phổ thông các cấp dạy tiếng Khmer cho học sinh DTTS; mỗi năm có khoản 60 điểm chùa tổ chức dạy chữ DTTS trong dịp Hè với khoản 240 lớp và gần 6.000 học sinh theo học. Vận dụng cơ chế đặc thù hằng năm tỉnh hỗ trợ kinh phí gần 600 triệu đồng để mua sách giáo khoa song ngữ Khmer và hỗ trợ kinh phí cho người dạy chữ Khmer trong dịp hè.
Theo ông Danh Tha, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và tôn giáo tình An Giang, Chương trình MTQG 1719 không chỉ hỗ trợ bảo tồn di sản phi vật thể - vật thể, mà còn bảo đảm quyền tiếp cận, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa của đồng bào Khmer, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển vùng miền. Những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, đời sống tinh thần của đồng bào được nâng lên, cơ hội phát triển ngày càng rộng mở. Bài, ảnh: Bùi An
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com